Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"MIND FOREST" CLUB, WARSZAWA 12.06.2011

22/06/2011 25 phút đọc Ngô Hoàng Minh
Buổi meeting lần thứ hai của câu lạc bộ "Mind Forest", tổ chức vào ngày 12.06.2011 tại Warszawa không chỉ đơn thuần là buổi
"MIND FOREST" CLUB,  WARSZAWA 12.06.2011

Buổi meeting lần thứ hai của câu lạc bộ "Mind Forest", tổ chức vào ngày 12.06.2011 tại Warszawa không chỉ đơn thuần là buổi báo cáo, tổng kết, mà khách tham dự đã được chứng kiến một sự đan xen, lồng ghép giữa cảnh, người, trí tuệnghệ thuật.  

*

Vừa bước vào sảnh, tôi bị cuốn ngay vào những bức ảnh trưng bày. Khung cảnh đầu tiên toát lên một lẽ sống. Từ mầm cây non đã lớn dần thành cây trưởng thành; tuổi tuy còn nhỏ, nhưng suy nghĩ đã có chiều sâu, đã biết sống chia sẻ, biết dùng kiến thức của mình để gây quỹ, giúp những số phận kém may mắn: gửi giúp 1000$ khi trận bão lụt khủng khiếp đổ xuống mảnh đất của đồng bào miền Trung; gửi tặng 1000zł thay quà Noen 2010 để chia sẻ với trẻ em mồ côi tại nơi mình đang sinh sống (SOS Wioski); gửi giúp 2000zł khi nhân dân Nhật Bản gặp hoạn nạn.

Kế tiếp con đường các em đi hiện rõ hơn qua các bức ảnh với các phụ đề ngắn gọn. Thày và trò bằng cách thể hiện riêng của mình đã được các bậc phụ huynh, được bậc thày của các thày (cao hơn nữa) và các tổ chức cộng đồng (rộng hơn nữa) nhìn nhận, đồng tình và ủng hộ. Những sự động viên quí giá cả về chiều sâu và chiều rộng đã góp phần giúp các em tự tin đi tiếp trên con đường mới mở: tìm đến tận nơi có cuộc sống của các em bé mồ côi ở Việt Nam và cũng lại bằng một cách rất đặc biệt, dùng tiếng đàn, các em đã thành công gắn kết mọi tâm hồn trẻ thơ. Tinh thần Mind Forest như thế đó, rất tự nhiên nó đã trở thành tấm gương để các em còn rất bé noi theo. Tinh thần Mind Forest cũng được thể hiện qua bản lĩnh của tuổi nhỏ dám làm những việc không phải là dễ so với sức của mình. Tôi ngưỡng mộ các em.

*

Chương trình nối tiếp với phần tổng kết ngắn gọn, rồi các em trở thành những người điều khiển. Khi cuốn photo-album được trao tặng làm quà lưu niệm cho các thành viên CLB, tôi nằm trong số khách tham dự tò mò muốn sớm được biết và hiểu về những gì chứa đựng trong đó. Trang bìa với cánh rừng và chân trời rộng mở, ngọn cây non tươi trẻ đầy sức sống cho trang tiếp theo và cũng là nền cho trích đoạn bài báo về giai đoạn khởi đầu của CLB (Ngô Hoàng Minh).  Trên nền xanh lá cây, những hình ảnh thày và trò nối tiếp (có sự dõi theo và ủng hộ của các bậc cha chú), mỗi em mỗi vẻ, mỗi em mỗi tính cách, nhưng đã hợp lại ở một tâm điểm: gắn bóđóng góp để chia sẻ. Các em muốn chia sẻ để góp phần mang lại niềm tin, niềm hy vọng cho các em mồ côi (những trang ảnh nền xanh da trời). Rồi tất cả mọi hình ảnh lại chụm lại trên một trang để cùng tạo nên thành quả, những trái cây đang chín. Sau cùng, trích đoạn bài báo thứ hai (Ngô Hoàng Minh) đã đóng lại một giai đoạn hoạt động của CLB "Mind Forest".

 

Ngồi hàng ghế trên cùng, tôi chăm chú theo dõi, nhưng đến tận khi các em mời các phụ huynh của các thành viên lên nhận quà, tôi mới thực sự nhận ra ngôn ngữ chính dùng trong buổi meeting này không phải là lời nói được nói ra. Chiếc nôi hình lá có màu xanh lá cây với hai chim non lớn lên từ đó đã giúp các em nói lời cảm ơn với bố mẹ. Các em hiểu thật đúng, bố mẹ đâu cần lời, bởi không có lời nào đủ nói hết tình thương và sự bao dung của bố mẹ với các con, và tình yêu với lòng biết ơn của con với bố mẹ mình. Những lúc như thế này, có thể có cha mẹ nào không cảm động?!

Từng cây bút nhỏ cũng màu xanh lá cũng được chăm chút trân trọng, lịch lãm để trao tặng và cảm ơn các vị khách mời: bác Thiều (Bí thư, phụ trách lưu học sinh, đại diện cho Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ba Lan), bác Tiến (đại diện cho CLB Lê Quí Đôn), bác Lâm (đại diện cho trường tiếng Việt và báo Quê Việt), chú Hân (đại diện cho TT VH Văn Lang), bác Thành, bác Thắng (những tấm gương của cộng đồng), các vị khách mời khác và tôi.

Tiếp đến, tuy bó hoa hồng đã thay lời để các trò bày tỏ lòng biết ơn với các thày, các vị phụ huynh vẫn xúc động khi phát biểu về ý nghĩa của những hoạt động mà các thành viên của CLB đã và đang cống hiến cho cộng đồng, về sự nhiệt tình và kiến thức mà các cháu lớn đã truyền cho các cháu bé, về những thay đổi đáng mừng của các con mình, và mong muốn CLB mãi duy trì, không phải chỉ để cho con mình bây giờ, mà còn cho nhiều nhiều thế hệ tiếp theo sau nữa.

Ở đây tôi chỉ nhìn thấy những tấm lòng vừa sâu sắc, vừa rộng mở, cho và nhận hòa đồng vào nhau, bao trùm lên nhau.

Tôi tự hỏi, tại sao các em lại chọn thể hiện theo cách này? Tôi đã có câu trả lời: không phải các em chọn, mà những trái tim trong sáng và những tấm lòng biết ơn sâu sắc của các em chọn.

Lắng đi một chút, tôi lướt lại trong đầu hàm ý của từng bức ảnh treo, tôi ngờ rằng các em đang lãng quên một điều quan trọng, một điều không thể quên. Thật đúng lúc, nỗi băn khoăn của tôi bất ngờ sáng tỏ khi các em mời bác Minh, bác Thủy lên, và tặng hai bác những cây bút với sự trân trọng sự hiện diện, cuốn photo-album với chút khoe khoang trẻ nhỏ muốn bác được nhìn thấy sự trưởng thành của mình (và chờ đợi được bác khen!), bó hoa với lòng biết ơn của học trò đối với thày, và chiếc nôi nuôi dưỡng với lòng biết ơn về sự tận tâm của hai bác đối với các em. Tôi chắc hẳn hai bác không khỏi tự hào vì những học trò của mình, những đứa trẻ của mình. Từ kinh nghiệm của mình, chính bác Thủy (bác Minh) là người đã cho các em ý tưởng ban đầu nhất về một CLB có các em lớn dạy các em bé hơn trong dịp hè, bác Thủy đã tạo điều kiện để những thày và trò đầu tiên của CLB có cơ hội gặp nhau. Các em đã từng bước chăm chút, vun đắp cho ý tưởng đó để biến nó trở thành hiện thực. Các thày vui mừng khi gặp các em nhỏ cũng yêu thích toán như mình. Rồi không chỉ dừng lại ở đó, các em mạnh dạn xây dựng tiếp CLB trong năm học vừa qua để chúng ta có thể nhìn thấy như ngày hôm nay. Trong suốt thời gian đó, bác Thủy (bác Minh) chu đáo giúp các thành viên sử dụng forum của MinD Center để hoạt động, bác Minh cung cấp thêm tài liệu cho các thày để dạy, hay hướng dẫn những phương pháp dạy có hiệu quả. Hai bác cũng là những người mời giúp các bạn và các phụ huynh khác (không phải là thành viên của CLB "Mind Forest") đến dự hai buổi meeting để giúp các em của có cơ hội được  trình bày với đông đảo cộng đồng những hoạt động của mình. Tôi đã hiểu ra tất cả, rằng các em từ ý muốn gây yếu tố bất ngờ, đã vô tình (cũng có thể không vô tình) sử dụng phương pháp đòn bẩy khi dùng tổng hợp lời nói của các món quà nhỏ: cây bút "trân trọng", cùng bó hoa "biết ơn", cùng album "lưu niệm và thành tích", và cùng chiếc nôi "nuôi dưỡng" để thể hiện lòng biết ơn lớn đối với bác Minh và bác Thủy. Và các em hẳn cũng phải rất tin tưởng rằng, hai người bác, người thày sẽ đọc được hết tấm lòng của mình. Cá nhân, tôi hoàn toàn tin tưởng như các em.

  Các học sinh xuất sắc của CLB lên nhận tập ảnh lưu niệm

 

Nhìn ra xung quanh, tôi nhận thấy vẻ mặt toại nguyện, hân hoan trên hầu hết các gương mặt, và dường như từ các bậc phụ huynh cho đến các em đều đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ riêng khi "đọc" các món quà.

Một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn xuất hiện khi Vân Mai phải nói lời chia tay với các thành viên thân thiết của mình để đi du học. Cây bút có đề tặng lại là một món quà thay thày và trò cám ơn và từ biệt Vân Mai, chúc Vân Mai thành công  trên con đường sự nghiệp trong tương lai và hẹn gặp Vân Mai mỗi dịp chị trở về Ba Lan. Chưa hết xúc động, các thày Trà My cùng Hoàng Anh, Thiên Hoàng, Sỹ Anh, thay mặt cho CLB cám ơn bác Phan Thủy (mẹ của Vân Mai) về mọi sự giúp đỡ của bác. Một lời đáp rất giản dị: "Những gì bác làm cho các cháu cũng giống hệt những gì các cháu đã làm cho các em thôi" đã toát lên toàn bộ tinh thần và văn hóa sống của "Mind Forest". Tôi xúc động. Tôi đã may mắn khi được mời đến dự buổi meeting này.

Vào phần cuối, chúng tôi được chứng kiến sự ra mắt của CLB "Mind River". Ý tưởng thành lập CLB này có lẽ là của Sỹ Anh, một học sinh ưu tú, từng nhận được học bổng của thủ tướng Ba Lan vì thành tích học tập. Sỹ Anh và Hiếu thay mặt cho các bạn trong CLB của mình trình bày về dự định hoạt động của CLB mới. Đúng là không có giới hạn cho ý tưởng của tuổi trẻ. Hy vọng cộng đồng sẽ được đón nhận những tin tức thật vui. Chúc "Mind River" thành công với ý tưởng mới. Chúc các bạn học giỏi, thi tài.

Một sự bất ngờ tuyệt vời, Đại Sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân vì công việc ngoại giao không dự buổi meeting từ đầu được, nhưng đã kịp đến chúc mừng các cháu. Đại Sứ và phu nhân thân mật gặp gỡ, nói chuyện với các cháu và các vị phụ huynh. Đại Sứ khen ngợi và thể hiện sự ủng hộ tính sáng tạo trong hoạt động cộng đồng của các cháu và cho các cháu những lời khuyên rất bổ ích. Có được sự khích lệ của Đại Sứ, cũng như sự ủng hộ của các tổ chức văn hóa (đã đề cập ở phần trên), cùng với nội lực của CLB, tôi tin tưởng các cháu sẽ không ngừng sáng tạo để làm những việc có ích cho cộng đồng.

*

Bởi ngôn ngữ của buổi meeting này không phải là lời nói, tôi biết tôi không bao giờ có thể viết ra đầy đủ hết ý nghĩa mà thày và trò của "Mind Forest" tinh tế gửi gắm vào mọi khung cảnh ở đây, tôi chỉ có mong muốn được chia sẻ đôi dòng cảm xúc với bạn đọc. Tôi cũng xin được mượn tiêu đề đơn giản của buổi meeting này làm tên gọi cho bài viết của mình.

Hẹn gặp lại!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành viên hiện tại của "Mind Forest" Club:

1/ Thày:

Vân Mai (sẽ đi du học vào tháng 8. 2011), Thiên Hoàng (chiến sỹ tình nguyện đầu tiên sát cánh cùng Vân Mai đặt viên gạch đầu tiên cho CLB "Mind Forest"), Hoàng Anh (nhiệt tình cùng góp sức xây dựng CLB từ hè 2010), Trà My (một cô giáo tận tâm và gắn bó với các học sinh), và Sỹ Anh (tấm gương tuyệt vời về ý chí và thành tích học tập).

2/ Trò (từ bé nhất):

Đức Minh/2000, Phương Uyên/99, Tuấn Hùng/99, Đức Cường/98, Diệu Linh/98, Huy Hoàng/98, Hoàng Vương/98, Hoàng Anh Wojtek/98, Phương Trinh/98, Hoàng Lân/97, Hồng Vân/97, Thu Thủy/97, Thùy Linh/97, Minh Đức/97, Tuấn Quang/97, Việt Bách/96, Việt Anh Dawid/96, Việt Anh Adam/96.

Ngô Hoàng Minh (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu