![]() |
| Con vịt móc túi_Ảnh chỉ có tính chất minh họa |
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh ở dẫy D, EACC, Minh thấy một bà Tây nhỏ người mặc áo khoác mỏng mầu trắng kéo chiếc xe trên có 3 túi dứa đựng đầy hàng.
Do xe nhỏ lại chở 3 túi hàng to không được xếp cẩn thận nên hàng bị đổ. Minh và một ông Tây vội chạy lại giúp. Mới xếp được hai túi lên xe thì ba này vội kéo xe đi, tay kia cầm túi hàng còn lại. Thấy sợi dây chun buộc hàng rơi trên sàn, Minh vội chạy theo để đưa cho bà khách nhưng bà ta đi quá nhanh lại bị vướng mấy cái ô tô nên Minh đành cầm sợ dây về quầy.
Vừa đi tới đầu dẫy D thì Minh thấy một bà người Litwa đang nhớn nhác tìm cái gì đó. Minh hỏi:
_Bà tìm gì vậy?
Chị Hằng, chủ quầy vừa bán hàng cho bà khách này nói thay bà khách
_Bà ấy mới để cái xe chở hàng ở đây để mua mấy thứ hàng của nhà em, bây giờ quay ra thì không thấy đâu nữa.
_Bà ấy có mấy túi hàng?
_Ba túi dứa mầu sáng. Minh chợt hiểu tại sao cái bà lúc nãy kéo hàng đi đâu mà vội thế. Để khỏi mất thời gian, Minh vội kéo tay bà khách:
_ Bà đi theo tôi.
Minh dẫn bà khách chạy về phía bà mặc áo khoác trắng vừa kéo hàng đi.
Đến đầu Hala 3, EACC thì thấy ở đầu mấy cái ô tô đang đỗ ló ra một túi dứa. Minh và bà khách chạy tới chỗ túi dứa và thấy tại đó có đúng 3 túi và cả cái xe kéo hàng nữa nhưng không thấy có ai ở đấy (có lẽ bà ăn cắp để tạm ở đây để chốc nữa đến lấy).
_Có phải đây là hàng của bà không?
Mừng quá, giọng vẫn còn run, bà khách nói:
_ Đúng hàng của tôi rồi.
Minh giúp bà khách xếp cẩn thận 3 túi hàng lên xe và không quên lấy sợi dây chun nhặt được lúc nãy buộc lại hàng cẩn thận cho bà khách rồi đi về.
Hai người quay lại chỗ chị Hằng thì thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về vụ mất cắp. Trông thấy bà khách kéo xe có đủ ba túi hàng, mọi người vui mừng thay cho bà khách.
_May quá, không có anh thì bà này hôm nay lỗ nặng, 3 túi hàng này chắc không dưới 3000zt, buôn làm sao cho lại. Hằng nói.
Minh thấy vui vui vì tý nữa thì mình tiếp tay cho đạo chích. Mà cũng may có cái đây chun bị bỏ lại để mình chạy theo bà ta chứ không chả biết bà ta đi hướng nào mà tìm.
Mà cũng lạ thật, bà này người Ba Lan (nói tiếng Ba Lan), ăn mặc cũng tươm tất, thế mà cũng đi ăn cắp. Bà ta nhỏ người, không còn trẻ mà khỏe thế. Một tay kéo hai túi, tay kia khoác cái túi to đùng mà chạy băng băng.
Kẻ cắp trong Trung tâm thương mại Wolka Kosowska thật là đa dạng. Người bán hàng xưa nay thường vừa bán hàng vừa để ý trông hàng cho khách. Tuy nhiên với những loại đạo chích như anh Minh đã gặp thì thật khó phân biệt vì họ thường đi lẫn vào những người mua hàng để đợi thời cơ ra tay.
Mọi người hãy nêu cao cảnh giác.
Bá Hùng.
