Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lại một vụ „Bùng” ở Trung tâm thương mại GD4

11/12/2010 10 phút đọc BBT
Sáng 10/12/2010 nhiều chủ hàng tập trung trước cửa một quầy ở dãy A trung tâm GD4 để chờ mở cửa quầy thu hàng về vì
Lại một vụ „Bùng” ở Trung tâm thương mại GD4

Sáng 10/12/2010 nhiều chủ hàng tập trung trước cửa một quầy ở dãy A trung tâm GD4 để chờ mở cửa quầy thu hàng về vì người bán hàng tại đây đã ”bùng”.

 

Người đang bán hàng tại quầy này là anh K. (đã có vợ và một con còn nhỏ). Quầy chuyên bán hàng phông nữ vào mùa hè và bán áo len vào mùa đông.

 

Một nhân chứng cho biết, anh K. đã sang nhượng quầy cho một người ở ASG từ mấy tháng trước. Sáng thứ hai (06-12) anh vẫn đi bán hàng bình thường nhưng đến 15 giờ 30 đã đóng quầy đi về.

 

  trung tâm GD4

 

Đến sáng thứ ba, không thấy anh đi bán hàng, mọi người gọi điện nhưng không liên lạc được. Một số người thân quen cho biết anh đã bay về Việt Nam chuyến 23 giờ ngày 06-12. Như vậy anh K. đã có ý định ‘bùng” từ khá lâu và kế hoạch „bùng” đã được chuẩn bị hoàn hảo..

 

Ngoài việc nợ hàng, tiền của chủ hàng, anh K. còn chưa đóng tiền Czyn hai tháng 10 và 11-2010. Việc này làm chậm quá trình mở cửa quầy vì chủ quầy mới muốn thu lại số tiền này. Tuy nhiên mọi việc đã được giải quyết khi có hai người đảm bảo việc thay anh K. trả tiền thuê quầy hai tháng còn thiếu.

 

Khi quầy được mở, mọi  người trật tự thu số hàng còn lại của mình. Chủ hàng đa số là người Việt Nam và giao hàng Việt Nam. Thiệt hại đối với các chủ hàng này không nhiều vì nhiều người đã có kinh nghiệm chỉ để mã hàng đầu còn các mã sau đều theo kiểu „giao hàng, thu tiền ngay”. Theo một số nhân chứng cho biết, người thiệt hại nhất trong vụ này là một nhà buôn Ba Lan. Người này chuyên cất hàng từ các nước xung quanh mang về Ba Lan giao lại. Số tiền anh K. còn nợ bà có thể lên đến hàng trăm ngàn Zt.

 


„Bà này mấy hôm nay nước mắt ngắn dài vì mất mát quá lớn. Do tin tưởng ở mối làm ăn lâu năm nên bà đã rót cho anh K. khá nhiều hàng và cho nợ nhiều. Anh K. cũng nói cho bà biết là anh sẽ về Việt Nam vài tháng rồi sẽ sang bán hàng ở khu mới đang xây dựng bên ASG. Khi quầy mở, bà cũng thu được trên 20 thùng áo len còn lại. Thông cảm với bà, các chủ hàng khác đã nhường cho bà thu máy tính và vài thứ lặt vặt. Trước đây bà này cũng đã bị một người bán hàng trên sân bùng mất trên trăm ngàn zt.”. Chi T. bán hàng bên cạnh kể.

 

Việc anh K. bùng làm nhiều người bất ngờ vì anh là người hiền lành, chăm chỉ…

 

Xưa nay, trên chợ Sân vận động 10 năm và trong Trung tâm thương mại Wolka Kosowska việc bùng hàng, quỵt tiền là việc không hiếm. Hầu hết những vụ việc như thế này đều đã được người „bùng” chuẩn bị trước (bán quầy, đặt vé máy bay…)

 

Buôn bán ngày càng kém, thu không đủ chi khiến ngay cả những người „có vẻ hiền lành” cũng dễ trở thành những kẻ bùng hàng trốn nợ.

 

HL.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu