Theo đài RMF FM, một trong những găng-stơ nổi tiếng nhất Ba Lan là Andrzej Z. có biệt danh là Słowik đã được trả tự do sau 6 năm tù giam về tội cầm đầu nhóm tội phạm tại Pruszkow.

R. Bogucki (áo đỏ, trái) và Andrzej Z. ''Słowik'' (áo đỏ, phải) trong một phiên tòa (Ảnh: Wojciech Surdziel/gazeta.pl) Tuần vừa qua Słowik và R. Bogucki đã được tha bổng về những phán xét về tội giết hại cảnh sát trưởng, tướng Marek Papala. Trong 6 năm qua, tòa án đã đưa ra nhiều chứng cứ kết tội nhưng vẫn còn chưa đủ để luận tội nhóm này.
Andrzej Z. đã bị buộc tội chi 40 nghìn USD cho Artur Ziraewski (còn gọi là Iwan) để ám sát Papala. Theo đó Andrzej Z. bị kết tội 8 năm tù giam. Tuy nhiên, do kẻ trực tiếp giết tướng Papala là Ziraewski đã bị chết nên không còn nhân chứng sống để buộc tội Z.
Tướng Marek Papala bị ám sát ngày 25 tháng 6 năm 1998 ngay trong ô tô đỗ trước cửa nhà mình tại Warszawa.
Năm 2012, văn phòng công tố viên tại Losdz đã tiết lộ rằng dựa theo lời khai của một nhân chứng quan trọng là Robert P., vụ giết hại Papala là kết quả của một vụ cướp, kẻ chủ mưu chỉ có ý định cướp xe của Papala. Trong khi cướp xe, Igor M. (còn gọi là Patyk) đã nổ súng vào vị tướng cảnh sát. Viện công tố Warszaw đã coi việc luận tội này đối với Igor M. và Mariusz M. là „hoàn toàn không thể tin được”.