Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lệnh hạ cánh ở Tbilisi do ai đưa ra?

25/04/2010 10 phút đọc Xuân Nguyên
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich Hiện nay, các cơ quan điều tra đang cố gắng tìm trong các hộp đen của máy bay tổng
Lệnh hạ cánh ở Tbilisi do ai đưa ra?
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich

Hiện nay, các cơ quan điều tra đang cố gắng tìm trong các hộp đen của máy bay tổng thống bị tai nạn tại Smolensk xem có ghi lại những lời ra lệnh bắt phi công phải hạ cánh cho dù thời tiết xấu hay không. Bởi vậy mà một sự kiện xảy ra trước đây đã được đưa ra tranh cãi.

Khi đó, máy bay chở Tổng thống L. Kaczyński cùng với nhiều nhân vật quan trọng của các nước vùng Ban Tích và Ukrain đang bay đến Tbilisi để thương thuyết hòa giải. Nhiều tin trước đây đã khẳng định rằng tổng thống L. Kaczyński đã ra lệnh cho máy bay phải hạ cánh mặc dù dưới mặt đất đang có chiến sự. Nhưng phi công hôm đó là đại úy Grzegorz Pietruczuk đã không tuân lệnh tổng thống và cho máy bay hạ cánh ở một nơi khác an toàn hơn. Về sau viên phi công đó suýt bị kỉ luật.

Trong bài báo của Gazeta Wyborcza ngày hôm qua đã đăng lời nói của ông Adam Bielan (nghị sĩ quốc hội châu Âu, đảng viên đảng PiS) rằng: Tổng chi huy lực lượng không quân, bộ trưởng quốc phòng Bogdan Klich đã ra lệnh bắt phi công phải hạ cánh xuống Tbilisi sau khi có cuộc nói chuyện với Tổng thống L. Kaczyński. Ông Adam còn nói rõ rằng lệnh hạ cánh của ông Klich đã được gửi bằng fax đến và rằng chính khi đó ông đang có mặt trên máy bay và tổng thống thì luôn luôn có mặt tại khoang của mình để tiếp khách nên không thể ra lệnh cho phi công được.

Trả lời phỏng vấn của đài Radio ZET về việc này, ông Bogdan Klich đã cho những lời của ông A. Bielan là „cực kì dối trá”. Ông nói:

- Ngài tổng thống đã điện cho tôi và đề nghị thay đổi đường bay để máy bay có thể hạ cánh xuống Tbilisi. Tôi nghe những gì ông ấy nói nhưng đã từ chối không thể làm theo lệnh đó. Tôi cũng đã nói với tổng thống rằng chỉ có thủ tướng mới có thể ra lệnh cho tôi vì ông ấy là cấp trên trực tiếp của tôi chứ không phải tổng thống. Sau đó cuộc nói chuyện kết thúc. Ngày hôm sau, gặp cơ trưởng Pietruczuk (đang còn trong trạng thái bất ổn về tâm lí) tôi đã phải an ủi: Sẽ không có sợi tóc nào của cậu phải rơi đâu. Và cuối cùng thì cơ trưởng đã được nhận huân chương bạc về thành tích phục vụ.

Cũng theo Gazeta Wyborcza thì cơ trưởng G. Pietruczuk đã tường thuật lại sự kiện đó như sau:

„Tổng thống đi vào buuồng lái và hỏi: các anh hãy cho biết ai là chỉ huy cao nhất của quân đội.

Trả lời: Đó là ngài, ngài tổng thống.

- Vậy thì tôi yêu cầu anh phải tuân lệnh và bay ngay đến Tbilisi, ngài tổng thống nói rồi đi ra, không chờ lời giải thích của tôi”.

Một câu nói khác của tổng thống L. kaczyński và thời điểm ấy đã được các báo khác viết ra là: „Đã quyết định làm cơ trưởng thì không nên nhát như thế”.

Xuân Nguyên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu