![]() |
Những người tham dự cuộc gặp mặt ngày 29 tháng 9-2011 |
Nhân dịp về dự Hội thảo „Bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn tiếng Việt „ do UBNNVNVNONN tổ chức, chiều ngày 29/9, TBT Lê Xuân Lâm đã tổ chức buổi gặp gỡ với một số bạn bè đã từng công tác ở Ba Lan hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Tham dự buổi gặp mặt có nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Văn Xương và phu nhân, chị Nguyễn Thị Kim Thoa, dịch giả Lê Bá Thự, phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam, Ba Lan Hồ Trí Hưng, Trưởng đại diện Hội NVNTBL tại Việt Nam Lê Thanh Bình, nguyên thư ký báo Quê Việt Nguyễn Minh Ngọc. Một số doanh nhân đang công tác tại Việt Nam như anh Ngô Hải, Âu Văn Yên và ông Đào Công Ngoạn, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội NVNTBL cũng tham dự buổi gặp mặt.
Trong không khí vui mừng phấn khởi vì đã lâu mới có dịp gặp nhau, những người tham dự buổi gặp mặt đã trò chuyện vui vẻ về công việc, cuộc sống hiện nay của mình, chia sẻ những kỷ niệm thời còn ở Ba Lan và tin tức về những bạn bè thân quen đang sóng tại Việt Nam nhưng không có mặt trong dịp này.
Nhân dịp này, ông Đào Công Ngoạn đã thông báo về một trong những việc ông sẽ làm trong dịp này là gửi thư của Hội NVNTBL cho ĐSQ Ba Lan tại Việt Nam (ĐSQ) về vấn đề cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Ba Lan.
Trong thời gian qua công dân Việt Nam nhập cảnh vào Ba Lan dường như là một việc nhập cảnh khó nhất thế giới. Ông Lê Bá Thự dẫn chứng: một người đã có thâm niên ở Ba Lan khá lâu đi xin thị thực đã xếp hàng rất sớm ( từ3, 4 giờ sáng) trong 3 ngày nhưng đều …không đến lượt. Lần thứ tư ông đành phải đưa tiền cho một người môi giới thì mới được gọi vào phỏng vấn. Trường hợp những người đã được cấp thị thực nhưng không báo ngay cho người được cấp xẩy ra thường xuyên…
.
Ông Hồ Trí Hưng cho biết một số khó khăn khách quan của ĐSQ về việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam: Trước hết, ĐSQ phải tuân thủ những qui định về nhập cảnh của khối Schengen, phòng lãnh sự ĐSQ hiên nay chỉ có 2 người làm và mỗi tuần chỉ làm việc 2 ngày, mỗi ngày 2 giờ. Thời gian phỏng vấn một người mất khá nhiều thời gian do người được phỏng vấn khai báo chưa đầy đủ, trình bày quá dài. Mặt khác còn nhiều người thuộc diện ưu tiên như: người có Quốc tịch Ba Lan, người có hộ chiếu Ngoại giao, công vụ…nên mỗi ngày SQ chỉ có khoảng 5 người được vào phỏng vấn. (Hiện nay mọi vấn đề khai báo được thực hiện qua mạng). Ông cũng cho biết: Trong thời gian vừa qua, ĐSQ đã cấp Viza cho 85% trường hợp xin cấp, (số lượng từ chối chỉ chiếm 15 %). Các vụ lộn xộn trước cổng ĐSQ chủ yếu là do một số người VN lợi dụng để trục lợi. Việc một số người VN được cấp thị thực nhưng sau khi sang Ba Lan đã thay đổi mục đích nhập cảnh (nhất là những người được cấp Viza du học) đã phần nào tạo ra khó khăn trong việc xin cấp thị thực. Ông cũng tư vấn cho Hội về nội dung bức thư.
Nguyên ĐS Nguyễn Văn Xương cũng bức xúc về vấn đề này và ông hứa sẽ trao đổi với ĐS Ba Lan tại Việt Nam trong cuộc gặp sắp tới. Ông đề nghị bức thư nên được gửi tới 3 nơi: Cục lãnh sự Bộ ngoại giao hai nước Ba Lan và Việt Nam, ĐSQ Ba Lan tại Việt Nam.
Hy vọng bức thư và việc xin cấp Viza qua mạng sẽ giúp cho việc xin Viza vào Ba Lan của công dân. Việt Nam thuận lợi hơn.
Cũng trong buổi gặp mặt này, ông Lê Xuân Lâm đã trình bầy về cuộc hội thảo do UBNNVNVNONN tổ chức và hoạt động của đoàn báo chí kiều bào vừa diễn ra tại Việt Nam.
Trước đó, ngày 28/9 Quê Việt đã tổ chức buổi gặp mặt một số nhà văn, nhà thơ, đạo diễn điện ảnh và một số bạn bè, cộng tác viên Quê Việt đang sinh sống tại hà Nội. Tới dự buổi gặp mặt này có các nhà văn, nhà thơ Hoàng Minh Tường, Nguyễn Trọng Tạo, đạo diễn Trần Quốc Trọng, dịch giả Đoàn Tử Huyến, các cộng tác viên Thanh Hiên, Trà My…
Trao đổi với ông Lê Thiết Hùng về bức thư gửi ĐSQ Ba Lan tại Việt Nam, ông cho biết: bà con Việt Nam rất bức xúc về việc cấp thị thực nhập cảnh vào Ba Lan. Ông cho rằng, những nhân viên ĐSQ này đã coi thường người Việt Nam. Tuy nhiên đây là một việc tế nhị nên ông có trao đổi với ông Đào Công Ngoạn về cách thức đưa thư cho ông Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam.
Hải Long.
