(Thân tặng những tấm lòng nhân ái và những người tự nguyện làm "hành khất" đi quyên góp từ thiện).
‘‘ Thương người như thể thương thân’’......
Phải chăng những lời ru, những câu ca mẹ hát từ trong nôi đã nuôi dưỡng đức nhân tâm của mỗi người con Việt Nam chúng ta. Dù ở chân trời góc bể nào trên trái đất này, thì lòng nhân ái và tình thương đồng loại cũng không dễ gì bị phá hủy. Đứng trước cơn bão tiền tệ, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công việc kinh doanh, buôn bán gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hầu như trong tâm trí mỗi người dân Việt ta ở thủ đô Ba Lan này đều khát khao vươn tới một cuộc sống tươi sáng hơn cho tâm hồn.
Phải chăng đó là sức mạnh của nghị lực, ý chí, bản lĩnh rất đáng trân trọng. Giá trị đích thực của cuộc sống thấm đẫm tình người trong mỗi con người Việt thể hiện qua sự chia sẻ mỗi khi đồng loại của chúng ta gặp hoạn nạn, như: bão lụt ở các tỉnh miền Trung trong mấy năm qua, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, rồi bão lụt gây thiệt hại nặng nề cho những người anh em các dân tộc Ba Lan ở tỉnh Krakow.. Mỗi lần, khi những người ‘‘hành khất’’ của các đợt quyên góp đi đến từng quầy hàng là bà con ta đều cùng chia sẻ tình cảm, dù của ít, nhưng tình nhiều, dù ở hoàn cảnh nào thì vẫn vui vẻ đóng góp, với những nghĩa cử cao đẹp vô lượng.

Có một người hành khất là xứ giả của lòng nhân ái đã tặng những người đi giúp đời bài thơ...Xin được ghi lại 4 câu của bài thơ đó như sau:
‘... Giữa trần thế đổi thay giông bão
Hãy nghĩ về con cháu dài lâu
Nổi, chìm bãi bể, nương dâu!
bây giờ thì biết, mai sau thế nào...?’
Lần nào cũng vậy, những người "hành khất" là người đầu tiên ‘‘góp chút tiền nhỏ vào thùng từ thiện’’, rồi đi đến các quầy hàng. Có ông chủ hàng độ tuổi khoảng U40 thôi, một mình đang cặm cụi trong quầy, thấy mấy anh chị ‘‘hành khất’’ đến là vui vẻ và chuyển ngay tiền vào ‘‘thùng’’ 50 Euro. Sự nhiệt tình, thể hiện qua hành động cụ thể đó và câu nói ‘‘cháu ủng hộ ngay, gặp hoạn nạn nhiều rồi, nên rất thấm thía và thương cảnh bà con bị nạn lắm’’. Tiếp nữa là rất nhiều bạn còn trẻ cũng thế, rồi có chị không có quầy ở trong Trung tâm, đang đi giao hàng nhưng ủng hộ ngay 100 zt...rất vui vẻ. Từ 5 zl đến 10 zl, 20 zl hay 50 zl (cũng có quầy hàng ủng hộ ngay 200 USD, hay 2000 zt)...tùy hoàn cảnh và điều kiện làm ăn, ai có ít góp ít, ai có nhiều thì góp nhiều. Cũng có người nói cháu khó khăn lắm không ủng hộ được ạ. Có mấy bạn người Ba Lan tự hỏi? và khi được nghe giải thích về việc quyên góp, ủng hộ thảm họa ngày 11.03.2011 tại Nhật, các bạn rất vui vẻ, nhiệt tình ủng hộ. Ôi! thật xúc động và ấm áp thêm, khi đôi chân người hành khất cũng đã thấm mỏi ...
Đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản ngày 21.03 của những người "hành khất" kết thúc khi đồng hồ chỉ 14 giờ. Sau khi các nhóm về văn phòng của ASG, để soạn và kiểm tiền, rồi bàn giao tiền, danh sách ủng hộ, ký biên bản giao nhận cho Ban từ thiện cộng đồng, tất cả ai cũng đói, nhưng đều xúc động và cùng thốt lên rằng: người Việt Nam ta, lúc nào cũng tốt thật.
Từ xa, xin thắp 1 nén nhang lòng, để vái vọng cho những linh hồn người dân Nhật đã khuất, như phảng phất đâu đây? trên bầu trời này, xin hãy được siêu thoát!. Xin được chia sẻ nỗi đau thương tột cùng này đến với những người dân Nhật Bản, họ đang ngày đêm vật lộn với bao nỗi đau thương, mất mát nặng nề cả tinh thần và vật chất đã xảy ra vào ngày 11.03 vừa qua.
Cuộc sống, tuy ngày càng khó khăn, vất vả, buôn bán kinh doanh kém sút... nhưng của ít, tình nhiều, mọi người đều đồng tâm hiệp lực, tạo thành một sức mạnh, ở đó kết tinh giá trị tinh thần của con người Việt chúng ta ở tại Ba Lan này. Lại một lần nữa khẳng định và chứng minh rằng: Trong mỗi người, con tim ấy luôn hướng về thiện tâm, đức tâm, luôn chan chứa tình thương yêu và giàu lòng nhân ái, luôn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, mỗi khi các hoạt động từ thiện tổ chức. Thật đáng trân trọng, tự hào và cảm phục.
Đúng như ý những câu từ của một nhà thơ:
Làm phúc cùng làm giàu! hỡi bạn?
Của sẽ bền bởi nặng lòng ta,
Cứu, ‘‘giúp’’ người phúc đẳng hà sa,
Cứu, ‘‘giúp’’ người trước!
Trời, Phật, đời sẽ cho ta lâu bền.
APHN (queviet.pl)