Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

THƯ HÀ NỘI

12/01/2011 6 phút đọc Hồ Chí Hưng
Thân gửi các Anh, Chị trong Ban Biên tập Quê ViệtCác anh, chị thân mến,Một Năm Mới, mùa Xuân mới đang đến gần, dù cho
THƯ HÀ NỘI

Thân gửi các Anh, Chị trong Ban Biên tập Quê ViệtCác anh, chị thân mến,

 

Một Năm Mới, mùa Xuân mới đang đến gần, dù cho ở trong nước cũng như đang sinh sống ở xa Tổ quốc những ngày này chúng ta thường nhớ và nghĩ đến nhau nhất là đối với bè bạn đã gắn bó tình cảm và có mối quan hệ công tác cũng như trong các hoạt động phối hợp.

 

Bản thân tôi có lẽ là người có được may mắn và hạnh phúc hơn những anh chị em hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan khác là vì được quen biết, tiếp xúc nhiều với các anh chị trong Ban biên tập của Tạp chí Quê Việt và Trang tin điện tử Queviet.pl. Thời gian gần đây, hàng ngày tôi đều mở trang Queviet.pl với niềm háo hức được biết những thông tin về cuộc sống của bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Ba Lan cũng như các bài viết sinh động khác của các anh, chị em cộng tác viên. Lòng tôi dạt dào niềm vui khi nhận ra những gương mặt thân quen của những người bạn trong ảnh minh hoạ các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

 


 

Tôi chăm chú đọc và thích thú với những bài viết nóng hổi tính thời sự về tình hình Ba Lan của Xuân Nhung, các bài ký của Trương Đình Toe và của nhiều cộng tác viên khác…Cùng với thời gian, Tạp chí Quê Việt và Trang tin điện tử đã có nhiều thay đổi, khởi sắc, hấp dẫn người đọc hơn. Theo thống kê của anh Đào Công Ngoạn thì lượng người truy cập Queviet.pl chưa phải là nhiều, báo giấy lượng phát hành còn khiêm tốn nhưng với số lượng đó cũng rất đáng khích lệ. Chúng tôi cảm phục các anh, các chị vì nhiệt huyết và sự nỗ lực rất nhiều để khắc phục mọi khó khăn, trở ngại nhằm duy trì, phát triển hai tờ báo với mong muốn đem đến cho mọi nguời ở khắp nơi, ở đâu có người Việt một món ăn tinh thần với bản sắc riêng được mọi người trân trọng và chờ đón.

 

Với tình cảm chân thành của một cộng tác viên tôi cũng mạnh dạn có một vài gợi ý với các anh chị. Trước hết về Tạp chí Quê Việt, gần đây Tạp chí đã có những thay đổi về hình thức, trình bày và thể hiện và theo cách nói thông thường thì “bắt mắt” hơn, các bài viết phong phú về thể loại, có nội dung sinh động. Để duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng của từng số Tạp chí có lẽ cần có một đội ngũ cộng tác viên “ Ruột “ ngay tại Ba Lan và ở trong nước.

 

Ở Ba Lan tôi thấy rất nhiều cây viết già dặn và thuận lợi là họ có thông tin, vốn sống gần gũi với cộng đồng. Với  cộng tác viên trong nước đã có nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi sang thăm Ba Lan và họ rất có cảm tình với cộng đồng người Việt và đất nước Ba Lan. Chỉ cần giữ mối liên lạc với họ, tôi tin là các nhà văn nhà thơ, nhạc sĩ đã từng một lần đến Ba Lan sẽ nhiệt tình cộng tác với các anh, các chị và sẽ có những bài viết hay để đăng tải.

 

Đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Ba Lan, tôi nghĩ cũng cần thường xuyên cung cấp cho họ các thông tin về lịch sử, văn hoá của dân tộc Ba Lan, tập quán, đặc điểm của người Ba Lan, những địa điểm có các di tích lịch sử, nghệ thuật, các điểm du lịch hấp dẫn trên đất nước bạn…và đặc biệt là có những bài viết về luật pháp của nhà nuớc Ba Lan đối với người nước ngoài hoặc những thông tin khác liên quan đến kinh tế - xã hội đang diễn ra trên đất nước mà cộng đồng của chúng ta đang sinh sống.

 

Những thông tin đăng tải theo yêu cầu như thông tin hiếu hỷ, quảng cáo nên dành hẳn vài trang riêng vào phần cuối của tờ Tạp chí. Đối với trang tin điện tử Queviet.pl thì giao diện nay đã rất đẹp và tạo ấn tượng nhưng các tin đưa về hoạt động của cộng đồng chưa nhiều, việc đăng tin trong nước, quốc tế cũng rất cần nhưng có lẽ cũng nên chọn lọc vì nguồn tin từ trong nước rất nhiều và đa dạng.

 

Chúng tôi mong luôn được cộng tác cùng Quê Việt và chân thành chúc các anh chị thành công.

 

Các anh, các chị thân mến,

 

Năm 2010, ở trong nước Hội hữu nghị Việt Nam – Ba Lan đã triển khai nhiều hoạt động hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao và 55 năm Ba Lan đào tạo cán bộ cho Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình để thông qua những hoạt động đó góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa hai nước, làm cho hình ảnh Việt Nam sáng đẹp hơn nữa trong mắt và trong tình cảm, nhận thức của người Ba Lan về một Việt Nam đổi mới, phát triển và luôn thuỷ chung, trân trọng nghĩa tình với bè bạn quốc tế.

 

Chúng ta đang ở bên thềm Năm Mới Tân Mão, với tình cảm chân thành, trân trọng và quý mến, tôi xin gửi đến các anh chị trong Ban biên tập Quê Việt và qua các anh, chị tới bà con cộng đồng người Việt tại Ba Lan những lời chúc tốt lành nhất. Kính chúc mọi người một Năm Mới luôn dồi dào sức khoẻ để vượt qua những thử thách, áp lực trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Chúc mọi người vui vẻ đón Tết nơi xa xứ trong không khí thân tình, đầm ấm.

 

Hồ Chí Hưng - Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt- Ba

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu