Một phần của TTTM ASG Wólka Kosowska cách thủ đô Warszawa 30 km, sáng 26.08 đã xẩy ra vụ hoả hoạn lúc 5h sáng. Đội cứu hoả hóa chất - môi trường 30 xe của của đơn vị số 6 Warszawa đã kịp thời đến ứng cứu dập lửa. Vì là ngày chủ nhật các trung tâm không hoạt động, nên không có thiệt hại về người, một người bị ngất phải đưa đi viện. Không có dân cư sống gần đó nên không phải sơ tán người. Đây là khu vực kinh doanh chủ yếu của người Việt Nam, ngoài ra cũng có các chủ quầy là người Ba Lan, Thổ, Ấn Độ. Hàng hoá chủ yếu là quần áo và dụng cụ gia đình. Thiệt hại về tài chính là rất lớn không chỉ của các chủ quầy, BĐS của TT ASG mà còn có hàng hoá của các chủ hàng, vì mọi người đang tập kết hàng cho vụ kinh doanh thu đông năm nay. Các quầy hàng có cấu trúc khung sắt và mái tôn đã sụp đổ. Việc dập lửa phải mất hàng chục giờ. Báo Ba Lan và TVN24 đã đưa tin: khoảng 5.000m2 kinh doanh bị san bằng. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hoả hoạn. Phần chính của Trung tâm được ngăn bởi tường chống cháy, nên đã ngăn ngọn lửa lan sang khu vực này. Tại khu vực Wolka Kosowska đã 3 lần xẩy ra hoả hoạn là vào năm 2009: 100 quầy hàng (EACC) bị cháy trụi, 2011 khoảng 20 kho (khu vực kho hàng EACC) cũng bị cháy do chập điện.

Người Việt Nam kinh doanh tại đây luôn bị đe doạ bởi sự an toàn, đặc biệt về hoả hoạn. Phải chăng người Việt Nam luôn phải chấp nhận số phận: ở trong nước thì khó thoát nghèo, còn ra được nước ngoài thì khó đạt tới cái giầu. Một lần nữa số những bà con làm ăn khó khăn nhất kinh doanh tại đây lại chịu cảnh „chó cắn áo rách”. Chỉ cách đây nửa tháng, bà con ở ASG vừa mới hoá giải trở ngại: không phải đóng tiền cọc và tiền thuê quá cao. Tưởng họa chỉ đến đơn lẻ, nhưng đúng là „phúc bất trùng lai”. Bà con Việt Nam cùng làm ăn, sinh sống tại các Trung tâm TM ở Wólka Kosowska lại „lá rách ít đùm lá rách hơn” hãy chia sẽ khó khăn với người gặp nạn lúc này (người mất nhiều cả hàng hoá và quầy, người mất ít có hàng hoá gửi bán tại đây và cả chủ Trung tâm ASG): động viên nhau vượt qua thử thách, tham gia cuộc quyên góp giúp đỡ người bị nạn (tổ chức trong tuần tới), san sẻ thiệt hại giữa những người cùng mất mát làm sao giữ được đoàn kết để sớm trở lại kinh doanh. Trung tâm ASG hãy hỗ trợ bà con sớm có nơi kinh doanh, thu dọn hiện trường. Thời gian cứ trôi, cuộc sống như dòng sông vẫn chảy, khó khăn và thuận lợi sẽ đến và cũng sẽ qua. Cầu mong không còn điều gì xấu hơn thế cho đến cuối năm 2012.
Cảm nhận của bạn đọc QV
queviet.pl