Buổi Giao lưu Thanh niên Việt Nam tại Ba Lan - “Lửa Việt 2011” đã khép lại. Đối với tôi cũng như bao sinh viên khác, chương trình thật sự thành công tốt đẹp và để lại những dấu ấn đặc biệt. Những tiếng cười sảng khoái; những giây phút trầm lắng suy tư; cái chạnh lòng khi nghĩ về bố mẹ, về quê hương; rồi những phút vỡ òa trong hạnh phúc - tất cả những cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên, như ngọn lửa mang tinh thần Thanh niên Việt Nam vẫn còn cháy mãi trong trái tim chúng tôi.

Buổi giao lưu quy tụ hơn 200 sinh viên Việt Nam từ các thành phố khác nhau trên khắp đất nước Ba Lan. Chương trình được phổ biến trên trang web của Hội Thanh niên - Sinh viên từ khá sớm, như thổi một làn gió mới vào cuộc sống sinh viên vốn khá bình lặng của chúng tôi. Những câu hỏi như “Anh có tham gia không?”, “Đội của anh định biểu diễn tiết mục gì vậy?” tưởng chừng đơn giản nhưng vô tình đã giúp cho những sinh viên vốn chưa một lần gặp mặt nhau như chúng tôi xích lại gần hơn. Có cái gì đó háo hức, rộn ràng và một chút ấm áp khi chúng tôi chờ đợi tới ngày tham dự buổi giao lưu.

Chương trình Lửa Việt 2011 được tổ chức dưới hình thức thi đấu giữa các đội chơi với ba phần thi: Hùng biện, Tài năng và Trí tuệ thanh niên. Vừa đúng dịp nghỉ lễ của các trường Đại học nên chúng tôi có đủ thời gian để tập luyện và chuẩn bị. Những buổi họp nhóm, tập văn nghệ rồi cùng làm băng rôn, khẩu hiệu giúp chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn, quên đi mọi lo toan trong cuộc sống; đưa chúng tôi trở lại những ngày còn đi học phổ thông, mỗi khi đến dịp 20/11 là cả lớp lại rộn ràng không khí tập hát, tập múa và làm báo tường. Và hơn bao giờ hết, chính nó đã giúp chúng tôi trở nên đoàn kết hơn – một điều tưởng chừng như đơn giản và là lẽ tất nhiên, nhưng chúng tôi đã vô tình lãng quên khi cứ mải mê theo đuổi những mục tiêu mà mình đặt ra.
