Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

MƯỜI SỰ KIỆN TRONG NĂM 2010 LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI BA LAN

18/01/2011 24 phút đọc Minh Sơn
1. Chợ "Sân Vận động Mười năm" ngừng hoạt động Sân Vận động Mười Năm được khánh thành vào năm 1955, kỷ niệm 11
MƯỜI SỰ KIỆN TRONG NĂM 2010 LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI BA LAN
1. Chợ "Sân Vận động Mười năm" ngừng hoạt động

 

Sân Vận động Mười Năm được khánh thành vào năm 1955, kỷ niệm 11 năm Nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan ra đời. Nơi đây đã diễn ra những sự kiện thể thao quan trọng. Tuy nhiên, trên sân này, Ba Lan không gặp may lắm trong những trận bóng đá mang tính chất quyết định, nên càng ngày sân Mười Năm thưa thớt dần các hoạt động thể thao. Chợ Sân Vận động bắt đầu hình thành từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Đầu những năm 90, công ty DAMIS đã thầu lại và biến sân vận động thành một chợ trời lớn nhất châu Âu – Jarmark Europa .

 

Chợ Sân Vận động Mười Năm, lúc sầm uất nhất có gần 1.400 quầy của người Việt Nam

 

Tại đây, lúc sầm uất nhất có tới trên 100 ngàn người trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động kinh doanh buôn bán. Hàng hóa từ đây được luân chuyển đi khắp Ba Lan, sang các nước thuộc Liên Xô cũ, các nước Đông Âu và nhiều nước khác…

 

Có nhiều ý kiến khác nhau đánh giá chợ Sân Vận động. Người thì cho rằng: Nơi đó đã cung cấp nhiều hàng hóa rẻ tiền cho người dân bình thường Ba Lan, là nguồn thu thuế lớn cho nhà nước, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người, là nơi hội tụ đa văn hóa…

 

Lại có người nói: Đó là tụ điểm tội phạm, mafia, hàng hóa trốn thuế, hàng nhái, mất trật tự, bẩn thiểu. Giữa trung tâm thủ đô không nên có một chợ trời như vậy… Còn đối với cộng đồng người Việt thì đó là nơi làm ăn của phần lớn bà con ta từ đầu những năm 90. Có lúc số quầy người Việt Nam buôn bán do DAMIS quản lý đã lên tới 1.400, chưa kể hàng trăm quầy do công ty STADION hay VIPOL đứng ra cho thuê.

 

Nhiều lần thành phố có ý định giải tán chợ Sân Vận động, nhưng do nhiều lí do mà không thể cho chợ ngừng hoạt động được. Sau khi Ba Lan cùng Ukraina trúng đăng cai giải bóng đá vô địch châu Âu – ERO’2012, chính phủ quyết định xây dựng lại sân Vận động Mười năm thành sân Vận động Quốc gia, trước mắt để phục vụ cho EURO’2012. Chợ được thu hẹp dần, giải phóng mặt bằng cho xây dựng sân. Đến đêm ngày 31. 07 . 2010, Chợ Jarmark Eropa chính thức đóng cửa. Mặc dù đã có thông báo từ trước, nhưng đây là cú sốc lớn với những người đang làm ăn trên sân. Nhất  là với bà con Việt Nam – có người hàng hai chục năm gắn bó với chợ sân. Họ hoang mang không biết tương lai rồi sẽ ra sao…? Nhưng rồi cuối cùng đại đa số cũng tìm được chỗ bán hàng.

 

2.     Các chợ mới mọc lên, giải quyết nhu cầu chỗ bán hàng của tiểu thương

 

Hầu hết tiểu thương buôn bán trên sân vận động dần dần cũng tìm được chỗ cho mình. Một số chợ mới đã hình thành thay thế chợ Sân Vận động:

 

Chợ Marywilska.  Do lấy đất làm sân vận động, thành phố đã đầu tư trên 100 triệu złoty để xây dựng chợ mới tại phố Marywilska 44, phía đông bắc Warszawa. Tại đây có 6 khu nhà gồm 1.300 quầy. Hai năm sau sẽ xây dựng thêm 2 khu nhà nữa, tổng cộng số quầy sẽ lên tới 1.800. Người buôn bán ở đây chủ yếu là người Ba Lan và Việt Nam và các nước khác.

