Warszawa, hôm qua, 23 giờ đêm có cuộc biểu tình lớn trước phủ tổng thống đòi đưa cây thánh giá tưởng niệm cố tổng thống Lech Kaczynski và những người bị tai nạn máy bay ở Smolensk bốn tháng trước đi nơi khác. Theo thông báo của lực lượng an ninh, cuộc biểu tình khoảng vài nghìn người tham gia.
Nguyên cây thánh giá là do „Harcerze” – hội thanh thiếu niên có truyền thống từ trước thế chiến thứ II – dựng vào giũa tháng tư năm nay để tưởng niệm những nạn nhân trong tai nạn ở Smolensk. Cuối tháng 07 theo thoả thuận của các bên, cây thánh giá sẽ được đưa khỏi phủ tổng thống sang nhà thờ „Swieta Anna” gần đấy. Nhưng vào hồi 13 giờ ngày 03 tháng 08, các giám mục và hội viên Harcerze đến đưa thánh giá đi thì gặp sự phản kháng của những người „bảo vệ thánh giá” ngăn cản. Theo họ, cây thánh giá phải ở lại tại chỗ, chừng nào chưa xây dựng ở đây tượng đài tưởng niệm các nạn nhân. Cảnh sát không dùng vũ lực Những người bảo vệ thánh giá ở lại ngày đêm chầu chực, canh gác . Hôm qua những. người phản đối thánh giá nhận được giấy phép biểu tình trước phủ tổng thống.
Cuộc đụng độ giữa hai bên về việc cây thánh giá được TV truyền hình trực tiếp. Tổng số người của cả hai bên lên đến vài nghìn. Mấy trăm cảnh sát dàn thành hàng ngăn cách hai phía. Mặc dù trước biểu tình, nhiều người rất lo ngại, nhưng rất may là cuộc biểu tình diễn ra hoà bình, không xẩy ra những việc đáng tiếc, trừ một vài người chửi bới cảnh sát. Một người bị bắt vì tội phá hoại tài sản công cộng, sáu người bị bắt vì tội say rượu. Những người bảo vệ thánh giá mang thêm thánh giá đến, cầu kinh, dâng khẩu hiệu: „Hãy để yên cây thánh giá”.
Những người phản đối (hôm qua) đông hơn, khẩu hiệu giương cao cũng nhiều hơn: „Phá dinh tổng thống , (vì) thánh giá che mất!”, „Cây thánh giá cút đi”, „Ba Lan không phải là quốc gia tôn giáo”, „Hãy tôn trọng hiến pháp”… Nhiều người mang quốc kỳ, một số người hát quốc ca, một số người đeo mặt nạ, có anh thả bóng bay, có cậu thổi bong bóng xà phòng… Có anh lại mang khẩu hiệu; „Tôi là người yêu của Jaroslaw Kaczynski – ý nói chủ tịch đảng PIS là người đồng tính. Nhiều lúc cảm giác như đây là hội, đến cho vui chứ không phải là cuộc biểu tình tranh đấu. Sau đây là một sô hình ảnh.

Chú ý, bọn bảo vệ thánh giá

Thánh giá cút đi! „Những mụ đội mũ len” đem thiêu sống!

„Ông là đồ phát xít, cộng sản, thằng đểu”!

Cuộc biểu tình có lúc vui như đi trẩy hộiTuy cuộc biểu tình hôm qua diễn ra rất hoà bình, nhưng mâu thuẫn trong xã hội Ba Lan quanh vấn đề cây thánh giá vẫn chưa kết thúc và xem chừng rất khó giả quyết, vì cả hai phía đều có hai lực lượng chính trị lớn nhất đứng sau. Những người ủng hộ thánh giá có sự hỗ trợ tinh thần của đảng PIS, những người phản đối có sự ủng hộ của đảng PO.
Trương Đình Toe