![]() |
| Ảnh chỉ có chất minh họa. |
Các cuộc điện thoại thông báo: Chị Nguyễn Thùy H., quê Cẩm Giàng, Hải Dương, năm nay 23 tuổi đã sinh con và hiện đang nằm ở bệnh viện Bộ nội vụ Ba Lan nhưng không có tiền nộp viện phí nên bệnh viện không cho về. Số tiền cần phải trả khoảng 6000zt.
Chị H. mới sang Ba Lan một năm. Gia cảnh nhà chị khó khăn, mồ côi bố. Mẹ dồn tiền cho con xuất ngoại để mong con được đổi đời tuy biết rằng ở Ba Lan chị không có người thân nào. Sang Ba Lan, chị được nhận vào làm việc ở một công ty buôn bán mây tre đan. Cũng thời gian này, chị sống như vợ chồng với một anh đã có vợ và hai con ở Việt Nam. Anh chồng hờ làm xây dựng tại một công ty của người Việt. Do mới sang, công việc làm ăn, buôn bán của người Việt đang thời kỳ khó khăn nên tiền kiếm được của hai anh chị chỉ đủ sống qua ngày. Khi biết chị có bầu, anh chồng hờ đã lặn biệt tăm đẻ chị một mình „vượt cạn”.
Trước tình hình ấy, trong cuộc họp các đại biểu Cộng đông chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9, chủ tịch HĐH Hải Dương đã nêu vấn đề khó khăn của chị H. và đề nghị Cộng đồng giúp đỡ. Ngay trong cuộc họp, Chủ tịch Hội NVNTBL đã phát động đợt quyên góp và ông cũng là người đầu tiên góp tiền ủng hộ chị H., lần lượt mọi người trong cuộc họp cũng tham gia đóng góp.
Cùng với số tiền quyên góp được trong cuộc họp trên, Hội ĐH Hải Dương và Ban từ thiện đã tổ chức quyên góp để đủ tiền nộp viện phí cho chị H. và chị H. đã được ra viện.
Biết được hoàn cảnh của chị, một anh độc thân đang buôn bán ở Trung tâm Marywilska đã đề nghi được nhận hai mẹ con chị về chăm sóc và „nếu H. đồng ý, tôi sẽ cưới làm vợ và coi em bé như con của mình”, anh nói.
Tuy nhiên vì chị H. còn trẻ và anh chàng độc thân nói trên chưa có kinh nghiệm chăm sóc người mới đẻ nên hiện hai mẹ con chị đang ở nhờ một người bạn quê Nam Định.
Làm từ thiện là truyền thống lâu nay của Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Việc giúp đỡ chị H. của ba con Cộng đồng, đặc biệt là của HĐH Hải Dương vừa qua một lần nữa thể hiện truyền thống đó. Việc làm này vừa để chị H. đươc ra viện, nuôi con vừa giữ gìn hình ảnh của người Việt Nam trong xã hội Ba Lan ( Nếu không có tiền, chị H. sẽ trốn viện như một số trường hợp trước đây đã từng xẩy ra).
"Vẫn còn nhiều khó khăn với H. vì chị không còn tiền để nuôi con vì vậy rất cần sự giúp đỡ của mọi người trong Cộng đồng”, anh Nguyễn Văn Thật, chủ tịch HĐH Hải Dương cho biết..
Bà con hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị H. liên hệ với anh Nguyễn Văn Thật ( HĐH Hải Dương)Tel 605 206 369, anh Vân Bình ( nhà hàng Vân Bình) Tel: 601296176.
Hải Long (queviet.pl)
