Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Về vụ „bùng hàng, trốn nơ „ ở ASG tuần qua.

30/05/2011 5 phút đọc Bá Hùng
Buôn bán ế ẩm, chi phí cao nạn "bùng hàng, trốn nợ"  rất dễ xẩy ra. Ảnh chỉ có tính chất minh họa.Sau hơn 10 ngày không
Về vụ „bùng hàng, trốn nơ „ ở ASG tuần qua.

Buôn bán ế ẩm, chi phí cao nạn "bùng hàng, trốn nợ"  rất dễ xẩy ra. Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Sau hơn 10 ngày không liên lạc được với người bán hàng ở quầy dãy D trung tâm ASG, 10 giờ sáng chủ nhật 29-05-2011 lãnh đạo Trung tâm đã mở cửa quầy để các chủ hàng đến lấy hàng về. Có 16 chủ hàng là người Việt Nam và Trung Quốc đã đến lấy hàng một cách trật tự dưới sự giám sát của lãnh đạo Trung tâm.

Trước đó, Trung tâm đã họp những người giao hàng cho quầy này để xác nhận nhãn mác hàng của từng người tránh sự nhầm lẫn.

 

Cách thức chia hàng của lãnh đạo Trung tâm ASG đối với các vụ „bùng hàng” khá hợp lý không như một số vụ „Bùng „ trước đây ở Trung tâm bên cạnh. (Mọi người đổ xô đến như „phá kho thóc của Nhật”, mạnh ai nấy nhặt. Thậm chí người không có hàng cũng kéo xe đến hôi của. Người lấy hàng, người gỡ máy tính náo loạn cả một vùng…).

 

„Số hàng còn lại trong quầy ước tính khoảng trên 100 000zt. Quầy này do nhà anh chị T.L đứng tên, Do vậy sau khi đã trả hết tiền Czynsz còn nợ và tiền phạt do nộp chậm (3 tháng) trung tâm sẽ bàn giao lại cho người đứng tên để tiếp tục đưa vào sử dụng. Có một số người cho nhà T.C vay tiền gọi điện đến đòi chia quầy nhưng không thể được. Trung tâm chỉ ký hợp đồng với người đứng tên quầy.” một vị lãnh đạo Trung tâm ASG nói,

 

Người lâu nay đứng bán hàng tại quầy này là anh chị T.C. Quầy rộng 25m2. Chuyên bán hàng vặt như quần đùi, xịp nam, xịp nữ…..

 

Số tiền hàng anh chị T. C còn nợ các chủ hàng không nhiều (người nhiều nhất cỡ 30 000Zt) vì quầy nhỏ lại không có kho chưá hàng nhưng tiền họ vay mượn và "hốt hụi" thì nhiều.

 

Nhiều người đã cho anh chị T.C vay (chủ yếu là những người họ hàng, bạn bè thân quen). Có người cho vay tới 30 000 USD. Đa số cho vay cho vay vài chục ngàn zt. „Ước tính nhà T.C còn nợ tiền vay và tiền hàng khoảng vài trăm ngàn đô”, một nạn nhân cho vay 70 000zt nói. „Trước hôm bùng, họ còn tự nguyện mang trả mình 1000zt”, anh nói thêm.

 

Chưa biết họ chính thức nợ bao nhiêu và liệu họ có trả không.

 

Trước đây khi anh khi C. còn bán hàng trên SVĐ anh đã „bùng” một lần. Về Việt Nam, gặp chị T. hai người nên vợ nên chồng rồi lại sang lại Ba Lan làm ăn. Do buôn bán nhanh nhẹn, tháo vát, họ đã lần lượt trả hết số tiền anh C. đã nợ từ trước và vay tiền mua quầy trong Trung tâm ASG. Buôn bán ngày càng khó khăn, quầy của anh chị đã phải gán nợ và họ tiếp tục vay tiền của mọi người. Với chiêu thức mang quầy (Họ nói là quầy nhà nhưng nhờ người khác đứng tên) ra làm tín chấp và „vay nóng để cốp lô hàng” họ đã mượn được khá nhiều tiền.

 

Việc nhà T.C „bùng hàng, trốn nợ” làm nhiều người ngạc nhiên nhưng cũng có một số người đã biết trước ý định của họ và đã can ngăn nhưng sự việc vẫn xẩy ra.

 

Hiện chưa biết nhà T.C dùng tiền vay mượn để làm gì. Nhiều người nói là họ mua đất ở Việt Nam và có thể họ sẽ bán đi để trả nợ.

 

Giả sử họ đã mua đất ở Việt Nam thì thật khó mà tin rằng họ sẽ bán đất để lấy tiền trả nợ. Nhà T.N bán hàng trên Sân vận động cũng nợ nhiều người và cũng "bùng" cách đây hơn 2 năm. Năm 2005 họ mua được hơn 200m2 đất ở khu vực Mỹ Đình, bán đi 50m2 để làm nhà. Bây giờ họ có nhà cao cửa rộng nhưng tuyệt nhiên không trả ai đồng nào. Có người đến đòi thì họ mời nước nôi đàng hoàng và "Thông cảm nhé. Chưa có tiền. Khi nào có sẽ trả”.

 

Vụ "bùng hàng, trốn nợ" này tiếp tục là lời cảnh báo những người nhẹ dạ cả tin, hám lợi cho vay lãi để rồi mất cả vốn lẫn lãi. Vụ này cũng là một đòn giáng vào các „dây hụi” đang tồn tại trong Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan.

Bá Hùng (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu