![]() |
| Nến và hoa tại nơi người bị bắn.Ảnh TT |
Điều đáng tiếc đã xẩy ra trong đợt kiểm tra định sẵn của cảnh sát tại chợ „Sân Vận Động 10 năm”.
Cảnh sát mặc thường phục, khi cảnh sát định kiểm tra một người Nigeria bán hàng (tại lối đi dưới đường hầm – cổng vào bến xe buýt, lối lên tầu hoả) thì anh ta chạy. Cảnh sát đuổi kịp đã dí đầu anh ta xuống đất, dùng còng số 8 khóa tay và súng nổ, trúng đạn thủng bụng, do máu ra nhiều, không được cấp cứu, anh ta đã chết.
Khi thấy có tiếng súng nổ, nhìn thấy bạn bị bắn, những người Nigeria quay lại tấn công cảnh sát.
Khi lực lượng cơ động đến giúp thì tình hình mới trở lại trật tự.
Đi tìm nguyên nhân gây nên vụ nổ súng gây chết người, Viện công tố Ba Lan đang điều tra.
Bộ ngoại giao Nigieria phê phán việc bắn người Nigieria của cảnh sát Ba Lan tại Warszawa. Họ yêu cầu chính quyền phải điều tra về việc truy nã người Nigeria sống tại Ba Lan.
Theo cảnh sát, người bị bắn có thể được cứu. „Họ muốn cứu anh ta, nhưng phải lo tự vệ, cảnh sát bị tấn công bởi một đám người. Một sự kích động mạnh” dẫn lời ông Sokołowski đại diện cảnh sát thủ đô.
Bộ Ngoại giao Ba Lan hãy trả lời cho những người Nigeria: „ việc bắn chết người không khẳng định có tội chứng tỏ sự lộng quyền của cảnh sát”. Công hàm Bộ Ngoại giao Nigeria gửi Bộ ngoại giao Ba Lan.
Phía Ba Lan, Giám đốc báo chí Ba Lan, bà Alicja Rakowska thông báo với PAP, rằng thư phản đối của Nigieria đã được chuyển cho Vụ Văn bản của Bộ ngoại giao Ba Lan. Bà nói rằng Bộ Ngoại giao BL sẽ có công văn trả lời. Người đàn ông Nigeria 36 tuổi bị bắn chết trong vụ ẩu đả với cảnh sát tại khu cổng sát chợ „ Sân Vận Động 10 năm”, sau vụ ẩu đả trên 32 người đã bị bắt.
Người phát ngôn cảnh sát ông Mariusz Sokołowski nói ít nhất 6 cảnh sát bị thương đang nằm viện. Người đàn ông quốc tịch Nigeria bị bắn từ súng của cảnh sát, hiện ông ta đang nằm viện. Những căn cứ ban đầu cho thấy người đàn ông bị chết trước đó từng vi phạm hoạt động kinh tế. Viện công tố Ba Lan điều tra về 2 tội: có hành vi tấn công cảnh sát và vi phạm quyền hạn gây cái chết không chủ ý.
"Đó không phải là kẻ bẩn thỉu, đó là một con người, đó là chồng tôi. Mọi người hãy hỏi tôi điều gì đã xẩy ra, hãy hỏi những người ở Sân vận động điều gì đã xẩy ra. Đó là thảm kịch đến với vợ ông Nigeria bị bắn chết:- Chồng tôi nằm trên vỉa hè, máu chảy, chẳng ai giúp đỡ. Đơn giản họ để như vậy.- Tôi không tin rằng chồng mình, người cha của 3 đứa con không bao giờ trở về nhà” Bà Monika vợ người bị chết vừa khóc vừa nói. - Tại sao anh ấy bị nằm trên đất. Người cảnh sát đã đẩy anh ấy. Có cuộc xô xát, cãi nhau. Và nó bắn anh ấy. Mặc dù anh ấy chẳng có súng, chẳng có dao, chẳng có gì cả.
Ông Maciej Karczyński, cảnh sát Thủ đô tin chắc, đồng đội của ông ta phải có cớ xác đáng mới dùng đến súng và khi đó không thể khác được. Khi bị thương anh ta đã chống đối quyết liệt.
Xuân Nhung (theo các báo BL)
