
Cuộc hành hương về Smoleńsk hôm chủ nhật lại gặp sự cố, cây thập tự tại dinh tổng thống không được mang đi theo đoàn hành hương.
Vừa tròn nửa năm sau vụ tai nạn máy bay tổng thống tại Smoleńsk, hôm qua, chủ nhật (10.10), đoàn đại biểu các gia đình nạn nhân tổ chức chuyến hành hương về vùng đất đầy nghiệt ngã và bí hiểm, nơi hàng vạn người con ưu tú của đất nước Ba Lan đã phải „tan xương, nát thịt „ mà sự thật đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Một lần nữa, những người Ba Lan đến vùng đất này để tưởng niệm những người đã khuất, gặp phải những điều trắc trở.
Gia đình các nạn nhân vụ tai nạn máy bay tại Smoleńsk được đưa đến Witebsk (Bạch Nga) bằng 2 chiếc máy bay hành khách boeing và embraer. Có đến 200 khách, trong đó 170 người là người nhà các nạn nhân và những người đi theo. Khi quay về Warszawa, một chiếc máy bay đã gặp sự cố vì máy khởi động động cơ không hoạt động. Chiếc máy bay cử sang thay thế cũng lại có vấn đề về kỹ thuật. Khách lên máy bay trong tiếng gầm rú của động cơ, bởi vì nếu tắt động cơ thì không khởi động lại được. Đoàn hành hương, trong đó có đệ nhất phu nhân, bà Anna Komorowska phải nghỉ đêm tại khách sạn "Łuczosa", Witebsk, Bạch Nga. Chỉ có một số ít người trở về Ba Lan trên chiếc Embraer, dự định hạ cánh vào lúc 22 giờ đêm.

– „ Chúng ta hãy xem nó như sự bực tức của người đã khuất, một kết cục độc đáo” - Ông trưởng đoàn – phu quân bà quá cố Jolanta Szymanek-Deresz đã phát biểu.
Sáng nay, những người hành hương đã trên đường trở về Ba lan. Họ sẽ hạ cánh tại Warszawa vào buổi chiều.
Xuân Nhung & Xuân Nguyên sưu tầm