Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xin được chia sẻ nỗi đau này với bà con kinh doanh

11/05/2011 9 phút đọc Thủy Tiên
BBT: Vụ hỏa hoạn khốc liệt xảy ra trong ngày 10 tháng 5 năm 2011 làm cho nhiều hộ kinh doanh tại TTTM Wólka Kosowska bị thiệt
Xin được chia sẻ nỗi đau này với bà con kinh doanh

BBT: Vụ hỏa hoạn khốc liệt xảy ra trong ngày 10 tháng 5 năm 2011 làm cho nhiều hộ kinh doanh tại TTTM Wólka Kosowska bị thiệt hại rất nặng, nhiều người có thể bị „trắng tay”. Nỗi đau này là của chung những người đang tha phương trên đất Ba Lan. Chị HHN  khi được chứng kiến cảnh tượng này đã không khỏi ngậm ngùi. Bài viết từ đáy lòng, mặc dù hành văn chưa được trau chuốt nhưng đã thể hiện tấm lòng của tác giả, muốn được chia sẻ sự mất mát với những người bị nạn. Quê Việt xin  trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Khi chúng tôi vào tận trung tâm khu vực cháy của tổng kho, thì có khoảng trên 30 chiếc xe cứu hỏa thay nhau chuyển nước vào để cứu khu nhà văn phòng ngăn không cho lửa bén. Các vòi rồng đang liên tục xối  nước xuống.  

c1.jpg - 49.99 Kb

Lúc đầu ngọn lửa chỉ "ăn'' một phần khu kho. Lực lượng cứu hỏa đã đến khá đông.

 

Lực lượng cứu hỏa rất đông nhưng đành bất  lực, bởi ngọn lửa hung thần cứ ngùn ngụt bốc cháy, làm cả khu nhà kho khoảng trên 10.000 m2 dần trở về tro bụi. Cảnh những cuộn khói  đen đặc cuồn cuộn bốc cao, thật quá đau lòng, trên bầu trời chiếc trực thăng vờn lượn quanh núi khói đen đặc, lại càng thấy xót xa hơn, dưới mặt đất là lực lượng cứu hỏa và cùng dãy xe cứu hỏa chỉ còn biết phun nước vào khu ngăn cách giữa kho hàng và khu nhà văn phòng mà thôi. Mùi khét lẹt khó chịu tỏa ra  từ quần áo, giày dép, mùi hóa chất, cao su cháy làm nghẹt thở, nhưng chúng tôi quên hết tất cả bởi nhìn cảnh cháy tang thương, mà quá xót xa, vì sự mất mát lần này quá nặng nề với bà con của chúng ta. Có gần 20 người Trung quốc đứng ngồi không yên, bởi cả hai đầu lối vào kho, cảnh sát đều chặn lại không cho bất cứ xe ô tô cũng như người đi bộ nào được vào, ngoài lực lượng cứu hỏa và các phóng  viên.

c8.jpg - 54.21 Kb

Khoảng 30 xe Lực lượng cứu hỏa và 5 chiếc vòi liên tục xối nước cứu khu  văn phòng và nhà ở

Cố đi tìm xem có bà con cộng đồng nào của ta để hỏi thăm tin tức tình hình, nhưng cả 2 đầu đường đều không có ai, bởi cảnh sát không cho bất cứ ai vào lúc này. Nhìn cảnh những người Trung quốc có kho rất muốn vào nơi kho cháy đều bị cảnh sát ngăn lại, có chị đang bế trên tay đứa con nhỏ, có thể là hàng của chị trong kho rất nhiều, nên mặc dù mùi khét lẹt của hàng hóa cháy bốc tỏa ra, vậy mà cũng bất chấp khi có con nhỏ bên mình vẫn muốn đi vào. Tôi đến gần mới biết đó là người Trung quốc, rồi lại chứng kiến nghe, nhìn thấy 1 chị người Trung quốc, tay cầm chùm chìa khóa nặng trĩu, mắt thẫn thờ, đờ đẫn điện thoại réo liên hồi mà không sao nói được nên lời.

 c9.jpg - 47.24 Kb

Khu kho cháy hoàn toàn. Cảnh sát phong tỏa không cho ai đến gần khu kho.

 

Cảnh sát đã chặn tất cả lại, nên họ chỉ còn có thể đứng ngồi thẫn thờ tại vòng ngoài mà nhìn khói ngùn ngụt bốc lên, đứng nhìn cảnh 1 chị người Trung quốc bế con nhỏ trên tay, nói chuyện cùng bạn hàng rớm nước mắt, mà lòng tôi quá xót xa, con tim cũng như gần thắt lại. Thiết nghĩ những bà con ta, thuê kho bị cháy hôm nay đang đứt từng khúc ruột, bao nhiêu tiền của mồ hôi, nước mắt, lăn lộn sớm khuya trên thương trường, hàng hóa bỗng tiêu tan thành tro bụi mất rồi, vẻn vẹn chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi? còn gì nữa đâu?

Đúng vậy, dù những bạn người Trung quốc lúc này, nếu họ có được vào tận nơi, thì cũng chỉ chết lặng như trời trồng mà thôi. Tại trung tâm nơi cháy, tôi đứng nhìn cảnh lực lượng cứu hỏa leo lên sân thượng tầng 2 của khu văn phòng để lắp đổi khi các xe cứu hỏa chở nước tới. Còn lực lượng cảnh sát đứng dưới làm nhiệm vụ của họ, chỉ có 1 vài xe ô tô, có thể đó là của lãnh đạo chính quyền địa phương. Chủ hàng có vào thì cũng chỉ biết đứng lặng im mà nhìn bầu khói ác, hung tàn bốc lên cứ theo ngọn gió đưa về 4 phương mà ngậm ngùi đắng cay, bất lực với ngọn lửa hung thần. Tai họa nó có chừa ai đâu, và biết nó đến lúc nào để mà kịp đập tan ngay được?.

c6.jpg - 52.10 Kb

Hy vọng tan đi khi ngọn lửa hung tàn tràn khắp khu kho

 

Mấy tiếng đồng hồ, đứng tại hiện trường nhìn núi khói cứ ngùn ngụt, cuồn cuộn bốc lên, qua gương mặt thất thần và sốt ruột của hai ông: Phạm Văn Mích, Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam và Ông Lê Thiết Hùng chủ tịch Hội người Việt Nam ‘‘Đoàn kết và Hữu nghị’’ tại Ba Lan, cùng trao đổi và liên tục gọi điện thoại tới những bà con ta, để tìm hiểu và nắm bắt thông tin tình hình tổng số thực tế bà con cộng đồng ta có bao nhiêu gia đình là chủ hàng thuê kho tại nơi này?

Nghe thấy hai ông trao đổi với nhau, quá đau lòng, chỉ gần 2 năm thôi, 2 vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra với bà con thuê quầy và kho ở đây. Hỡi ôi! sao lại không tiếc đau chứ?, xót xa lắm chứ! đắng cay lắm chứ? của đau con xót mà, đến tôi không hàng hóa, không bán buôn gì, không liên quan gì? cũng chỉ là người bình thường thôi tới đây mà lòng còn não nề, còn đờ đẫn, thẫn thờ như bị mất sổ gạo thời bao cấp nữa là bà con có hàng nơi tổng kho vĩ đại này.

Mãi đến khi ra ngồi quán Phở Hiên, mọi người mời ăn bát phở Hiên mà trước đây mỗi lần nhớ về phở Hà Nội là cố gắng vào tận Trung tâm này để ăn 1 bát phở Hiên, cho đỡ nhớ quê hương, nhớ con, vậy mà hôm nay mặc dù chưa ăn uống gì, nhưng không hề muốn ăn, và không ăn được, bởi đâu có thấy đói, đâu có thèm phở lúc này, vì trong lòng thấy quá xót xa, thẫn thờ như qua 1 cơn ác mộng. Thật kinh hoàng và sợ hãi.

Vâng, oái ăm thay, không ít câu hỏi được đặt ra: giữa ban ngày, thanh thiên bạch nhật này? tại giờ cao điểm mà thường nhật là các kho diễn ra việc xuất, nhập hàng, không nhiều thì ít? vẫn có người, rồi lại còn có bảo vệ của tổng kho 24/24 nữa chứ? hơn nữa, đây là kho có đầy đủ tiêu chuẩn với hệ thống phòng cháy chữa cháy? đạt tiêu chuẩn Châu Âu kia mà...? nhưng  tại sao khi bắt đầu cháy, khi mà ngọn lửa cháy còn nhỏ, lẽ tất nhiên là cái mùi khét cháy của 1 vài kho hàng ban đầu, sẽ phải có tín hiệu báo động của hệ thống đèn báo cháy...hệ thống Camera nữa? rồi cái mùi khét lẹt của quần áo, giày dép, chất cao su, hóa chất trong sợi vải cháy nó bốc lên nữa, cũng dễ để mọi người phát hiện được cái mùi đặc biệt khó chịu này chứ? nhưng tại sao vậy? như có 1 thế giới ma hồn nào đã  bịt mắt? bịt mũi hết vậy? Tổn thất quá nặng nề, thật bi ai, mất mát quá lớn thế này, chỉ còn biết kêu trời và đổ lỗi cho năm hạn nữa mà thôi ư?  nghe nói có những gia đình 2 lần cháy đều bị thiệt hại cả 2. Than ôi ! Tại sao? Tại sao...và Tại sao?...

Theo thông tin, những người thuê kho ở đây gồm có người Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Người Việt Nam ta thuê khu kho này là bao nhiêu. Hiện đến cuối giờ chiều nay, con số thống kê chưa chính xác, có thông tin cho biết là có khoảng trên dưới 30 chủ hàng là người Việt Nam, nhưng cũng có thông tin cho biết, đếm những người quen thì khoảng 10 chủ hàng là người Việt Nam. Vâng, tất cả hàng hóa đã tan thành tro bụi mất rồi, thật xót xa và xin được chia sẻ nỗi đau đớn tột cùng này với tất cả chủ hàng thuê kho tại Biznes Park nói chung, và xin chia sẻ sự thiệt hại, mất mát quá kinh khủng, hãi hùng, to lớn này với những bà con người Việt Nam chúng ta.

HHN (queviet.pl)( Bài sử dụng ảnh minh họa của Thủy Tiên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu