Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

BIỂU TÌNH Ở VAC-SA-VA PHẢN ĐỐI XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

26/04/2010 6 phút đọc Cuộc biểu tình bắt đầu từ Cung Vua
Nhà máy điện nguyên tử xây dở ở ZarnowieNgày 25 tháng 04 năm 2010, Tại Vac-sa-va có cuộc biểu tình phản đối xây
BIỂU TÌNH Ở VAC-SA-VA PHẢN ĐỐI XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

 

 

 Nhà máy điện nguyên tử xây dở ở ZarnowieNgày 25 tháng 04 năm 2010, Tại Vac-sa-va có cuộc biểu tình phản đối xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Zarnowiec. Phóng viên báo Quê Việt đã có mặt và quan sát.

Zarnowiec là một địa phương gần bờ biển, cạnh một hồ nước to và đẹp, ở vùng phía tây bắc Ba Lan. Năm 1982, chính phủ Ba Lan, bấy giờ vẫn còn là XHCN quyết định xây nhà máy điện hạt nhân. Nhưng đến năm 1989, do sự phản đối mạnh mẽ của dư luận, nhất là sau vụ nổ nghiêm trọng nhà máy điện nguyên tử ở Charnobyl (1986), công trình phải bỏ dở. Nhưng hiện nay chính phủ Ba Lan lại quyết định tiếp tục công trình.

Thời điểm tổ chức cuộc biểu tình phản đối ở Vacsava không phải là tình cờ. Mấy chục năm về trước, vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Charnobyl kể trên, đã xẩy ra đứng vào dịp này, tức ngày 26 tháng 04 năm 1986.

Đoàn biểu tình gồm khoảng 200 người tập trung tại Cung Vua, giương cao những khẩu hiệu phản đối. Nhóm đứng đầu toàn những thanh niên, ăn mặc lạ lùng, xanh đỏ tím vàng, một số người đeo mặt nạ, tóc dựng ngược…, trông rất là kỳ quái. Trống phách đánh vang lừng, họ kéo nhau đi dọc phố Krakowskie Przedmieście, trước sau đều có xe cảnh sát đi kèm, và kết thúc tại quảng trường Trzech Krzuży

Phóng viên Quê Việt đi cùng đoàn biểu tình, dọc đường nói chuyện với một cô gái rất đẹp. Sau đây là nội dung:

QV (Quê Việt): Năng lượng hạt nhân là năng lượng sạch, không thải khí các-bô-ních ra khí quyển. Tại sao các người phản đối ?

CGBL (cô gái Ba Lan): Không sạch lắm, vi chất thải hạt nhân sẽ có thể gây ra phiền và nguy hiểm.

QV: Hiện nay theo quy định bảo vệ môi trường của Liên Minh châu Âu, ai thải quá nhiều khí cac-bô-nich ra khí quyển sẽ phải trả tiền phạt. Vậy năng lượng hạt nhân có thể thuộc về loại năng lượng rẻ.

CGBL: Cũng không rẻ. Việc sử lý chất thải hạt nhân rất tốn kém, sau 50 năm nhà máy điện sẽ phải đóng cửa, việc ấy mới đắt đỏ.

QV(chỉ những người dẫn đầu đoàn): Sao họ ăn mặc kỳ quặc thế kia?

CGBL: Họ là những người vô chính phủ (Anarchista)!

QV: Thế nào là những người vô chính phủ?

CGBL: Họ chẳng theo bất cứ đảng phái hay quan điểm chính trị nào, nhưng họ hăng hái, ầm ỹ, rất hợp với không khí của những cuộc biểu tình như thế này.Vì thế chúng tôi đề nghị họ tham ra.

QV: Những người biểu tình, phần lớn còn rất trẻ cả. Em cũng vậy, em còn đi học hay đã học xong rồi?

CGBL: Em tốt nghiệp đại học rồi.

QV: Em tốt nghiệp ngành gì?

CGBL: Bảo vệ môi trường.

QV: Ồi, thảo nào em đi phản đối cũng phải. Nhìn tầm cỡ cuộc biểu tình thì thấy Ba Lan cũng ít người phản đối năng lượng hạt nhân.

CGBL: Người Ba Lan chỉ đoàn kết nếu có việc gì buồn, chẳng hạn như có ai chết! Còn những việc quan trọng khác thì không hay quan tâm đến. Lại phải chờ đến lúc nhà máy điện nó nổ!

QV: Ít người phản đối thế này, liệu có hy vọng thành công không?

CGBL: Kiểu gì thì cũng gây được tiếng vang.

QV: Rất cám ơn em và xin chào tạm biệt.

Theo các báo đưa tin, trong dịp này, dân chúng ở Đức cũng đã tổ chức phản đối năng hạt nhân rất rầm rộ. Ngày 23 tháng 04, hơn 100 nghìn người nối tay nhau làm thành sợi sích dài 120 km, đòi đóng cửa các nhà máy điện nguyên tử.

 

Cuộc biểu tình bắt đầu từ Cung Vua (Zamek Królewski)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu