Mặc dù có lời kêu gọi giữ sự bình yên trong ngày lễ độc lập của Ba Lan, tại thủ đô Warszawa vẫn xẩy ra đụng độ giữa cảnh sát và những nhóm thanh niên theo đường lối „Dân tộc chủ nghĩa”.
Biết trước khó tránh khỏi đụng độ, chính quyền Thủ đô đã chuẩn bị đối phó với những diễn biến xấu, hơn 2000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo trật tự. Báo „Kurier Warszawski” viết: Ba Lan không ngủ trong ngày lễ Độc lập.
Trên cả nước hàng trăm nghìn người đã tham gia diễu hành, mô phỏng lại diễn biến lịch sử, cùng hát vang những bài ca yêu nước và tham gia các hoạt động văn hoá khác. Tại Thủ đô, Tổng thống Komorowski đi đầu đoàn biểu tình với hơn 10 nghìn người tham dự tuần hành theo truyền thống của các lãnh tụ Cộng hoà Ba Lan II. Chủ tịch PiS từ sáng sớm đã đến đặt vòng hoa tại các tượng đài như Bronisław Piłsudski, Roman Dmowski…..Thủ tướng Tusk ca ngợi những thành tựu lớn về kinh tế, xã hội của Ba Lan, dù tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Điểm sáng nhất của Ba Lan chính là người dân được sống trong một đất nước an ninh.
Tại Thủ đô có tới 4 đoàn diễu hành.
Sau khi lễ chính thức kết thúc lúc 16h15, mọi việc tưởng chừng kết thúc tốt đẹp. Rất tiếc ngay sau đó đã xẩy ra ẩu đả. Một nhóm chính trị gia đã „kích động„ bầu không khí chính trị. Janusz Palikot chủ tịch Phong trào Palikot đòi phá tượng đài Roman Dmowski và kêu gọi người Ba Lan ở trong nhà không tham dự ngày lễ Độc lập. Tiếp theo chủ tịch đảng SLD Leszek Miller nói về Lực lượng Vũ trang (Narodowe Siły Zbrojne) với phê phán đã liên minh với Hítle để giết hại người Do Thái. Có những tiếng hô "Donald kẻ ngu dốt, hãy lật đổ chính phủ", có cả biểu ngữ: "tẩy chay EU", "Hoan hô các anh hùng", "Chủ nghĩa dân tộc quá khích", "Lực lượng vũ trang nhân dân-NSZ", "Ba Lan vĩ đạ̣i", "Tự hào là người Ba Lan, "Kẻ ngu mới bầu Palikot" và "Komorowski – kẻ phản bội Ba Lan".

Kết quả 176 người bị bắt về đồn do tấn công cảnh sát tại Warszawa (năm nay chỉ toàn người Ba Lan), 22 cảnh sát bị thương, 3 người phải đi Viện. Thiệt hại về vật chất khoảng 200 nghìn zł. Tiền thu dọn đường phố dự tính chi trên 30 nghìn zł. (so với năm 2011 thiệt hại trên 70 nghìn zł.). Cảnh sát buộc phải dùng súng hơi cay.

Trong trả lời phỏng vấn "Faktach po Faktach" Tổng thống Bronisław Komorowski bình luận: „Ai đã mời những kẻ lưu manh tầm thường tham gia diễu hành, họ phải chịu trách nhiệm”. „Tôi thực sự đau buồn và lo ngại được biết về sự việc đã xẩy ra trên đường phố Thủ đô trong ngày chủ nhật”. Tổng thống đề nghị bỏ che mặt khi tham gia lễ hội. PiS thì muốn lập Uỷ ban về hoạt động của cảnh sát hôm chủ nhật 11.11.
Xuân Nhung (queviet.pl)