Ba Lan rút bớt nhân viên sứ quán ở Libi

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan R. Sikorski cho biết: Do tình hình chính trị, an ninh tại Libi xẩy ra càng ngày càng không an toàn, hàng trăm người bị thiệt mang, Ba Lan đang có kế hoạch rút bớt nhân viên sứ quán về nước. Ông nói „Đó không phải là việc đơn giản. Chúng tôi có hệ thống mức báo động tại các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài. Hiện nay tôi quyết định mức báo động +C- (Charlie), có nghĩa là cần rút bớt nhân viên”. Tuy nhiên bộ trưởng Sikorski cũng nói thêm, tình hình ở Libi chưa phải là nguy hiểm nhất đối với đại sứ quán ở đây. Ông không tiết lộ lần này Ba Lan sẽ rút bao nhiêu nhân viên ngoại giao về nước.
Bộ Nông nghiệp có kế hoạch phát triển hệ thống chợ trên toàn Ba Lan

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Kazimierz Plocke nói, Bộ đang có kế hoạch phát triển mạng lưới chợ nông thôn trên toàn Ba Lan, trong chương trình „Progam mój rynek”. Cụ thể sẽ xây thêm 80 chợ mới, hiện đại hóa 200 chợ cũ tại các xã (gmina) có dân số trên 50 ngàn người, để nông dân có thể bán các sản phẩm mà mình làm ra. Chương trình được EU tài trợ 70 triệu euro. Tính ra, mỗi xã được cấp 1 triệu zloty để thực hiện dự án này.
Chương trình được bắt đầu tiến hành trong những tháng gần đây và thực hiện trong năm năm tới.
Kết quả kiểm tra các xe ca chở trẻ em đi nghỉ đông

Trong 6 tuần nghỉ đông vừa qua, Thanh tra Giao thông đã kiểm tra 900 xe ca chở trẻ em đi nghỉ, kết quả cho thấy: 51 trường hợp bị giữ đăng ký xe và 78 lái xe bị phạt.
Theo người phát ngôn của Thanh tra Giao thông, thì kỳ nghỉ đông năm nay tương đối an toàn. Cứ có 18 trường hợp kiểm tra thì một trường hợp bị giữ đăng ký xe. 11 trường hợp kiểm tra thì có 1 lái xe bị phạt. So vơi kỳ nghỉ năm ngoái giảm khoảng 2 % trường hợp giữ đăng ký xe và giảm 1% phạt lái xe. Riêng tỉnh Mazowieckie, tình hình có tồi hơn, 11 xe bị thu giữ đăng ký/ 110 xe kiểm tra. Trong suốt 6 tuần nghỉ đông, không một lái xe ca hoặc xe bus chở trẻ em nào bị ảnh hưởng của rượu trong khi kiểm tra. Ngược lại có đến mười mấy lái xe tải bị giữ vì say rượu.
Cảnh sát cảnh báo – Bọn lừa đảo đóng giả là nhân viên nhà nước.

Báo Życie Warszawy đưa tin, thời gian gần đây bọn lừa đảo thường giả danh là nhân viên nhà nước, người quen của họ hàng, cảnh sát để ăn cắp.
Tại Żoliborz, một số thanh niên giả làm nhân viên hành chính vào nhà và ăn cắp của bà cụ già dăm trăm zloty.
Tại Trung tâm, hai tên giả là nhân viên phòng quản lí khu nhà tập thể vào một căn hộ để kiểm tra áp suất nước. Một tên giả vờ khiểm tra, còn tên kia tìm tiền.
Có kẻ giả vờ là cháu của bà già để vào nhà trộm tiền.
Một bọn giả làm cảnh sát, gặp người nước ngoài, xuất trình giấy tờ rởm, nói, tìm kẻ tình nghi phạm tội, đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân của người nước ngoài. Khi người kia rút ví ra, chúng giật lấy ví rồi chạy mất.
Có bọn chuyên lừa đảo bằng cách quyên góp cho cuộc hành hương tới Roma dự lễ phong thánh giáo hoàng Jan Paweł II, hay cho một đứa bé tàn tật nào đó…
Nguyễn Sơn (queviet.pl)