![]() |
| Khu kho trước khi cháy |
Trưa ngày 10-05 một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xẩy ra tại khu kho tàng, văn phòng, nhà ở có tên BIZNES PARK ở Wesoła 3, Wolka Kosowska.
Đám cháy xẩy ra vào khoảng 11h00 bắt đầu từ khu vực gần giữa khu kho.
Hàng chục xe cứu hỏa từ các khu vực xung quanh đã được điều động đến để dập tắt ngọn lửa.
Do nguồn nước có hạn nên lực lượng cứu hỏa phải lấy thêm nước từ một con kênh cách xa đám cháy hàng trăm mét.
Lực lượng cứu hỏa đông đặc nhưng có vẻ như họ đã bất lực để đám cháy tiép tục lan rộng và ngày càng trở nên hung hãn.
Mặc dù ngọn lửa ban đầu ở phía đầu khu kho ( về phía Trung tâm thương mại) nhưng sau đó đã lan rộng với tốc độ kinh hoàng và dần dần nuốt chửng cả khu kho. Đến khoảng 13h00 lực lượng cứu hộ chỉ còn cách tập trung cứu khu văn phòng, nhà ở ở phía trước và hoàn toàn bỏ mặc khu kho cho thần lửa nuốt gọn.
Lúc đầu ngọn lửa chỉ "ăn'' một phần khu kho. Lực lượng cứu hỏa đã đến khá đông.
Chỉ có hai xe cứu hỏa tác nghiệp. Lửa bốc lên thành ngọn.
Nhiều người hy vọng sẽ cứu được một phần khu kho.
Người ta phải lấy thêm nước từ một con kênh cách xa nơi hỏa hoạn hàng trăm mét
Hy vọng tan nhanh khi ngọn lửa hung tàn tràn khắp khu kho
Lực lượng cứu hỏa quyết định cứu lấy phần văn phòng và nhà ở.
Khu kho cháy hoàn toàn. Cảnh sát phong tỏa không cho ai đến gần khu kho.
Phía sau khu kho.
Đám cháy nhìn từ phía Trung tâm EACC hồi 14h00.
„Đến 19 giờ đám cháy vẫn bốc lên ngùn ngụt”. Anh Đặng Ngọc Hân, người có nhà ở khu nhà đối diện khu kho cho biết. Để về nhà anh phải dẫn các con đi bộ vì công an vẫn còn cấm đường” Có lẽ đám cháy diễn ra suốt đêm. Hiện chưa rõ người ta có cứu được khu văn phòng và nhà ở không”.
Đến 18 giờ, khói vẫn bốc lên ngùn ngụt.
Khu kho này được xây dựng trên khu đất rộng 4 heta. Trên khu đất này có 16 000 m2 kho và 4 000 m2 văn phòng, nhà ở. Các kho ở đây có diện tích mặt bằng khoảng 100 m2. Kho cao 8 m nên nhiều người đã làm thêm gác để xếp được nhiều hàng.
Những người thuê kho ở đây gồm người Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Có người Trung Quốc thuê tới 700 m2, làm thêm tầng nên diện tích chứa hàng gần 1400m2. Người Việt Nam thuê khu kho này chủ yếu là những người giao hàng.
Đây là tổng kho nên lượng hàng tương đối nhiều. Hơn nữa, tuần vừa qua khá nhiều conterner hàng được chuyển về nên thiệt hại lần này đối với các chủ hàng có kho ở đây thật khó mà lường được.
„Đám cháy ở TT EACC (22/08/2009) thật không thấm gì so với đám cháy này. Thiệt hại ước tính không dưới 50 triệu đôla”, một doanh nhân người Việt Nam nhận định.
PV Quê Việt đã trực tiếp nghe những tiếng kêu như xé vải của mấy chị người Trung Quốc. Có chị cầm chùm chìa khóa nặng trữu trên tay, mắt thẫn thờ, điện thoại réo liên hối mà không sao nói được nên lời.
Một chủ hàng người Việt có kho phía dưới, lúc đầu còn hy vọng đám cháy sẽ được khống chế nhưng hai tiếng sau, gặp lại anh ở phía kho bên ấy (Phía trung tâm Maximus): tuyệt vọng, buông xuôi.
„Làm ăn khó khăn. Hàng đã về kho. Chỉ còn việc giao hàng và thu tiền về thế mà bây giờ mất trắng”, anh than thở.
Hiện chưa biết nguyên nhân vụ cháy. Vụ cháy này xẩy ra ban ngày, giữa lúc có nhiều người đang làm việc và lại xẩy ra ở một khu kho vào loại hiện đại, có hệ thống PCCC đạt tiêu chuẩn Châu Âu, bảo vệ 24/24, thật sự khó tin.
Anh Nguyễn Văn Thật, một người có kho trong ấy nói: hợp đồng thuê kho được ký 5 năm một lần. Kho có hệ thống Camera, hệ thống báo hiệu cháy nổ, có nhiều tường ngăn, bảo vệ 24/24 thế mà vẫn cháy và cháy kinh hoàng.
Được biết khu kho này trước đây do người Thổ làm chủ nhưng cách đây khoảng 4 năm họ đã nhượng lại cho người chủ mới là người Ixraen.
Thủy Tiên (queviet.pl)










