Cựu chiến binh Andrzej Kulesa là người đã tham gia giúp Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Khoảng năm 1970 ông là thủy thủ trên một con tầu chở hàng viện trợ của nhân dân Ba Lan cho nhân dân Việt Nam. Trong thời gian lưu lại cảng Hải Phòng ông đã bị thương trong một trận oanh tạc của máy bay Mỹ.
Ông Andrej Kulesa và đại diện Chi Hội NVNTBL"ĐK&HN" tỉnh Łodz
Hiện ông đang sống ở Łodż trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, bản thân ông lại đang mang bệnh.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông, Chi hội NVNTBL”ĐK&HN” đã tổ chức một đợt quyên góp trong trung tâm thương mại Ptak.
Ngày 20-01-2011 Đại diện Chi hội đã đến nhà riêng của ông Andrej Kulesa để trao quà cùng với 2000zt quyên góp được. Đoàn gồm các anh chị: Nguyễn Thế Thiêm, Trần Ngọc Hùng, Đỗ Như Chùy, Nguyễn Thị Yến, Châu Kim Anh.
Ông Andrej K. và gia đình rất xúc động trước lòng hảo tâm của bà con Việt Nam.
Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự tri ân, „uống nước nhớ nguồn” với những người đã có công với đất nước đồng thời cũng là một việc làm thể hiện truyền thống”lá lành đùm lá rách” của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan nói chung và của bà con trong Trung tâm thương mại Ptak nói riêng.
Hải Long ( Ảnh do Chi hội NVNTBL”ĐK&HN” Łodz cung cấp)