 

Quang cảnh bên trong chợ Marywilska 44 – tháng 9. 2010.

Ngày 4. 09. 2010, thị trưởng thành phố Warszawa Hanna Gronkiewicz-Walz đã cắt băng mở cửa chợ.

 

Một chợ mới mở nữa nằm trên phố Bakararska vùng Włochy gồm 300 quầy và từ 600 đến 700 chỗ ngoài trời. Chợ được đầu tư khoảng 8 triệu złoty và đi vào hoạt động từ ngày 15. 03. 2010.

 

Khu 2 gồm hai dãy nhà của Trung tâm Thương mại ASEANPL vùng Wólka Kosowska được đổi tên lại là Centrum Polskie mở chợ đêm từ 3 giờ sáng, đã thu hút được nhiều tiểu thương Ba Lan và kéo khách hàng về.

 

Các Trung tâm thương mại tại Wólka Kosowska mở thêm khu nhà và quầy để đón tiếp tiểu thương buôn bán trên sân vận động. Nhiều người VIệt Nam đã xuốngTrung tâm Thương mại PTAK (Łódź) mua, thuê quầy bán hàng.

 

Việc đóng cửa chợ Sân Vận động kéo theo sự xáo trộn mạnh trong cộng đồng. Mặc dù hầu hết bà con đã mua hoặc thuê được quầy và đã đi vào buôn bán trên dưới nửa năm nay, nhưng hiệu quả hoạt động kinh tế chưa cao, nhiều người chưa có thể trang trải đủ cho việc làm ăn và cuộc sống.

 

3.Trồng cần sa phất triển, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

 

Hiện tượng trồng cần sa Ấn Độ (marihuana) trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan được phát hiện từ năm 2009. Tuy vậy trong năm 2010 công việc phạm pháp này phát triển rộng rãi cả về địa điểm trồng cũng như khối lượng cần sa. Vào giữa thàng 2. 2010, cảnh sát thủ đô đã theo dõi và bắt được 4 người Việt Nam mang giấy tờ Tiệp tại một trung tâm thương mại vùng Wolka Kosowska và được biết rằng đó là một nhóm trong những người cầm đầu mạng lưới trồng cần sa ở Ba Lan.

 

Vườn  cần sa được trồng trong nhà kín

Từ đó cảnh sát và bộ đội biên phòng thường xuyên phát hiện và loại bỏ các điểm trồng loại cây trên, nhất là vùng ngoại ô Warszawa. Chỉ  tính từ đầu năm 2010 đến giữa tháng 6, cảnh sát và bộ đội biên phòng đã loại bỏ 25 điểm trồng cần sa trên toàn Ba Lan. Trong đó, có 18 điểm là của người Việt Nam.

 

Cho đến ngày 20. 10. 2010, Ba Lan đã phát hiện và loại trừ 44 điểm trồng cần sa của người Việt xung quanh Warszawa. Có điểm thu được trên 3 ngàn gốc marihuana và hàng chục kg sản phẩm. Có nơi cảnh sát bắt giữ 12 người Việt Nam cùng một lúc vì tội trồng với số lượng lớn loại cây kích thích này. Quá trình tiến hành công việc sản xuất marihuana tương đối giống nhau: Qua các công ty môi giới bất động sản, họ thuê nhà dạng đơn lẻ, tại nơi khá vắng vẻ, ít người qua lại. Hạt giống, chậu trồng, phân và các thiết bị khác được đưa từ nước ngoài tới. Họ thường trồng dưới tầng hầm, nếu trồng ở các tầng trên thì che kín các cửa, ăn cắp điện để lấy ánh sáng và sưởi ấm cho cây. Tiếp theo là cả một quy trình sấy khô lá rồi chuyển sản phẩm tới nơi tiêu thụ.

 

Đây là một việc làm phạm pháp, do một bộ phận nhỏ trong cộng đồng cố tình thực hiện. Nó đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cộng đồng người Việt ở Ba Lan nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Ba Lan, ta luôn bắt gặp những cụm từ „Cảnh sát đã loại bỏ thêm một vườn trồng cần sa của người Việt Nam” hay „Lại một cú giáng mạnh vào mafia thuốc phiện Việt Nam!”…

 

Thông tin cho hay, người Việt Nam trồng cần sa Ấn Độ nhiều ở Canada, Mỹ, Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Tiệp, Ba Lan và các nước Đông Âu khác.

 

4.   Vận động quyên góp, mua đất xây chùa Thiên Việt

 

Trong vòng năm năm, ngôi chùa Thiên Việt (trong khuông viên Nhà Văn hóa Thăng Long, trên phố Zamojskiego 2- Warszawa), ngôi chùa Việt đầu tiên tại Đông Âu cùng với Hội người Việt Nam tại Ba Lan yêu Đạo Phật đã đáp ứng được một phần đời sống tâm linh của bà con ta cũng như góp phần hội nhập và nâng cao vị thế của cộng đồng. Phật tử cùng bà con yêu mến đạo Phật tại Warszawa và nhiều địa phương rất hoan hỉ tham dự các Đại lễ như: Lễ Thượng Nguyên, Phật Đản, Vu Lan... Nhưng do lịch sử để lại, ngôi chùa được dựng trên nền đất thuê, hơn nữa, đây là khu đất nằm trong quy hoạch xây dựng Sân Vận động Quốc gia.

 

Niềm khao khát có một mái chùa vĩnh viễn, xứng với tầm vóc của một cộng đồng đang lớn mạnh và phát triển vẫn thôi thúc mỗi con tim Việt tha phương. Vì vậy việc mua đất dựng chùa là Phật sự vô cùng thiêng liêng của mỗi người chúng ta.

 

Tại cuộc họp „Diên hồng thu nhỏ của cộng đồng” chiều ngày 5. 04. 2010 với sự có mặt của tân đại sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân, đại diện các tổ chức trong cộng đồng và nhiều phật tử đã nhất  trí cao: tìm đất xây một ngôi chùa Việt Nam khang trang. Trong cuộc họp này, mọi người bầu ra Ban Vận động Công đức Xây dựng Chùa tại Ba Lan để quyên góp, tìm đất xây chùa.

 

Ngày 27-06-2006, lễ khánh thành Phật đường trên phố Przyszłości 21, Łazy đã được tổ chức dưới sự chủ lễ của Đại đức Thích Đồng Văn, trụ trì chùa Phổ Bảo thành phố Munchen CHLB Đức.

 

Cuộc vận động được đông đảo bà con và các tổ chức cộng đồng tại Ba Lan cũng như trong nước và kiều bào ở các nước khác hưởng ứng. Tính đến ngày 20.11.2010, đã quyên góp được 1.008.582 zł, 69.050 USD và 2.700 ero. Vào giữa tháng 5. 2010 , Ban Vận động Công đức  Xây dựng Chùa đã đặt cọc mua lô đất rộng 8.000 m2, trên phố  Przyszłości 21, gần thị trấn Łazy, nằm ven đường đi từ Warszawa đến Krahów, cách Waszawa khoảng 23 km, cách trung tâm thương mại vùng Wolka Kosawska 2 km. Lô đất đáp ứng được các tiêu chí nêu ra từ đầu.

 

Sau một thời gian khẩn trương di chuyển các tượng Phật ,Bồ tát, Thánh và Mẫu từ chùa Thiên Việt về ngôi nhà bên cạnh khu đất đã đặt mua để làm chùa và khẩn trương sửa chữa ngôi nhà này thành một ngôi Phật đường khang trang, ngày 27-06-2006, lễ khánh thành Phật đường đã được tổ chức dưới sự chủ lễ của Đại đức Thích Đồng Văn, trụ trì chùa Phổ Bảo thành phố Munchen CHLB Đức.

 

Ban Vận động công đức xây chùa tại Ba-Lan đã  gửi thư thỉnh nguyện Đại đức Thích Trí Chơn, ủy viên Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam đảm nhận cương vị cố vấn cho vấn đề tâm linh của cộng đồng. Trung ương Hội Phật giáo Việt nam đã cử hai nhà sư Thích Trung Phước và Thích Lệ Liên sang Ba Lan để giúp các phật tử và bà con cộng đồng về Phật pháp.

 

Cũng đã có một số bản vẽ ngôi chùa Thiên Việt tương lai, nhưng chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể xây được một ngôi chùa đáp ứng ý nguyện của đông đảo bà con trong cộng đồng

 

5.  Ông Nguyễn Hoằng được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Cộng hòa Ba Lan.

 

Ngày 26. 03. 2010, đại sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân đã đến Ba Lan bắt đầu một sứ mệnh mới – Là người đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan.

 

  Đại sứ Nguyễn Hoằng  trong buổi trình quốc thư lên tổng thống Ba Lan Bronisław Komarowski, ngày 27. 08. 2010
  

Đại sứ Nguyễn Hoằng là cựu lưu học sinh tại Warszawa trong những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Sau đó ông về công tác tại Bộ Ngoại giao.Trước đây, đã ba nhiệm kỳ ông sang công tác ở Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, trong đó, lần gần đây nhất, ông đảm nhiệm chức vụ tham tán kiêm lãnh sự. Vì vậy ông am hiểu sâu sắc con người, đất nước Ba Lan và cộng đồng Việt Nam ở đây. Ông là một trong rất hiếm các đại sứ Việt Nam từ trước tới nay, hiểu và nói thông thạo tiếng Ba Lan.

 

Chúng ta hy vọng rằng, với tình cảm đối với Ba Lan và cộng đồng, cộng với  kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành ngoại giao, đặc biệt trên cương vị mới của mình, đại sứ Nguyễn Hoằng sẽ góp phần tích cực tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam- Ba Lan. Giúp cộng đồng chúng ta ngày càng phát triển bền vững.

 

6.  Quyên góp tiền giúp đồng bào bị bão lụt miền Trung

 

Liên tiếp hai trận lụt lớn (từ ngày mồng 6 đến mồng 8    từ 15 đến 18 tháng 10) tràn về các tỉnh miền Trung. Thiệt hại nặng nhất là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Lũ lụt đã cuốn đi hàng trăm sinh mạng, hàng vạn ngôi nhà đỏ nát, trôi dạt, đồng ruộng, hoa màu, cây cối úng ngập.Thiệt hại về vất chất và tinh thần là vô cùng to lớn…

Cả nước đều hướng về miền Trung ruột thịt, chia sẻ với đồng bào bị nạn.

 

Những món quà ấm áp của bà con cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan được trao tận tay đồng bào bị nạn.

 

Cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã nhanh chóng phát động đợt quyên góp vì miền Trung ruột thịt. Bà con ai ai cũng nhiệt tình đóng góp và mong muốn chuyển nhanh quà cứu trợ đến tay đồng bào vùng lũ. Số tiền quyên góp đến ngày 25 tháng 10 được tính ra là 550 triệu đồng Việt Nam. Đây là một trong những đợt quyên góp của bà con cộng đồng mà số tiền thu được nhiều nhất. Cũng cần nói thêm rằng, trước đó, trong đợt về dự lễ kỷ niệm „Một ngàn năm Thăng Long”, cũng là lúc đợt lũ lụt thứ nhất vừa xẩy ra, Đoàn đại biểu cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã thay mặt cộng đồng ủng hộ những người bị nạn 1.500 USD.

Với số tiền 550 triệu đồng vừa quyên góp được, đại diện các tổ chức cộng đồng nhất trí cử người về tận các địa phương bị lụt, trao quà tận tay những người bị nạn. Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt  tình, anh Lê Thanh Bình, trưởng đại diện Hội NVNTBL "ĐK&HN" ở Việt Nam đã mua 5000 chiếc chăn len ( nhà máy tặng thêm 100 chiếc nữa). Qua sự liên hệ của anh, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) đã điều 9 xe tải và 16 chiến sĩ cùng đoàn cứu trợ của cộng đồng chuyển số chăn trên về miền Trung.

