Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Có nên sùng Tây chê Ta nữa không? - Phần 2

23/11/2010 13 phút đọc Ngô Hoàng Minh
Phần 2 - Phải nghĩ ra gì đó để khen! Sinh sống ở Phương Tây lâu năm thì cũng nhìn thấy người Tây có nhiều cái đáng
Có nên sùng Tây chê Ta nữa không? - Phần 2

Phần 2 - Phải nghĩ ra gì đó để khen!

 

Sinh sống ở Phương Tây lâu năm thì cũng nhìn thấy người Tây có nhiều cái đáng chê. Nhưng dù sao mình sống đất khách quê người thì cũng không thể chê người ta nhiều được. Phải thông cảm chấp nhận. Do vậy chỉ còn cách an ủi là ta vẫn còn nhiều cái đáng khen.

 

Theo tôi, nam giới người Việt chả thấy có nhiều điều đáng khen. Chỉ có mỗi phụ nữ Việt Nam là rất đáng khen. Nếu ai cho là tôi nịnh phái đẹp ... thì cũng chả sao cả. Khen (hay nịnh cũng vậy) chả hại cho bất cứ ai. Mà đó cũng không phải là sự dối trá, vì phụ nữ Việt Nam trước đây chỉ được khen trong văn học, sách vở ... Còn trên thực tế thì rất ít người chồng khen vợ  hay người cha khen con gái của mình. Có thể nguyên nhân là do ta thiên về đạo Khổng tử, cho là phụ nữ ở hạng dưới chăng? Phụ nữ Việt Nam đúng là đảm đang, mà lại biết thân phận mình. Làm thì cũng không kém đàn ông, mà vẫn chấp nhận lo cho chồng con nhiều hơn. Vẫn cứ thản nhiên cho chồng mình được nhiều quyền hơn. Ở Phương Tây thì phụ nữ hiện nay đang đòi sánh vai với nam giới, cũng đòi được vào đại biểu Quốc hội với số lượng tương đương. Trong cuộc sống thì lại còn được đòi ưu ái hơn . Khi đi qua cửa thì ... đòi chen ra trước. Thực ra mình là đàn ông, lịch sự nhường người ta đi ra trước thì cũng chả sao cả, nhưng đó lại là sự phủ nhận của sự bình đẳng.

 

Ngoài ra thì chị em phụ nữ Việt Nam cũng xinh xắn chứ. Chỉ tại trước đây chị em ăn mặc ... quá kín và không chịu trang điểm chút xíu. Không thể đổ lỗi tại nghèo được vì trang điểm sơ sơ thì có tốn kém là bao đâu? Chỉ là do được giáo dục sai là nếu ai có chút son phấn thì cho là ăn chơi đua đòi, vân vân ... Không người phụ nữ nào xấu cả, chỉ là do chưa có cơ hội tạo dáng đó thôi.. Khái niệm xinh đẹp thì cũng chỉ là khái niệm tương đối mà thôi. Lúc nào ta đang bực mình thì làm sao nhìn thấy người khác xinh đẹp được, còn khi ta vui vẻ thì nhìn trong mỗi ai cũng thấy một nét đẹp gì đó. Ngoài ra thì lớp trẻ bây giờ được ăn uống đường sữa Tây nhiều thì cũng xinh xắn chả kém gì Tây. Tất nhiên mình vẫn nên khen con gái Ba Lan đẹp vì họ có giống tốt và có nguồn gốc quý tộc sung sướng từ xưa. Nhưng cũng phải nhìn nhận là phụ nữ Việt Nam ngày càng xinh hơn. Không phải là mình nịnh người mình, vì ngay cả bà xã mình và cô con gái cũng khen là phụ nữ Việt Nam xinh hơn ... gái Thái. Bởi vì là khi tụi mình qua Băng-cốc chơi thì chắc là con gái Thái xinh đẹp toàn trốn trong nhà, còn ngoài đường thì gặp toàn phụ nữ ... giống Campuchia.

 

Daniela Nguyễn Nova - Hoa hậu Thế giới người Việt khu vực châu Âu 2010

 

Điều đáng khen tiếp theo là người Việt mình rất chăm chỉ và cần cù. Đây cũng là một điều đáng tự hào. Trước đây, do tôi chỉ sinh họat với người Ba Lan cho nên cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật chơi rông mà vẫn cảm thấy rất bình thường. Bây giờ được  làm việc cùng cộng đồng Việt Nam thì nhận thấy được là người mình tư duy khác hơn. Người Tây họ đấu tranh để được nghỉ thêm ngày thứ Bảy trong tuần, còn Ta thì mong sao được mở của hàng buôn bán trong ngày Chủ Nhật nữa. Trước đây  họ đình công để được nghỉ thêm mà bây giờ Ta lại gây sức ép và bắt họ cũng cạnh tranh cùng ta trong ngày Chủ Nhật? Vậy thì, với gia đình, bè bạn, con cái thì sao? Khi nào chúng ta có thời gian làm những việc đó?

 

Ta có thể chê người Tây lười hơn ta chăng? Không phải. Vì người Ba Lan họ chẳng phải lo sợ cho tương lai. Có kẻ thất nghiệp mà chả chịu đi làm, vì họ chỉ cần đứng trong parking, giả vờ trông hộ ai đó xe ôtô thì vẫn xin được 1 đôla để mua bánh mỳ ăn cả ngày. Thậm chí xin người khác được 1 đôla nữa thì còn được uống bia Heineken. Vậy thì họ tham công việc làm gì! Nói đến điều này thì lại tìm ra được một tính tốt của người Việt là hầu như không có ai đi ăn xin ở trời Tây. Không như mấy người Digan hay Rumani đi ăn xin khắp nơi.

 

Điều tiếp theo đáng tự hào là người Việt rất chịu đầu tư cho trẻ em trong việc học hành. Ở bên Tây (không nhất thiết ở Mỹ, Anh, mà học ở Ba Lan cũng vậy) thì không phải lo về chất lượng. Vì họ đào tạo cơ bản, dạy cho trẻ em có tính sáng tạo và tự lập. Tuy nhiên, phần lớn người Việt chúng ta đều thúc dục con cháu, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu học tập. Tính cần cù chăm học của ta là nên phát huy, nhưng phải làm sao cho được lâu dài. Trẻ em Việt lứa tuổi tiểu học được khen thưởng là chuyện ... quá bình thường, vì thông minh. Nhưng để lên cấp hai, cấp ba hay đại học mà hơn được Tây cũng không phải là điều đơn giản.

 

Nhớ đến ngày 20.11 ở Việt Nam, trẻ em tiểu học cũng phải nhắc cha mẹ chuẩn bị phong bì cho thầy cô để khỏi kém bạn khác. Ở Ba Lan thì thầy cô chỉ được nhận hoa, còn quà cáp thì chỉ thầy, cô chủ nhiệm là được nhận, mà phải do cả lớp góp tiền mua chung, không ai tinh tướng hơn ai. Nếu phụ huynh nào nhiều tiền thì cứ đóng góp chung cho nhà trường để nhà trường mua thêm dụng cụ học tập hay là đàn piano chẳng hạn, hoặc là để sửa cổng trường hay thay mái nhà ... Minh bạch như vậy thì trẻ em mới tôn trọng thầy cô.

 

Nói tóm lại là có rất nhiều điều mà người Việt Nam đáng được khen ngợi. Tôi chỉ băn khoăn có mỗi một điều nho nhỏ: Tại sao mình rất tự hào là người Việt Nam, nhưng lại cảm thấy lâng lâng, tự hào, vinh dự, khi được đón nhận quyền hộ chiếu ... Tây?

 

Ngô Hoàng Minh

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu