Hôm nay, thứ bẩy (17/04/2010) tại Warszawa lễ truy điệu những nạn nhân trong chuyến bay định mệnh đến Katyń trong đó có Tổng thống Ba lan cùng phu nhân đã được cử hành trọng thể tại quảng trường Piłsudskiego , nơi có mộ tưởng niệm các liệt sĩ vô danh.
![]() |
| Quảng trường Pułsudskiego hôm nay 17/04 |
Hàng nghìn người đã tập trung trên quảng trường. Vào lúc 8h56, cả Ba Lan dành 2 phút tưởng niệm những người đã mất trong tai nạn xảy ra cách đây đúng một tuần tại Smolensko. Nhiều người đã đứng lặng và khóc. Nhiều gia đình, cả vợ chồng, con cái đã từ các tỉnh xa đến để tưởng niệm những người con thân yêu của tổ quốc Ba Lan bị một tai nạn khủng khiếp nhất trong lịch sử.
Có cả những người Nga cũng đến đây. Jurij – người mới từ Matxcơva đến đã nói: Chúng tôi, những người Nga có một nỗi buồn đặc biệt với những gì xảy ra ở Smolensko. Khó mà tin được những điều kinh khủng như thế đã xảy ra. Tổng thống, phu nhân và nhiều người nổi tiếng khác đã mất. Chúng tôi đến đây bởi chúng tôi muốn được bên cạnh các bạn Ba Lan.
Trong những thời khắc đặc biệt này người dân Ba Lan vô cùng xúc động. Những người nước ngoài như người Nga, người Việt, người Ukrain … đến đây mang đến những sự đồng cảm trước những đau thương mất mát lớn của dân tộc Ba Lan.
Lễ truy điệu sẽ được cử hành vào lúc 12 giờ nhưng lúc này (11h30), tại quảng trường đã đông đủ các quan khách. Những người đến dự đã được xếp vào những vị trí trang trọng. Những người đến sau chỉ còn những chỗ đứng trong công viên phía sau. Với những người dân Ba lan sự kiện đau thương này chỉ có thể so sánh với sự ra đi của Giáo hoàng Jan Paweł II.
Ngày mai, nhiều người có mặt tại đây sẽ còn đi đến Kraków để dự lễ tang của Tổng thống và phu nhân.Ban tổ chức tang lễ cho biết lễ cầu siêu cho vợ chồng Tổng thống Kaczynski và phu nhân sẽ cử hành vào lúc 14 giờ tại nhà thờ Bazylika Mariacka, sau đó thi hài sẽ được đưa về Wawel để chôn cất cùng với các Vua của Ba lan.
Xuân Nguyên