 

Đoàn đến các điểm bị thiệt hại nặng nề để chuyển những món quà ấm áp của đồng bào đang sống và làm việc tại Ba Lan tới những người bị nạn. Đoàn đã đến các địa phương của các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An, huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Cẩm Lộc tỉnh Hà Tĩnh và huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. Tới đâu đoàn cũng chứng kiến hậu quả nặng nề do lũ lụt để lại. Đến đâu đoàn cũng được chính quyền và bà con đón tiếp nhiệt tình và cảm ơn sự giúp đỡ của cộng đồng mình ở Ba Lan,

 

7.  Tổ chức thành công giải bóng đá cộng đồng người Việt ở Châu Âu lần thứ nhất (EURO-VIET 2010).

 

Được sự tài trợ của Trung tâm Thương mại PTAK, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Hội Người Việt Nam tại Ba Lan „Đoàn kết và Hữu nghị”, Liên đoàn bóng đá Cộng đồng Người Việt tại Ba Lan đã tổ chức giải bóng đá cộng đồng người Việt ở Châu Âu tại Trung tâm Thể thao và Giải trí PTAK, thành phố Łódź, Cộng hòa Ba Lan, từ ngày 26 – 28/8/2010.

 

 Hàng ngàn khán giả cổ vũ cho các trận đấu giải EURO-VIET’2010 tại Trung tâm Thể thao PTAK

Tham gia giải có các đội cộng đồng người Việt: Ba Lan (2 đội), Ukraina, Hungari, Hà Lan, Słowacja, Séc (2 đội). Kết quả: Giải nhất thuộc về đội Séc 1, đội Słowacja đoạt giải nhì và đội Ba Lan 2 đoạt giải ba. Tiếp theo - Ba Lan 1, Séc 2, Ukraina, Hungari, và Hà Lan.

 

Đây là cơ hội tạo điều kiện cho người Việt Nam ở Châu Âu hội nhập trong một Châu Âu thống thất. Mọi người có thể gặp gỡ, giao lưu văn hóa và du lịch.

 

8.   Hãng Hàng không Ba Lan LOT mở đường bay trực tiếp Warszawa – Hà Nội

 

Hãng hàng không LOT quảng cáo giá vé hai chiều Warszawa – Hà Nội chỉ khoảng 2.375 zł. Song ít người có thể mua được vé giá đó. Vào dịp tết Nguyên đán, tại các phòng vé, khi hỏi mua một vé về Việt Nam theo đường LOT, thì được trả lời: giá vé đắt hơn 6.000 zł.

Ngày 13. 11. 2010, Hãng Hàng không Ba Lan LOT đã có chuyến bay đầu tiên tới Hà Nội, mở đầu cho việc lập đường bay cố định Warszawa – Hà Nội và ngược lại. Hàng tuần, có ba chuyến bay từ Warszawa – Hà Nội vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 7. Các chuyến ngược lại sẽ vào các ngày thứ 3, thứ 5 và chủ nhật. Việc mở đường bay trực tiếp Warszawa – Hà Nội sẽ tạo điều kiện thúc đẩy trong quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước Ba Lan – Việt Nam phát triển, nhất  là vấn đề du lịch, thương mại và đầu tư kinh tế. Mặt khác sẽ thu hút được số lượng người Việt Nam cũng như người nước ngoài khác tại Ba Lan và các nước xung quanh đi lại thuận tiện hơn.

 

Chắc chắn hãng Hàng không LOT sẽ thành công trong việc mở đường bay này với điều kiện chính sách giá vé phải hợp lí và cạnh tranh.

 

9.  Các cháu học sinh người Việt đạt nhiều kết quả cao trong học tập.

 

Nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt nam (2. 9. 1945 – 2. 9. 2010), theo truyền thống hàng năm, Đại sứ quán ta cùng các tổ chức cộng đồng đã phát phần thưởng cho 123  cháu học sinh và sinh viên cộng đồng có thành tích trong học tập. trong đó có 16 cháu đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, 62 cháu đạt xuất sắc và 46 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi. So với những năm trước, năm nay, số lượng các cháu đạt thành tích cao trong học tập tương đối cao. Đặc biệt, năm nay có những tấm gương nổi bật:

 

Cháu Vương Sỹ Anh (con trai anh chị Hoàng Sỹ Hoàng, Thái Thị Phương Lý) đang học lớp 2- IB trường Phổ thông Trung học Kopernik, đây là trường nổi tiếng ở Ba lan. Năm qua cháu đạt điểm tổng kết trung bình 5, 44, đứng đầu troàn trường. Với thành tích kể trên cộng với các kết quả trong các kỳ thi olimpiad, cháu liên tục hai năm liền nhận học bổng của thị trưởng thủ đô Warszawa và ngày 6. 12. 2010 cháu nhận được học bổng của thủ tướng Ba Lan.

 

Thanh tra giáo dục tỉnh Mazowiecki Karol Semik trao học bổng của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cho cháu Vương Sỹ Anh- học sinh có điểm trung bình cao nhất trườngTrung học Kopernik - và học bổng của Bộ Giáo dục cho các học sinh khác  tỉnh Mazowiecki.
 

Cháu Nguyễn Chí Công (con trai anh chị Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thị Thu) đã đoạt giải xuất sắc trong kỳ thi olimpiad toàn Ba Lan, môn toán dành cho học sinh cấp hai. Đây cũng là một trong số ít học sinh Việt Nam đoạt giải thưởng của môn toán trong lịch sử của giải (trước đó, cháu Nguyễn Thị Vân Mai - con gái anh chị Vinh, Thủy- hai năm liền 2007, 2008 đều đoạt giải này).

 

Tại cuộc thi piano quốc tế lần thứ nhất mang tên F. Chopin tại Singapour (International Chopin Piano Competition Singapore 2010) diễn ra từ ngày 1 -5/12/2010, có 144 thí sinh đến từ 15 quốc gia tham dự. Các thí sinh được chia làm năm nhóm, theo độ tuổi. Đoàn Việt Nam có 8 thí sinh. Đoàn Ba Lan có 2 thí sinh, gồm cháu Hoàng Đông Fryderyk 18 tuổi (con anh chị Lợi, Thủy) và cô Oliwia Grzybowska 22 tuổi.

 

Cháu Hoàng Đông Fryderyk giành giải nhất ở nhóm E (nhóm tuổi từ 16 – 25). Đây cũng là giải cao nhắt của cuộc thi. Oliwia Grzybowska đoạt giải 3.

 

Ngoài ra, trong năm qua, có rất nhiều học sinh được vào chung kết cuộc thi olimpiad toàn Ba Lan ở các môn khác nhau, cũng như đoạt các giải thưởng trong các cuộc thi khác.

 

Năm 2010, các cháu học giỏi ở lớp lớn trong cộng đồng đã tổ chức câu lạc bộ MIND FOREST nhằm giúp các em lớp dưới trong học tập. Các cháu  còn tham gia hoạt động từ thiện giúp các bạn khuyết tật ở Việt Nam.

 

10.  Thành lập câu lạc bộ khiêu vũ DANCEVIPOL và phong trào khiêu vũ trong cộng đồng phát triển

 

Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ khiêu vũ DANCEVIPOL

Ngày 14. 05. 2010, Trung tâm Văn Lang thành lập câu lạc bộ khiêu vũ DANCEVIPOL. Ngoài việc tổ chức các lớp học các điệu nhảy, câu lạc bộ còn tổ chức các buổi sinh hoạt thường kỳ. Câu lạc bộ khiêu vũ thu hút được nhiều anh chị em tham gia. Có lúc con số người đi học lên tới gần 100. Đó là sân chơi bổ ích cho tất cả các tầng lớp trong cộng đồng. Nhiều người còn có tư tưởng mặc cảm, hoặc không tự tin. Nhưng ai đã trải qua lớp khiêu vũ đều cho rằng: học khiêu vũ không phải quá khó, lại sảng khoái, biết thêm một hình thức nghệ thuật của nhân loại và trên hết cả, nhảy khiêu vũ sẽ nâng cao thể lực, sức khỏe…

 

Ban điều hành Câu lạc bộ DANCEVIPOL cho biết, ngoài việc sinh hoạt câu lạc bộ điều đặn mỗi tuần một lần, sắp tới sẽ tổ chức thêm các lớp học dành cho nhảy đôi, lớp nhảy latinosolo cho chị em và các điệu nhảy hiện đại cho thanh niên.

 

Minh Sơn (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu