Nhà anh H. bán hàng trong khu Wolka Kosowska về Việt Nam ăn tết. Cả nhà cùng về nên giao lại quầy cho anh T. là người bà con thân thuộc. Anh T. chỉ việc bán hàng trong quầy, ghi chép lại rồi về trả lại tiền gốc cho anh H.
Nghỉ tết xong anh H. sang Ba Lan thì nhận được điện thoại của T. thông báo trả lại quầy và T. đã sang nước khác làm ăn.
Hôm sau anh H. đi bán hàng, mở quầy kiểm tra thì thấy tiền trong két bị mất (khi về VN anh H. để tiền trong két, khóa lại) và tiền hàng T. bán cũng không có. Anh gọi điện cho T. nhưng không được. Những người bán hàng xung quanh cho biết T. mới nghỉ bán hàng vài ngày trước. Nghi ngờ T. là người lấy tiền (vì quầy không bị phá cửa, két sắt không bị phá mà bị mở bằng chìa) và hy vọng là T. chưa ra khỏi Ba Lan nên gia đình anh H. phân công nhau đi tìm. Mục tiêu tìm kiếm là nhà những người T. quen và đặc biệt chú ý là các bến xe liên tỉnh và sân bay Okęcie. Trong đó sân bay Okęcie được người nhà anh H. quan tâm đặc biêt.
Thời gian có các chuyến bay về Việt Nam được gia đình anh H. chia nhau canh chừng, tìm kiếm. Cuối cùng vào sáng một ngày tháng hai người nhà anh H. đã trông thấy T. sách túi đến sân bay để đi chuyến bay về Việt Nam của hãng hàng không Aeroflot.
Gặp T., người nhà anh H. hỏi T. về số tiền trong két nhưng T. dứt khoát không nhận. Bực mình người nhà anh H. đòi mở túi của T. để khám. Hai bên giằng co quyết liệt làm công an sân bay để ý và họ mời cả hai về đồn làm việc. Tại đây sau khi nghe hai bên trình bày lý do gây mất trật tự công cộng, công an mở túi của T. và thấy một số tiền lớn. Theo khai báo của người nhà anh H. Công an đã xác minh số tiền đó đúng là tiền của gia đình anh H. do buôn bán mà có. Họ đã trả lại anh H. số tiền thu được.
Chuyện những người thân lừa nhau hoặc ăn cắp của nhau, xưa nay không hiếm. Thế nhưng chuyện này nghe sao mà buồn. Sống nơi đất khách quê người, “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, người ta đã tin tưởng cho đứng bán hàng mà còn lợi dụng ăn cắp tiền rồi tìm cách tẩu thoát. Tiền chẳng được mà tình thì biết bao giờ hàn gắn được.
Rồi đây ở quê nhà, gia đình, họ hàng biết được chuyện này liệu còn có chốn dung thân?
Ngoài lề: Anh H. để tiền trong két sắt khi về nghỉ Tết. Đây là điều kiện làm T. nẩy sinh lòng tham mà phạm tội ”lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản công dân”. Cách cất giữ tiền tốt nhất hiện nay là gửi vào ngân hàng. Chỉ cần có giấy tờ tùy thân là có thể mở tài khoản ở bất cứ ngân hàng nào (có thể mở tài khoản qua mạng, người của ngân hàng sẽ đến tận nhà ký hợp đồng).
Tiền để trong tài khoản có nhiều thuận lợi:
- Dùng thẻ để đi mua hàng (nhiều siêu thị, cửa hàng có thể trả tiền bằng thẻ)
- Dùng tài khoản để đóng các loại phí như :tiền thuê quầy, tiền điện, tiền nước, tiền nhà… không cần phải ra bưu điện hay ra ngân hàng. Phí chuyển khoản rất rẻ (có ngân hàng không mất đồng nào, có ngân hàng phải trả 1,5zt đến 1,7 zt cho một lần chuyển).
- Nạp tiền vào tài khoản cũng thuận lợi ( thông thường nạp dưới 30 000zt /lần thì không cần phải chứng minh nguồn gốc tiền) mà rút ra cũng nhanh( chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân và nói yêu cầu số tiền mình cần rút. Rút nhiều thì phải báo trước nếu như ngân hàng lúc đó chưa đủ tiền).
B.H (queviet.pl)