Khoảng 10 giờ ngày 23/05 tại khu vực trước cổng vòm đi từ khu PKP sang khu Sokola 3 đã xẩy ra đụng độ nghiêm trọng giữa cảnh sát và những người da đen buôn bán ở khu vực này.
Nhiều người tụ tập trước khu vực xẩy ra đụng độ.
Một nhân chứng cho biết: Cảnh sát kiểm tra một người da đen bán hàng nhái và định bắt anh này về đồn. Một người da đen khác đến can thiệp nhưng lại dẫn đến cãi cọ rồi một số người da đen xung quanh kéo đến hành hung một anh cảnh sát. Do sự việc diễn biến bất ngờ ngoài tầm kiểm soát và do bị tấn công nên một người cảnh sát khác đã rút súng bắn vào chân một người da đen. Lập tức khoảng 20 người da đen buôn bán xung quanh kéo đến tiếp viện và kéo người bị thương đi. Những người da đen này tấn công cảnh sát, đập phá xe công vụ và chọc thủng lốp nhiều xe khách liên tỉnh đang đỗ tại bến xe này.
Cảnh sát dã chiến lập hàng rào bảo vệ hiện trường. Phía sau là cổng vòm, nơi xẩy ra đụng độ.
Hàng chục cảnh sát dã chiến đã được điều đến để dẹp những người nổi loạn. Cảnh sát đã bắt một số người da đen và đưa người bị thương đi bệnh viện. Một nhân chứng khác lại cho biết người da đen bị bắn vào bụng và đã chết. Một số người Ba Lan đã tỏ thái độ phản đối việc công an bắn người.
Những người da đen buôn bán tại đây thường bán lẻ các mặt hàng như mũ, quần áo, giầy dép... đã được thêu hoặc dán nhãn mác của các hãng như Adidas, Nike... Đôi khi họ cũng lập một số bàn chơi trò đỏ đen nhưng chủ yếu là để lừa những người qua lại. Những người da đen buôn bán hàng này hành nghề ở đây đã khá lâu. Không có một người Việt Nam nào buôn bán kiểu này.
„Thường thì khi bị bắt về đồn, những người này sẽ bị phạt 200zt vì họ chỉ bán lẻ” anh Thái, một người Việt bán hàng cho biết. Tuy nhiên lần này vụ việc lại biến thành một vụ án hình sự nghiêm trọng.
Theo một nguồn tin đáng tin cậy: người bị bắn là người Nigeria và có khoảng hơn 30 người đã bị bắt sáng 23/05.
Cảnh sát đã phong tỏa khu vưc này để bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.
Bá Hùng

