Những cuộc biểu tình, nổi loạn trên đường phố Cairô, Suez, Aleksandria mấy ngày qua đã làm hơn 100 người bị chết, hàng nghìn người bị thương. Lãnh đạo phe đối lập tại Ai Cập, Mohamed ElBaradei, tham gia biểu tình cùng hàng nghìn người, đòi Tổng thống Mubarak từ chức. Chính phủ mới của Ai Cập được thành lập ngay sau khi chính phủ cũ phải giải thể. Hàng nghìn người ngoại quốc chạy khỏi Ai Cập. Các hãng hàng không quốc tế đều có các chuyến máy bay đến Ai Cập để đưa công dân nước mình về nước. Chính phủ Mỹ, Thuỵ Điển, Thổ, Hà lan khuyên công dân nước mình không đến Ai Cập và các nước bắc Phi. Dân Ai Cập, chủ yếu là các doanh nhân và nghệ sĩ cũng trốn khỏi nước mình. Các quốc gia khác như Trung Quốc, Úc, Pháp, Đức, Bỉ Thuỵ Sĩ, Phần Lan, Nga cảnh báo nguy hiểm khi đến một số nơi của Ai Cập.

Tình hình đang xấu đi, 160 công dân Ba Lan trong số 400 đã về nước. Máy bay hãng LOT đã đến Ai Cập để tiếp tục đưa công dân về nước. Ba Lan đã có phương án dự phòng, nếu cần, kể cả dùng máy bay quân sự để đưa hết công dân về nước - đại diện Bộ Ngoại giao Ba Lan ông Marcin Bosacki nói.
Tại Ai Cập có khoảng 10 công ty có vốn đầu tư của Ba Lan. Các công ty Ba Lan hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ dầu lửa, khí đốt, vận tải biển và du lịch.
Tình hình biến động nhanh, chỉ từ thứ bẩy sang chủ nhật dân Ai Cập tranh nhau mua hàng để dự trữ, việc cung ứng thực phẩm gặp khó khăn. Nhiều cửa hàng ăn, khách sạn từ chối phục vụ người nước ngoài.
Xuân Nhung (queviet.pl)