Thời gian gần đây, giá ngoại tệ so với đồng Złoty của Ba Lan thay đổi thất thường làm không ít người Việt ở Ba Lan…choáng váng.
Đô la lên cũng nhanh mà xuống cũng.."tàn bạo".
Anh Hoàng, chuyên đánh hàng áo khoác từ Trung Quốc thu được một khoản kha khá. Anh cũng có ý chờ Đô xuống để mua và thanh toán cho nhà máy Lúc giá đô vào khoảng 3,3 và có xu hướng lên, anh chậc lưỡi mua vì sợ Đô lại lên nữa mặc dù với giá đô ở mức này thì hàng của anh bán được trừ chi phí kho tàng, vận chuyển… chỉ ở mức đủ vốn bỏ ra (chưa tính hàng tồn).
Mua xong thì đô tiếp tục lên thật, 3,35 rồi 3, 36 . Hai vợ chồng anh Hoàng cười tươi „ May quá, mua được đô rẻ”. Nhưng chỉ hai hôm sau „mặt hàng „ này đổ dốc ầm ầm. Sau đúng hai tuần chỉ còn 3, 14.
Lúc này cô vợ anh Hoàng ca cẩm „Chỉ hai tuần mà thiệt hại nhiều quá, giá đợi thêm một chút”. Và rồi giá đô cứ thủng thẳng trên dưới 3, 2 rồi lại lao một mạch xuống tới giá „sàn” 3, 08. Các „đại gia „ đánh hàng bắt đầu mơ tới lúc giá đô xuống dưới 3 như vài tháng trước. Một số soái „tỉnh táo’ hoặc đến kỳ thanh toán bắt buộc phải nhập đô vào còn lại vẫn…chờ thời.
Đứng ở mức đó khoảng vài tuần Đô lại đùng đùng tăng giá 3,14,3,16 rồi 3,25.
Rồi đến giữa tháng 12, chỉ trong chưa đầy một tuần, hàng „đô’ đã lao như tên bắn và vọt lên mức 3,56.
Đến lúc này thì nhiều người buông xuôi. „Thà mất chứ không mua vì mua giá này là hàng đã lỗ quá nhiều. Đánh hàng, bán hàng mọi người thường „định giá đô” mùa đông tới là 1 $=3 zt ( vì lúc đặt hàng giá Đô giao động ở mức 2, 85zt). Với giá này mọi người qui ra giá giao và hàng đánh sang có lãi thế nhưng khi đô vọt lên trên 3, 5 tương đương mức tăng khoảng 15%, 20% thì hàng bán được lấy đâu ra lãi”. Chị Hằng, một người chuyên nhập hàng từ Việt Nam nói.
Thông thường đầu năm giá Đô hạ và quả nhiên năm nay giá Đô cũng hạ thật. Đang từ trên 3,5 Đô đủng đỉnh đi xuống tới giá 3,37 nhưng giá này chỉ đứng một ngày rồi lại vùn vút leo thang lên tới 3,5 rồi lại hạ nhiệt xuống 3,45 rồi lại vọt lên 3,55…
Giá đô thay đổi còn làm cho người bán các mặt hàng tính bằng Đô nhiều khi „không biết bán giá nào”. Tăng giá thì khách bỏ đi mà giữ nguyên giá thì không có lãi. Không có lãi thì không có tiền để đóng tiền quầy, chi trả „ti tỉ thứ”.
„Thà giá đô ở mức nào đó, cao cũng được nhưng mà ổn định thì còn dễ buôn bán”. Anh Thông, bán quần bò nhập từ Trung Quốc nói.
Một số người mạnh mồm ra vẻ thạo giá đô nhưng ngay cả những người Ba Lan chuyên mua bán đô cũng không biết trước được qui luật thay đổi của mặt hàng này. Đô có xu hướng xuống là người bán đô đi như hội. Còn đô lên thì lặng như tờ.
Giá Đô thay đổi phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân. Khủng hoảng nợ công tận Hy Lạp, Tây Ban Nha…cũng làm thị trường ngoại tệ Ba Lan chao đảo. Có khi chỉ một quyết định của Nghị viện một nước nhỏ trong khối EU hoặc chỉ cần một phát ngôn của một nhân vật quan trọng cũng làm giá đô thay đổi.
„Những kẻ đầu cơ tài chính, lợi dụng những biến động chính trị, kinh tế thao túng thị trường để kiếm lời”. Anh Huy, chủ một công ty lớn của người Việt khẳng định. „ Dùng tới đâu đổi tới đó. Khi cần dùng là đổi cho đỡ nhức đầu”. Anh nói thêm.
Tuy nhiên, việc giá đô thay đổi trong thời kỳ này cũng khó sánh được với giá đô trong cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ mùa hè năm 2007 đến đầu năm 2010. Từ giá đô khoảng 3zt „nó’’ chậm rãi lùi dần, lùi dần đến mức khó tin 2,04. Thế rồi lại nhích dần, nhích dần và ầm ầm lao lên đến mức không tưởng 3,90. Một mức thay đổi „kinh hoàng” chỉ trong một vài năm làm nhiều người ..nghĩ lại vẫn còn choáng váng.
Do vậy sự thay đổi của Đôla hiện nay rồi lại sẽ có ngày ổn định.
Năm nay, cùng với việc giá đô lên cao, thời tiết không thuận lợi, sức mua của người dân Ba Lan giảm sút nên ảnh hưởng khá nhiều tới thu nhập của nhiều hộ kinh doanh.
Giá đô tăng cao, nhiều mặt hàng tiêu dùng như xăng dầu, thực phẩm, nhu yếu phẩm… cũng tăng nên nhiều người đã phải „thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm, loại bỏ những khoản chi không cần thiết.
„Buôn bán thế này thì sẽ có khối vụ vỡ nợ đây”. Chị Vân một người chuyên giao hàng nói.
Viết lúc đang…choáng.
Bá Hùng (queviet.pl)