Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giao lưu kỷ niệm 1 năm ngày thành lập CLB khiêu vũ. DANCEVIPOL

14/05/2011 6 phút đọc Thủy Tiên
Buổi giao lưu được tổ chức bằng những              điệu nhẩy sôi động Nhân kỷ niệm một  năm mgày thành
Giao lưu kỷ niệm 1 năm ngày thành lập CLB khiêu vũ. DANCEVIPOL

 Buổi giao lưu được tổ chức bằng những              điệu nhẩy sôi động

Nhân kỷ niệm một  năm mgày thành lập (14-05-2010-14-05-2011) tối 13-05-2011 tại nhà hàng Hạ Long, Warszawa, CLB khiêu vũ CĐ VN tại Ba Lan , DANCEVIPOL đã tổ chức buổi khiêu vũ giao lưu với sự có mặt của các thành viên CLB và một số khách mời.

Trước đó, CLB đã họp để đánh giá quá trình hoạt động trong một năm qua,  kiện toàn tổ chức đồng thời kết nạp một số hội viên mới.

DANCEVIPOL thuộc Trung tâm Văn hóa Văn Lang được thành lập ngày 14-05-2010. Một năm qua, CLB đã mở nhiều lớp học khiêu vũ dưới sự hướng dân của cô Monika Zawadzka vô địch thế giới về khiêu vũ thể thao năm 2000, vô địch Châu Âu năm 20001 .  Khi các lớp học kết thúc, CLB vẫn tổ chức sinh hoạt do các chị Nguyễn Quỳnh Hường và Lê Thanh Hà hướng dẫn (nhiều buổi cô Monika được mời đến để hướng dẫn thêm ). Địa điểm sinh hoạt thường xuyên của CLB là Trường tiếng Việt Lạc Long Quân.

dc 7.jpg - 77.59 Kb

Thành viên CLB DANCEVIPOL Ban chủ nhiệm CLB trong thời gian qua có một số thay đổi. Trong cuộc họp này, CLB đã bầu ra Ban chủ nhiệm mới  có 3 người: anh Trần Việt Nguyên làm chủ nhiệm, chị Nguyễn Quỳnh Hương phụ trách chuyên môn và chị Hồng Dân

d3.jpg - 61.43 Kb

Ban chủ nhiệm CLB ( trái sang" chị Hồng Dân, anh Việt Nguyên, chị Quỳnh Hương) nhận hoa chúc mừng từ Đại sứ Nguyễn Hoằng.

d4.jpg - 66.39 Kb

Chị Thanh Hà (Đứng đầu bên phải) tặng hoa cô giáo Monika Zawadzka.

Một chị trong Ban lãnh đạo CLB cho biết: tham gia sinh hoạt CLB thường xuyên chỉ khoảng trên dưới 15 người. Nhiều người tham gia vài buổi rồi lại nghỉ vì bận việc hoặc về Việt Nam công tác.

dc 5.jpg - 78.72 Kb

Hai thành viên trẻ của CLB: Magda Doan và Thu Lan. 

Chị Thu Lan và chị Magda Doan là thành viên trẻ nhất của CLB ( năm nay ngoài 30 tuổi). Chị Lan trước đây học Earobic nhưng từ ngày mở các lớp học khiêu vũ chị đã tham gia CLB.  Hàng ngày đi bán hàng, có  con nhỏ 5 tuổi, chồng thỉnh thoảng đi công tác nhưng chị vẫn sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của CLB vì „đây là một môn thẻ thao bổ ích cho sức khỏe cũng như tinh thần. Chồng em cũng không phản đối việc em thường xuyên đi nhẩy”. Chị nói.

dc 6.jpg - 69.69 Kb

Những cô gái "hạt giống" của CLB.

„Nhắc đến vũ trường, sàn nhẩy là người ta lại nghi tới những tệ nạn. Tuy nhiên CLBKV ở đây thực sự là một sân chơi bổ ích, một hoạt động thể thao lành mạnh của Cộng đồng. Khiêu vũ làm người ta trẻ ra…” MC Bùi Đăng Hiền, Thanh Bạch ở Ba Lan nhấn mạnh.

Không biết những điệu nhảy có làm người ta trẻ ra như lời ông MC nói  hay không nhưng một điều chắc chắn là khi người ta vượt qua chính mình để nhún nhẩy đôi chân, dẻo đôi bàn tay cho đúng nhịp điệu, hồn thả theo tiếng nhạc để mà phiêu diêu, để mà quên lãng những khó nhọc trên đời thì điều đó cũng bổ ích lắm rồi.

Trong buổi giao lưu, các thành viên CLB, cô giáo Monika Zawadzka, các khách mời, lãnh đao Trung tâm Văn hóa Văn Lang đã biểu diễn và cùng nhau nhẩy những điệu nhảy valtz, Tango, Disco…không khí thật vui vẻ và sôi động.

Nhân dịp này, đại sứ Nguyễn Hoằng và Trung tâm Văn hóa Văn Lang đã có lẵng hoa chúc mừng CLB.

Một năm đã qua. Thời gian chưa dài nhưng CLB cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để tồn tại và phát triển.

Chúc CLB tiếp tục phát triển mạnh mẽ và có thêm nhiều thành viên tích cực.

Thủy Tiên
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu