Ngày 29-5-2012 chị Xuân* (vợ anh Hoài) đến quầy chị Văn (ASG) để đòi số tiền chị này còn nợ (tổng nợ trên 4000zt nhưng anh Hoài đã bớt đi trên 2000zt chỉ còn phải trả 2000zt). Chị Văn không có tiền trả nên hai bên lời qua tiếng lại. Chị Xuân đã gọi điện cho chồng đến giải quyết. Đến nơi, anh Hoài và chị Văn tiếp tục to tiếng. Bực mình anh Hoài đã đá mấy cái khá mạnh vào mạng sườn chị Văn. Thấy vậy, chị Anh (gọi chị Văn là dì) bán hàng gần đấy chạy lại can. Đang hăng máu, anh Hoài quay lại đấm vào quai hàm chị Anh, làm chị này xây xẩm mặt mày ngã xuống. Máu mũi, máu miệng chẩy đỏ cả miệng. Lúc này anh chồng chị Anh cũng chạy đến nhưng bị bảo vệ giữ lại. Mọi người đã gọi xe cấp cứu và công an đến hiện trường.

Khám sơ bộ, bác sĩ chẩn đoán chị Văn có thể có tổn thương bên trong (hai bên mạng sườn bầm tím). Hiện chị Văn đang chờ kết quả chụp X-quang.
Còn chị Anh được đưa vào bệnh viện để điều trị. Hiện bệnh viện đã mổ hai lần để gắp các mảnh xương bị vỡ và sẽ còn phải mổ để tái tạo xương quai hàm. Các phẫu thuật dạng này tương đối phức tạp và tốn kém
Anh của anh Hoài đã đến bệnh viện thăm hỏi chị Anh.
Hiện công an đang xem xét vụ việc này. Nhiều khả năng anh Hoài sẽ bị khởi tố về tội đánh người gây thương tích.
Về vụ việc này hầu hết bà con đều cho rằng việc anh Hoài đánh hai người phụ nữ làm họ bị thương là điều không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên cũng có người cho rằng, anh Hoài đang trong tình trạng „tức nước vỡ bờ” không kiềm chế được nên nổi nóng đánh người.
Chị Hiền, một trong những người chị Văn còn nợ tiền nói: chị Văn hiện còn nợ nhiều người và khả năng trả nợ của chị Văn là rất khó.
Nợ đồng lần là chuyện thường trong quan hệ làm ăn buôn bán. Tuy nhiên quan hệ giữa „chủ nợ” và „con nợ” nhiều khi khá căng thẳng.
Chị Thanh, một người chuyên giao hàng nói: nhiều khi mình đi thu tiền mà cứ như đi xin. Hàng mình họ bán hết từ lâu. Tiền còn nợ họ hẹn trả mỗi tuần có vài trăm zt thế mà có tuần còn không trả. Than phiền thì „con nợ” làu bàu: „có vài trăm zua mà bà làm như tôi sắp bùng đến nơi, thôi về đi, mai trả”. Mà nào mai có trả?.
Chị HNT chia sẻ: Nghich cảnh là ở chỗ nhiều khi „con nợ” còn vênh mặt lên mắng lại chủ nợ khiến chủ nợ chết sững như trời trồng. Chủ nợ nhịn thì không sao chứ chủ nợ nóng tính như anh Hoài ở trên thì đánh nhau là chuyện „thường ngày ở huyện”.
Dân gian Việt Nam có câu: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đã nợ tiền rồi thì cũng nên có lời lẽ vừa phải để hoãn nợ nếu chưa có trả (Không kể những trường hợp cố tình lừa đảo vay nợ mà không trả).
Chuyện xẩy ra thật đáng tiếc. Hai người phụ nữ bị thương còn anh Hoài chắc khó đòi được số nợ trên mà còn có khả năng phải bồi thường với số tiền lớn hơn khoản nợ.
Mong rằng không có vụ việc tương tự xảy ra.
Bá Hùng (queviet.pl)
*Tên nhân vật trong bài đã được đổi.