Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

Tin Ba Lan

05/08/2013 6 phút đọc BBT
Ba lan đã không còn là „hòn đảo xanh”Tuần báo "The Economist" của Anh đánh giá Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có những
Tin Ba Lan

Ba lan đã không còn là „hòn đảo xanh”Tuần báo "The Economist" của Anh đánh giá Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có những thành tích nổi nhất trong thời hậu cộng sản. Trong sáu năm qua chính quyền của Tusk đã đưa Ba lan trở thành ngôi sao mới nổi ở Liên minh châu Âu trong đó đáng chú ý là việc tăng cường mối quan hệ với Đức một đối tác thương mại hàng đầu của Ba lan. Chính quyền Tusk cũng đã thành công trong việc duy trì sự đoàn kết nội bộ và giữ cho đảng của mình không dính vào những scandal tham nhũng mà nhiều nước vùng Trung và Đông Âu gặp phải.

/sites/queviet-drupal/files/remote/6b44686cb360741e3efffa668e87e024.jpg

Ảnh minh họaTuy nhiên, sau sáu năm cầm quyền, chính quyền của ông Tusk đã có những vấn đề. Những vấn đề đang nổi cộm trong năm nay, khi mà người dân Ba lan bắt đầu than phiền nhiều về nền kinh tế yếu kém và thiếu sự đổi mới. Mặc dù trong thời kì khủng hoảng kinh tế của khối Eu, Ba lan như là một ốc đảo (không bị ảnh hưởng nhiều), nhưng sau hai thập kỉ tăng trưởng kinh tế liên tục, trong quý I năm nay kinh tế Ba Lan đã không thể tránh được suy thoái.

Tuần báo Của Anh cũng đã nói đến sự giảm uy tín của đảng PO trong đó thể hiện ở kết quả bầu cử tại Elbląg và việc thăm dò ý dân về việc truất ghế chủ tịch thành phố Warszawa của bà Hanna Gronkiewicz-Waltz. Bà Hanna Gronkiewicz-Waltz đang được coi là người rất quan trọng, giống như chủ tịch thành phố London của Anh Quốc. Nếu bà Hanna mất chức thì đó là một quả đấm nặng kí nhằm vào đảng PO của ông Tusk.

Ngoài ra đảng PO và ông Tusk cũng đang có vấn đề với ông Jarosław Gowin, người có khả năng chạy sang đảng PiS và lôi kéo một số người khác đi theo. Với những tình hình trên, đảng PO đang đứng trước nguy cơ mất quyền lãnh đạo đất nước sau bầu cử năm 2015.

Tại sao sếp CIA phải đến Ba Lan một cách bí mậtTrong tháng trước, sếp CIA, John Brennan, đã lặng lẽ đến Ba Lan để gặp các quan chức trong bộ Nội vụ và bộ Ngoại giao. Tuần báo "The Economist" đã đặt câu hỏi tại sao ông ta phải làm như vậy và suy đoán nguyên nhân có thể những cuộc gặp gỡ đó liên quan đến những bí mật về các nhà tù của CIA tại Stare Kiejkuty, Ba Lan.

Về các cuộc gặp gỡ bí mật này, báo "Super Express" cũng chỉ đưa tin sếp CIA đã gặp đại sứ Mỹ tại Ba Lan, ngài Stephen Mulle và lãnh đạo bộ ngoại giao và lãnh đạo Tổng cục các lực lượng đặc biệt của Ba Lan trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Nhân sự kiện này, tổ chức Nhân quyền Quốc tế đã có thông báo với tiêu đề „Bóc trần sự thật về sự tham gia của Ba Lan trong vấn đề nhà tù của CIA”. Thông báo nêu rõ Ba lan là nước duy nhất ở châu Âu tiến hành kiểm tra các nhà tù của CIA tại nước mình. Tuy nhiên, việc này đã tiến hành quá lâu và hoàn toàn bí mật. Chúng tôi chưa chính thức được biết về những nhân chứng và kết quả công việc. Chúng tôi thực sự nghi ngờ về quá trình này khi thấy vào tháng 2 năm 2012 việc theo dõi được Cơ quan Công tố Warszawa chuyển giao cho Cơ quan công tố Vùng Krakow.

Sau cuộc viếng thăm tại Ba lan, sếp CIA còn đến Rumani nơi cũng bị nghi là có những nhà tù bí mật của CIA.

Bóc lột sức lao động công nhân Ba Lan trong các lò mổ của ĐứcĐài truyền hình ARD của Đức phát phóng sự về những doanh nghiệp tư nhân của Đức tuyển các lao động từ Rumani, Bungari và một số nước khác trong đó có Ba lan và đối xử với họ như những ”lao động nô lệ” trong các lò mổ. Những cảnh lao động xảy ra tại các công ty chế biến thịt Wiesenhof và Steinemann trong đó điều kiện làm việc của công nhân và chỗ ở của họ rất tồi tệ.

Những công nhân làm việc tại các công ty nói trên đã không có hợp đồng lao động và không có thỏa thuận giới hạn giờ lao động. Tiền lương của họ chỉ có vài trăm Euro mặc dù trước khi tuyển dụng họ được hứa trả nhiều hơn. Hơn chục công nhân ngủ trong một căn phòng. Một trong những nơi ở của họ nguyên là một trại lính được che chắn bằng các hàng rào dây thép gai.

Giờ lao động của các công nhân cũng rất khác biệt. Một công nhân người Rumani cho hay: Tôi bị đánh thức vào 2 giờ đêm để làm việc 2 tiếng, sau đó giải lao rồi lại tiếp tục đi làm. Một công nhân người Bungari thì nói rằng anh ta bị đối xử như một nông nô, phải làm việc trong khi cánh tay bị tê dại. Những công nhân này không được tiết lộ hoàn cảnh ăn ở, làm việc với các nguồn thông tin truyền thông nếu không sẽ bị đuổi việc.

Đại diện của các công ty chế biến thịt nói rằng trách nhiệm về việc trả lương và điều kiện sinh hoạt của công nhân thuộc về các công ty môi giới việc làm. Phần lớn những công ty môi giới này là công ty nước ngoài trong đó có các công ty của Ba Lan.

Theo đài truyền hình NDR, các công ty chế biến thịt của Đức có cả mạng lưới công ty hoạt động theo kiểu không có trụ sở chính thức mà chỉ có hòm thư, do vậy mà rất khó tìm kiếm ra họ ở đâu. Cơ quan công tố của Duesseldorf đang mở cuộc điều tra việc trả thuế và bảo hiểm xã hội của các công ty chế biến thịt này. Trong tháng 5/2013, đã có 450 công tố viên, nhân viên Hải quan và phòng thuế được huy động để tìm kiếm 22 người bị tình nghi tham gia vào việc đưa người và môi giới lao động tại các công ty nói trên. Những người tham gia vào các phi vụ này có thể bị phạt tù đến 5 năm. Nước Đức coi việc môi giới lao động không hợp pháp là tội hình sự buôn người có tổ chức.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu