Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tảo mộ ở nghĩa trang Quân đội (CMENTARZ WOJSKOWY)

29/10/2011 4 phút đọc Thủy Tiên
Chiều ngày 29/10/2011, Ban từ thiện, Hội người cao tuổi, CLB CCB Việt Nam tại Ba Lan đã đi tảo mộ tại nghĩa trang quân đội,
Tảo mộ ở nghĩa trang Quân đội (CMENTARZ WOJSKOWY)

Chiều ngày 29/10/2011, Ban từ thiện, Hội người cao tuổi, CLB CCB Việt Nam tại Ba Lan đã đi tảo mộ tại nghĩa trang quân đội, Warszawa.

 

Những người đi tảo mộ đã đến các ngôi mộ người Việt Nam tại để quét dọn, lấy nước lau rửa và đặt hoa, nến và thắp hương cầu nguyện trước các ngôi mộ này..

 

„Việc làm này đã thành thông lệ từ bao năm nay rồi”. Bác Trần Thị Bảo cho biết.

 

1.jpg - 61.11 Kb

                                      Dọn vệ sinh xung quanh mộ.

 

2.jpg - 68.51 Kb

                                    Thắp hương cho người đã khuất.

 

Tại nghĩa trang này có 4 ngôi mộ của người Việt Nam mất từ những năm 70: Đoàn Hồng Sa( B23), Võ Đức Lân(B56), Ngô Thanh Tâm (B19), Phạm Ngọc Thạch (B38), còn ngôi mộ thứ 5 của một người mất khoảng những năm 50 chưa xác định được.

Những người Việt chết gần đây hầu hết được chuyển về nước bằng máy bay hoặc được hỏa táng.

Các ông Đoàn Hồng Sa (cán bộ đi công tác ở Ba Lan), Ngô Thanh Tâm (bí thư thứ nhất ĐSQ) và Võ Đức Lân (Bác sĩ trong đoàn khảo sát về sốt rét) đều mất do bệnh tật. Ông Phạm Ngọc Thạch mất do bị một bạn Ba Lan đá bóng vào bụng làm vỡ gan.

Mộ của ông Phạm Ngọc Thạch được chính quyền Ba Lan cấp kinh phí để xây ngay từ đầu. Trong lễ tang của ông, ông Nguyễn Văn Thái (lúc đó phụ trách đối ngoại của Lưu học sinh Việt Nam tại Ba Lan) đã đọc điếu văn.

Vào những năm 80, ông Nguyễn Văn Thái cùng một số lưu học sinh khác đã tiến hành quyên góp trong Lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, cán bộ ngoại giao để mua vật liệu, thuê thợ xây 3 ngôi mộ còn lại.

Từ những năm 70 năm nào cũng có người đến nghĩa trang này để thắp hương cho những người Việt Nam yên nghỉ tại đây.

Năm 1996 các anh chị Vũ Khánh Tuyết, Hoàng Thu Oanh, Thành (Dân), Tiến (Phượng), Bình (Loan), chị Minh (Phu nhân Đại sứ Dương Huân) …đã đến đây để tìm các ngôi mộ và tiến hành sửa chữa một vài ngôi mộ bị sụt lún. Lúc ấy chưa có quĩ từ thiện nên các anh chị đã đi quyên góp trên chợ Sân vận động để lấy tiền mua nguyên vật liệu và thuê thợ sửa chữa.

Cũng từ đó đến nay, cứ vào dịp này là Ban từ thiện cùng các Hội đoàn đã đến quét dọn, thắp hương ở các ngôi mộ. Họ cũng dọn những ngôi mộ của người Ba Lan ở bên cạnh.

Những người Việt đang nằm dưới mộ trong nghĩa trang này hầu hết chưa một lần được người thân tới thăm (chỉ có người thân của ông Võ Đức Lân có thể đã đến đây).

3.jpg - 62.44 Kb

                          Những người đi tảo mộ ngày 29 tháng 10-2011Ngày 1/11 hàng năm, Đại diện ĐSQ và các tổ chức Cộng đồng đến đây để thắp hương cho những người đã khuất.

Vào ngày lễ „người chết”, một số đường trong khu vực hai nghĩa trang ở đây (Nghĩa trang nhân dân và nghĩa trang quân đội, Phố Powązkowska, Warszawa) chỉ cho xe bus chạy. Muốn tới nghĩa trang quân đội (cách nghiã trang nhân dân khoảng 2-3km) có thể đi bằng xe buýt hoặc đi qua Rondo Radosława, rẽ trái đi về Parking gần nghĩa trang quân đội.

Thủy Tiên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu