Đúng như kế hoạch đã thông báo, trưa ngày 21-03-2011 Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phối hợp với các tổ chức Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã tiến hành quyên góp trong Trung tâm thương mại Wolka Kosowska để chia sẻ với những nạn nhân gặp nạn trong thảm họa động đất, sóng thần, rò rỉ phóng xạ ở Nhật Bản.
Một số nhân viên ĐSQ, đại diện các tổ chức Cộng đồng như Hội NVNTBL”ĐK&HN”, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Câu lạc bộ CCB, các Hội đồng hương…đã tham gia quyên góp và cũng như những lần quyên góp trước, chính họ là những người đã đóng góp đầu tiên.
Cũng như nhiều lần trước, những người đi quyên góp là những người đóng góp đầu tiên.
Ban tổ chức đã chia thành các tổ để đi từng Hala, đến từng quầy vận động quyên góp. Trên hệ thống loa của các Trung tâm đã đồng loạt phát đi lời kêu gọi mọi người tham gia hoạt động nhân ái này.
Bà con trong các Hala đã tự nguyện đóng góp.
Sau hơn hai giờ đi quyên góp, Ban tổ chức đã thu được số tiền trên 40 nghìn zt.
„Chúng tôi rất bất ngờ vì sự đóng góp nhiệt tình của bà con”, ông Lê Thiết Hùng, trưởng Ban tổ chức cho biết. „Lúc phát động quyên góp có nhiều ý kiến trái chiều không đồng thuận trong đợt quyên góp này. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến trái chiều của một số bà con nhưng đây là việc làm nhân ái, một cử chỉ tri ân những sự trợ giúp to lớn mà chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với nhân dân Việt Nam, một việc làm hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của mỗi người”.Kiểm kê số tiền quyên góp được.
Quả thật đã có nhiều ý kiến không đồng thuận trong đợt quyên góp này nhưng thực tế khi đi quyên góp thì hầu như quầy nào cũng ủng hộ. Có người còn chạy theo để ủng hộ khi thấy đoàn không vào quầy mình (vì tưởng là quầy của người Trung Quốc). Có chị đang bán hàng ở chợ Marywilska nghe thấy có đợt quyên góp cũng hăng hái tham gia.
Vì thời gian có hạn nên Ban tổ chức quyết định không đi quyên góp ở những nơi khác.
Buôn bán ngày càng khó khăn, nhiều nơi đang kiến nghị giới chủ giảm hoặc không được tăng giá tiền thuê quầy. Thế nhưng thật lạ là bà con rất sẵn sàng chia sẻ với những nạn nhân ở một nước giầu như Nhật Bản. Có quầy còn đóng góp tới 2000zt…
Phải chăng trong thời gian qua, những tấm gương về ý thức công dân, về tình thương yêu đồng loại của người dân Nhật Bản đã làm cho chúng ta sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với Cộng đồng?. Chắc hẳn trong số những người có ý kiến trái chiều cũng có những người chạnh lòng thương cảm cho người dân Nhật Bản bỗng dưng gặp thảm họa mất hết người thân, nhà cửa, của cải.
40 000zt có thể không đủ cho mỗi nạn nhân bị thiệt mạng một nén nhang, một bó hoa tưởng niệm nhưng cũng đủ để những thân nhân còn sống của họ vơi đi những mất mát mà họ phải gánh gánh chịu.
Cũng trong thời gian này, người Việt tại Krakow, ở Łodz cũng quyên góp để ủng hộ người Nhật.
Ngày 23-03, Cộng đồng Việt Nam mang số tiền quyên góp được cùng một bức thư chia sẻ tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Ba Lan ( Đại sứ quán Nhật Bản tại Ba Lan mở sổ tang tiếp nhận sự đóng góp của nhân dân và các tổ chức quốc tế tại Ba Lan tới ngày 23-03-2011)Thủy Tiên



