Vương Sỹ Anh có tạng người nhỏ bé, mảnh khảnh, nhưng khuôn mặt sáng sủa, thông minh. Cháu sinh năm 1993 tại Ba Lan. Hiện là học sinh lớp 2- IB, trường Phổ thông Trung học mang tên Mikołaj Kopernik tại Warszawa. Đây là trường trung học có hệ song ngữ (tiếng Ba Lan và tiếng Anh, lấy bằng tốt nghiệp IB) nổi tiếng tại Warszawa cũng như trên toàn Ba Lan. Nhiều học sinh Việt Nam sau khi tốt nghiệp trường Kopernik đã trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Havard (Mỹ), Oford, LSE (Anh)…
Vương Sỹ Anh là con trai của anh chị Vương Sỹ Hoàng và Thái Thị Phương Lý. Anh chị là những người sống ở Ba Lan lâu năm, hiện đang kinh doanh tại Trung tâm Thương mại ASG.
Ngay từ khi còn học cấp một, cháu Sỹ Anh đã tỏ ra là một học sinh xuất sắc. Cháu luôn đạt kết quả cao trong các kỳ tổng kết cuối năm. Đặc biệt, trong kỳ thi hết cấp 1, Sỹ Anh đạt 39 trên tổng số 40 điểm và có quyền chọn 3 trường cấp 2 tại Warszawa: lớp chuyên toán - trường cấp 2 Twarda, lớp chuyên toán trường Staszic và lớp năng khiếu ngoại ngữ trường cấp 2 Batory. Anh chị Hoàng Lý đã quyết định cho cháu vào học trường Batory, lớp chuyên ngữ tiếng Anh. Tại cấp 2, Vương Sỹ Anh luôn giữ vững truyền thống học tập của mình, trong đó phải kể đến thành tích đoạt giải (laureat) cuộc thi Olimpiad dành cho học sinh cấp hai môn Triết học năm thứ hai và môn Địa lí năm thứ 3.

Kỳ thi hết cấp 2, cũng là sự kiện đáng ghi nhớ của cháu Vương Sỹ Anh cũng như gia đình anh Hoàng; cháu đạt 98/100 điểm và được nhà trường tặng thưởng một chiếc xe đạp. Hôm ấy, chị Lý cũng đến dự buổi tổng kết. Hai mẹ con lúng túng không biết làm thế nào để đưa chiếc xe đạp về nhà, cuối cùng phải gọi taxi. Cả nhà hồ hởi phấn khởi vì phần thưởng bất ngờ này.
Do kết quả xuất sắc của kỳ thi cuối cấp 2, nên việc vào cấp 3 của Sỹ Anh không có khó khăn gì. Tuy nhiên để vào lớp hệ IB của Trường Trung học Kopernik, Sỹ Anh phải trải qua kỳ thi tuyển, và một lần nữa cháu lại thể hiện khả năng của mình: thi nói (tiếng Anh) - 8/8 điểm, thi viết – 15,7/16 điểm. Đứng đầu kỳ thi.
Tổng kết năm học thứ nhất tại Trường Trung học Kopernik, Vương Sỹ Anh đạt điểm trung bình 5, 44. Đó là điểm trung bình cao nhất trường.
Tháng 3 năm 2010, Vương Sỹ Anh tham gia cuộc thi Olimpiad lần thứ 23 môn „Kiến thức Kinh tế” và vào đến vòng chung kết. Do thành tích học tập xuất sắc toàn diện, năm 2009 và 2010, Vương Sỹ Anh được nhận học bổng của bà thị trưởng thủ đô Warszawa. Đặc biệt hơn, ngày 6/12/2010, cháu được thủ tướng Ba Lan tặng xuất học bổng 10 tháng. Đó là niềm tự hào không những cho gia đình anh Hoàng, chị Lý mà cho cả cộng đồng Việt Nam chúng ta. Anh Hoàng phấn khởi giãi bầy tâm sự với chúng tôi: „Do bận việc làm ăn, nên chúng tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho cháu. Cháu có được kết quả như vậy là do quá trình dạy dỗ của các thầy cô và nỗ lực của bản thân cháu là chính. Có chăng chúng tôi chỉ là nhắc nhở cháu học hành chăm chỉ mà thôi.Tuy vậy bước đường học tập của cháu còn dài, đòi hỏi cháu cố gắng hơn nữa và chúng tôi cần quan tâm đến cháu nhiều hơn.

Ngoài học tập, sở thích của Vương Sỹ Anh là nghe nhạc, theo dõi các trận bóng đá trên tivi, thích xem các trận đấu của giải ngoại hạng Anh, Ý và Tây Ban Nha, và cúp các đội vô địch Châu Âu, là fan của đội Barcelona, thần tượng của Sỹ Anh là Lionel Messi – cầu thủ đội tuyển Argentyna và câu lạc bộ Barca.
Vương Sỹ Anh còn tham gia câu lạc bộ MIND FOREST CLUB – câu lạc bộ của các anh chị học sinh lớn tham gia dạy học giúp đỡ các em học sinh lớp dưới.
Minh Sơn