Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Chiều rơi trên sóng” trình làng

24/02/2012 23 phút đọc BBT
Hôm 18.02.2012 tại Trung Tâm Văn Hoá “Đông Tây” – Hà Nội đã có buổi giới thiệu tác phẩm “Chiều rơi trên sóng”
“Chiều rơi trên sóng” trình làng

Hôm 18.02.2012 tại Trung Tâm Văn Hoá “Đông Tây” – Hà Nội đã có buổi giới thiệu tác phẩm “Chiều rơi trên sóng” - tập thơ song ngữ Việt - Anh mới nhất của nhà thơ Lâm Quang Mỹ, trước sự chứng kiến của nhiều nhà thơ, nhà văn tên tuổi trong làng văn, thơ Việt Nam và bạn đọc xa gần. 

Trong lời khai mạc buổi trình làng tập thơ, Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên - người giới thiệu tác phẩm đã nhận xét: Là tập thơ với nhiều hoài niệm về quá khứ, về quê mẹ, về thời gian và không gian, là thế giới nội tâm của tác giả, của người con đích thực đất Việt xa nhà. Anh đã nói dùm bạn đọc nhiều cảm xúc chân thật bằng ý thơ gần gũi, lời thơ giản dị.

Nhà thơ Lâm Quang Mỹ giới thiệu “Chiều rơi trên sóng”

Các nhà thơ Bằng Việt, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Trọng Tạo, Lê Quang, Trần Nhương, Trần Quang Quý, Hoàng Minh Tường, Trần Minh Hồ, Đoàn Tử Huyến, Dương Thuấn, Thanh Kim, Phạm Hoài Thu… đều có lời bình tâm huyết về tập thơ. Nhiều ý diễn giải: Lâm Quang Mỹ trải nghiệm một đời sống hiện thực nhiều cảm xúc, anh như con tằm đứt ruột nhả tơ, khéo dệt những áng thơ có hồn, tinh tế, nhiều hình tượng và giầu nhạc điệu, gợi mở suy tưởng về cái hay, cái đẹp, cái buồn, cái chân lý, tưởng lạ mà quen… Một tập thơ với 60 bài thơ nói về quê mẹ với nhiều nỗi đau cuộc đời và 4 bài thơ ngợi ca đất nước Sô-panh mà chứa chan nỗi nhớ quê nhà, đúng như... “Khói hương kéo tuổi thơ trở lại, Ngọn lửa bập bùng hai tiếng “Mẹ ơi” (Đêm giao thừa). 

Cựu Đại sứ Nguyễn Văn Xương cùng tham dự buổi trình làng “Chiều rơi trên sóng” 

Nhiều nhà thơ có cơ hội sang Ba Lan, chứng kiến cuộc sống của người dân sở tại, cuộc mưu sinh của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, kể cả giao lưu thơ ca Ba – Việt, Việt – Ba, luôn giữ lại ấn tượng sâu sắc rằng, cộng đồng Viêt Nam ở Ba Lan thật đáng trân trọng, không chỉ biết làm ăn, gắn kết mà còn rất “văn hoá”. Những người đã từng có những năm tháng sống ở Ba Lan như cựu đại sứ Nguyễn Văn Xương, Bùi Hùng, Bùi Huy Phát, Trực Chấp, Lê Bá Thự... trong buổi giao lưu đều nhớ lại nhiều kỷ niệm với nhà thơ Lâm Quang Mỹ, đánh giá cao những đóng góp của anh như là một sứ  giả của thi ca Việt” ở nước ngoài. Anh thực sự đã và đang có những đóng góp quan trọng, đem 2 nền văn hoá Việt Nam – Ba Lan khá cách biệt nhau đến với nhau rất tự nhiên. Những buổi giới thiệu thơ của anh có sức thuyết phục bạn đọc Ba Lan làm cho nhiều chính khách có tên tuổi ở Ba Lan hiểu thêm và yêu hơn thơ ca Việt Nam. Tập thơ “Chiều rơi trên sóng” là lời tri ân của tác giả đối với mảnh đất đã sinh ra anh, nuôi dưỡng và chắp cánh cho anh đến tận cùng mơ ước cháy bỏng như bài thơ ”Bao giờ về bến mơ”.

Mỗi lần giao lưu là một kỷ niệm khó quên 

Đây không chỉ là buổi ra mắt tập thơ “Chiều rơi trên sóng” mà đã trở thành buổi vui liên hoan thơ của các văn nghệ sĩ. Lâm Quang Mỹ hát thơ, Bùi Hùng ngâm thơ, nhạc sĩ Thái Tính hát thơ, hầu như ai cũng đọc thơ của mình để trình làng. Ẩm thực, ca hát, sáng tác thơ ngẫu hứng, những chuyện ít nói, khó nói về thời cuộc đã đem lại không khí đầy tình thân ái và cởi mở trong một ngày đầu xuân.

X.N - Phóng viên ”Quê Việt“ tại Hà Nội
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu