Hôm nay, 29-07 bà con buôn bán tại Trung tam ASG lại đóng cửa biểu tình lần thứ hai. Cuộc biểu tình bắt đầu từ 12h00 và kết thúc khoảng 13h00.
Bà con tập trung đông trước cửa văn phòng Trung tâm. Khác với lần trước, lần này trước cửa lên văn phòng không có bảo vệ đứng chắn.Có người lo ngại sẽ có sự đàn áp của lực lượng công an. Tuy nhiên không có xe công an nào xuất hiện.Trong lần biểu tình này, người biểu tình giương cao những biểu ngữ ghi bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Ba Lan.Lý do xẩy ra cuộc biểu tình này, theo anh K., một người trong Ban đại diện là do kết quả cuộc đàm phán hôm thứ bẩy đã không đáp ứng nguyện vọng của bà con. Khi thấy phóng viên của đài truyền hình TVN không được vào trong Trung tâm tác nghiệp, mọi người đã kéo ra tập trung trước cửa Trung tâm. Các biểu ngữ được giơ cao. Một số người thổi kèn Vuvuzala. Có người dùng loa Pin loại nhỏ để nói trước đám đông. Những người biểu tình còn làm một hình nộm đặt trên xe 4 bánh tỏ ý nguyền rủa một vị lãnh đạo Trung tâm.Cuộc biểu tình không có những hành động quá khích.Tuần trước, theo thỏa thuận với lãnh đạo Trung tâm, bà con đã cử ra một Ban đại diện để đàm phán với lãnh đạo Trung tâm vào hồi 13h30 ngày thứ bẩy. Trong khi đàm phán nhiều bà con đã đứng trước cửa Trung tâm để chờ kết quả. Sau gần hai giờ đàm phán, lãnh đạo Trung tâm mới chỉ đồng ý giảm xuống 100zt tiền Czynsz hàng tháng và „ghi nhận nguyện vọng của bà con để xem xét và trả lời vào ngày thứ ba, 31-07” ( lời của một vị lãnh đạo Trung tâm). Tức giận trước kết quả đàm phán, nhiều người đã hò hét, đập cửa lên văn phòng Trung tâm ( cửa này vốn đã bị đập rạn nứt trong cuộc biểu tình lần trước) và quyết định về cuộc biểu tình ngày hôm nay.Vẫn biết „sự kiện”là cơ hội để nhà báo tác nghiệp, phỏng vấn, đưa tin. Thế nhưng chứng kiến cảnh biểu tình hôm nay với những biểu ngữ giơ cao trước ống kính Camera, ngay trước cửa Trung tâm ASG, niềm tự hào của người Việt Nam tại Ba Lan mà thấy nghẹn ngào, không buồn tác nghiệp. Có ai muốn những hình ảnh „huynh đệ tương tàn” này truyền lan đi khắp muôn phương?Lẽ nào bà con và lãnh đạo Trung tâm không thể tìm được tiếng nói chung để con thuyền ASG tiếp tục cuộc hành trình? QV.