Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhà văn Nguyễn Chí Thuật nhận giải thưởng của báo Giáo dục và Thời đại về đề tài Giáo dục

31/12/2010 12 phút đọc Theo: Giáo dục
Lời tòa soạn: Nhà văn Nguyễn Chí Thuật, hiện đang giảng dạy tại Viện Ngôn ngữ học, Khoa Ngữ văn mới, Đại học Tổng
Nhà văn Nguyễn Chí Thuật nhận giải thưởng của báo Giáo dục và Thời đại về đề tài Giáo dục

Lời tòa soạn: Nhà văn Nguyễn Chí Thuật, hiện đang giảng dạy tại Viện Ngôn ngữ học, Khoa Ngữ văn mới, Đại học Tổng hợp mang tên Adam Mickiewicz, Poznan, Ba Lan, tham dự cuộc thi với phóng sự nhan đề „Chuyện một người Ba Lan tự học tiếng Việt”. Nhân vật chính của phóng sự là anh Bogdan Nowicki (tên Việt Nam: Nguyễn Văn Tý), một người Ba Lan có tình yêu mãnh liệt đối với tiếng Việt, đã kiên trì tự học suốt hơn 40 năm qua để có kết quả cuối cùng là từ một kỹ sư điện tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Poznan, anh trở thành nghiên cứu sinh tiếng Việt và giáo viên giảng dạy thứ tiếng này cho sinh viên ngành Ngữ văn Việt-Thái tại Đại học Tổng hợp Poznan. Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Chí Thuật  được trao giải 3 và được đánh giá cao vì khả năng phát hiện vấn đề, cách đi sâu phân tích phương pháp tự học và nhấn mạnh tố chất của người muốn thành công trong học ngoại ngữ (Bài phóng sự này đã đăng lại trên „Quê Việt” dưới nhan đề Bogdan Nowicki Nguyễn Văn Tý – từ chàng kỹ sư điện Bách khoa tới ông thầy tiếng Việt Đại học Tổng hợp”).   

 

Sáng 30/12, Báo GD&TĐ tổ chức trao giải cho 9 tác phẩm báo chí thuộc các thể loại ký báo chí, phóng sự viết về đề tài Giáo dục trong năm 2008-2009.

 

Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, TS. Nguyễn Danh Bình - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: phát động từ tháng 12 năm 2008, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 673 tác phẩm báo chí viết về  đề tài Giáo dục gửi về dự thi. Trong số này có gần 200 tác phẩm hay được chọn đăng trên các ấn phẩm của Báo Giáo dục và Thời đại (GD-TĐ). 

 

Cuộc thi viết về đề tài GD do Báo GD-TĐ tổ chức có phạm vi rộng, có trọng tâm đã khơi nguồn cảm hứng cho đông đảo các nhà báo, các cộng tác viên trong và ngoài nước phát hiện, theo dõi và phản ánh các sự kiện, nhân tố điển hình của ngành GD. 

 

Qua đây, cuộc thi còn phát hiện những cây bút  tài năng, tâm huyết, có năng lực khám phá, phát hiện, phân tích những vấn đề liên quan đến GD.

 

Nhà báo Lê Văn Vị, tác giả của "Vịn vào chính mình", tác phẩm đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) của cuộc thi này chia sẻ: đây là cuộc thi thú vị, có chất lượng chuyên môn cao, phù hợp với năng lực của nhiều tác giả chuyên và không chuyên trong toàn quốc. 

 

Ban tổ chức cuộc thi đã trao 9 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải, gồm: 2 giải Nhì (không có giải nhất), 4 giải Ba và 3 giải khuyến khích.

 

Ban tổ chức trao giải 3 cho các tác giả, con gái của nhà văn Nguyễn Chí Thuật (thứ 3 từ phải sang) lên nhận giải thưởng thay bố đang ở Ba Lan
 

Trong khuôn khổ buổi lễ trao giải, Báo GD-TĐ đã tổ chức trao số tiền tài trợ 5 triệu đồng cho chàng trai tật nguyền Trần Hồng Giang - nhân vật của phóng sự "Người thầy chưa từng đứng lớp", tác phẩm đoạt giải Ba của tác giả Trần Văn Lợi và em Trần Quốc Luật - SV năm thứ nhất ĐH Vinh - nhân vật của phóng sự "Vịn vào chính mình", tác phẩm đoạt giải Nhì của tác giả Lê Văn Vị. Đây là hai tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập. Số tiền tài trợ này là của trường THPT Đinh Tiên Hoàng-Hà Nội.

 

Ban tổ chức cuộc thi đã trao 9 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc đoạt giải, gồm:

Giải nhất: không có giải Nhất trong cuộc thi lần này.

02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng cho hai tác phẩm: "Vịn vào chính mình" của tác giả Lê Văn Vị và "Con chữ neo bên bờ chân sóng" của Phạm Thanh Khương.

04 giải Ba:
mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng cho bốn tác phẩm: "Chuyện một Người Ba Lan tự học tiếng Việt" (gồm 2 kỳ) của Nguyễn Chí Thuật;  "Người thầy chưa từng đứng lớp" của Trần Văn Lợi; "Như đi trên thang dây" của Nguyễn Hoàng Sáu và tác phẩm "Trường học trong Khu đô thị mới: nơi thiếu nơi trắng" (gồm 2 kỳ) của Hoàng Minh.

03 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng cho ba tác phẩm: "Đừng để đồng bào Rục trở lại rừng" (gồm 2 kỳ) của Mai Thành Chung; "Chuyện ’cái chữ’ nơi gian khó" của Phương Vy và tác phẩm "Khát vọng từ cù lao" của Hoàng Văn Quân.

 

Theo Giáo dục và Thời đại

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu