Ngày 21.05.2012 tại trụ sở ĐSQ Việt Nam, Warszawa (ul. Resorowa 36) họa sỹ người Ba Lan Franciszek Ryszard Mazurek đã tổ chức khai mạc cuộc triển lãm tranh của mình về đề tài „Phong cảnh Việt Nam” với sự hỗ trợ của ĐSQ Việt Nam và Viện bảo tàng Châu Á-Thái bình dương.

Tới dự có đông đảo các vị khách Ba lan: Ngài cựu chủ tịch Thượng Viện và phu nhân, ngài cựu PTT, bộ trưởng Tài chính Grzegor Kołodko, các cựu đại sứ Ba lan tại Việt Nam, đại diện bộ Ngoại giao, bộ Văn hóa của Ba Lan, Hội hữu nghị Ba-Việt, các viện nghiên cứu về châu Á, Viện bảo tàng Châu Á- Thái bình dương, một số Đại sứ các nước tại Warszawa và những người bạn lâu năm của Việt Nam. Về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân, các cán bộ Đại sứ quán Việt nam tại Ba Lan, Đại diện các tổ chức hội, đoàn của cộng đồng người Việt tại Ba Lan và những người yêu mến nghệ thuật.
Trong bài phát biểu mở đầu, đại sứ Nguyễn Hoằng đã trân trọng chúc mừng những thành công mới của họa sỹ, cảm ơn ông đã dành những tình cảm cao quý và quảng bá vẻ đẹp cho đất nước Việt Nam qua những bức tranh sống động của mình. Đáp lại, họa sỹ Mazurek nói rằng ông rất ấn tượng với những phong cảnh của đất nước Việt Nam. Ông cũng cho biết khi đến Việt Nam ông đã được rất nhiều bạn bè giúp đỡ, Việt Nam không chỉ đẹp về phong cảnh mà còn đẹp về tình người. Tuy nhiên, ông đã xác định là phải tự đi, tự tìm hiểu và vẽ theo quan điểm của mình. Ông rất lạc quan cho rằng: „Việt Nam sẽ là đất nước hạnh phúc và phát triển”.

Tuy phát biểu ngắn gọn nhưng ông giám đốc Viện bảo tàng châu Á – Thái Bình Dương Andziej Wawrzyniak đã bày tỏ niềm vui lớn khi thấy nhiều người đến dự khai mạc tranh lần này. Ông cho biết có rất nhiều người Ba Lan sau khi trở về từ Việt Nam đều ca ngợi phong cảnh tuyệt vời của vùng đất nhiệt đới với nhiều bãi biển thơ mộng.
Chúng tôi cũng có dịp trò chuyện cùng nhà báo Jerzy Chociłowski, người đã từng đến Việt nam lần đầu tiên vào năm 1964. Ông cho biết đã đến nhiều vùng ở Việt Nam như Cao Bằng, Tam Đảo, Điện Biên Phủ. Những bức tranh của họa sỹ Mazuzek, theo ông đã mô tả rất chân thực và sống động những cảnh đẹp hùng vĩ của đồi núi và làng quê Việt Nam.

Vợ chồng luật sư Juszkiewicz, những người đã đi du lịch Việt Nam 2 lần thì tỏ ra rất hài lòng với những khu du lịch ở miền Trung Việt Nam: „Tranh của Mazurek đã nói hộ chúng tôi những cảm nhận về vẻ đẹp của Việt Nam”. Họ nói thật đáng tiếc là hãng hàng không LOT đã dừng chuyến bay trực tiếp đến Việt Nam làm cho người dân Ba Lan gặp khó khăn hơn khi đi du lịch đến đất nước này.
Triển lãm bao gồm 30 bức tranh của F.R. Mazurek đã thể hiện những đề tài phong cảnh về con người, núi đồi, chùa chiền, bãi biển và những cảnh làng quê của miền Bắc Việt Nam (do không có điều kiện đi thăm cả chiều dài đất nước ta). Với nghệ thuật sơn dầu trên vải theo phong cách cổ điển, họa sỹ đã cho chúng ta những bức tranh rất đặc trưng, với những cảm nhận đầy lạc quan, nhân văn và lãng mạn. Người xem không khỏi trầm trồ về những gam mầu sống động và hình ảnh những người dân quê Việt Nam như được thể hiện qua những bức ảnh chụp bằng máy có độ phân giải cao.

Trả lời phỏng vấn báo Quê Việt tại Warszawa, ông Mazurek nói: „Không chỉ ở Ba Lan, trên thế giới, mà ngay cả ở Việt Nam những thay đổi của nhịp điệu tự nhiên là không thể cưỡng lại. Hiện nay con người chạy đua theo nhịp sống hối hả nhưng tôi lại tìm đến những cánh đồng lúa xa tít, nơi có dòng sông trong xanh chảy theo dọc chiều dài thung lũng…”. Theo ông, xem tranh là lúc con người được thư giãn, nghỉ ngơi.
Chúc mừng họa sỹ Mazurek và xin chúc họa sỹ sẽ có nhiều thành công nữa trong sự nghiệp hội họa của mình.
Triễn lãm tranh của Mazurek sẽ còn tiếp tục tại trụ sở ĐSQ Việt Nam đến hết ngày 25.05.2012.
Xuân Nguyên & Xuân Nhung (queviet.pl)
Hoạ sĩ Mazurek Franciszek Ryszard sinh năm 1951 tại Wolawka Chełm. Ông tốt nghiệp Trung học Mỹ thuật ở Zamoście, làm việc tại Trung tâm Quảng cáo Ciechanów, Khoa Mỹ thuật Đại học Tổng hợp Mikołaj Kopernik, Toruń, Hội viên Hội Mỹ thuật Ba Lan. Từ năm 1979 đến nay, ông đã có hơn 30 triển lãm cá nhân (tại Ba Lan, Ukraina, Đức, Pháp, Ả Rập Thống Nhất, Môn-đô-va, Rumani và Bỉ) và tham gia vào hơn 11 triển lãm tập thể (tại Ba Lan, Ý, Bun-ga-ri, Cộng hòa Séc, Đức, Nga, Rumani và Hungary, Mỹ) và gần đây nhất tại Việt Nam