![]() |
| Bên trong của khu Trung tâm thương mại KDT những năm trước |
![]() |
| Cảnh sát triển khai bảo vệ trật tự -ảnh từ mmwarszawa.pl |
![]() |
| Vẫn chưa có giải pháp nào thỏa đáng cho người buôn bán - ảnh từ mmwarszawa.pl |
Nhiều người buôn bán thức suốt đêm tại các gian hàng. Từ sáng sớm số đông chặn phố Marszałkowska cắt Świętokrzyska không cho lực lượng bảo vệ vào khu vực buôn bán, dù đã 3 lần lực lượng trật tự thành phố muốn kiểm soát Trung tâm thương mại nhưng không thành. Cảnh sát bảo vệ lối đi vào khu vào chợ. Đất đá ném vun vút về phía cảnh sát, buộc phải dùng đến hơi cay và vòi rồng. Trước tòa nhà Quốc hội, hình nộm bà Thị trưởng Hanny Gronkiewicz-Waltz bị đốt cháy phản đối việc xóa Trung tâm thương mại.
Theo kế hoạch của thành phố năm 2010 phải xây dựng ở đây đường metro và tiếp sau là Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại. Trước đấy một người dân xông thẳng vào phủ thủ tướng và bị giữ lại, đám đông đứng ngoài ném trứng vào cảnh sát. Người dân buôn phải rời trung tâm thương mại vào ngày 18.07. Mọi đồ đạc được niêm phong để nhận lại, nếu không sẽ được bán đấu giá, hoặc hủy nếu không bán được. Thành phố giao cho Ban quản trị bất động sản công để tiếp nhận, vì buôn bán vẫn tiếp tục nên Thị trưởng Thành phố phải giao nhiệm vụ này cho cơ quan "truy thu nợ".
Chiều ngày 22.07 lực lượng cảnh sát và trật tự đã vào cuộc. Dân buôn bán tỏ ra quyết chiến dùng trẻ em làm lá chắn, bình chống cháy, chai nước chống lại. Đá, trứng được dùng để tấn công cảnh sát. Còn cảnh sát thì dùng hơi cay, vòi rồng phun nước vào đám đông. Xẩy ra xô xát thân thể, đã có hai nhân viên trật tự phải vào viện, một bị thương vào đầu. Có đến 6 xe cấp cứu luôn túc trực, 9 người bị bỏng, bị ngất, bị choáng phải đi bệnh viện. Nghị sĩ quốc hội đảng PiS cho rằng: lực lượng bảo vệ đã có những hành vi „dã man”. Thị trưởng cần phải trực tiếp đối thoại với người buôn bán. Người phát ngôn thành phố ông Tomasz Andryszczyk bác bỏ đề nghị trên và cho rằng: sự việc đã đi quá xa, đặc biệt thái độ hiếu chiến của đám đông buôn bán.
Lực lượng truy thu nợ phê phán cảnh sát.
Người phát ngôn lực lượng thu nợ cho rằng can thiệp của cảnh sát chưa đúng quy định, thiếu chuẩn xác dù tình hình đã được kiểm soát. Sáng thứ tư lực lượng thu nợ tiếp tục công việc, họ chỉ thống kê giá trị chung, không kê khai chi tiết vì mất quá nhiều thời gian. Dân buôn bán tiếp tục biểu tình và chống đối. Ngổn ngan kính bị đập, cửa bị phá, kontener bị cháy. Những ý kiến trái ngược nhau: „Đừng có khóc vì lực lượng thu nợ làm theo luật”. „Mọi người thích đảng PO, và bây giờ chịu hâu quả ”.Những người bị ra khỏi đây kêu là để bảo vệ chỗ làm, nhưng theo bà Bộ trưởng Julia Peter: Họ muốn chiến khu đất tại trung tâm Thủ đô. Rất may không ai bị chết.
Xuân Nhung


