Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bộ râu gây phiền toái?

26/04/2011 14 phút đọc Xuân Nguyên
Người Ba Lan cho rằng người Ba lan để râu thì cũng bình thường. Những người đó thường là cha cố hoặc người không
Bộ râu gây phiền toái?

Người Ba Lan cho rằng người Ba lan để râu thì cũng bình thường. Những người đó thường là cha cố hoặc người không nhà cửa. Nhưng nếu là người theo đạo Hồi đang sống ở đây mà để râu thì chắc chắn là kẻ khủng bố. Abdul một người từ Dagestan đến đã phải mất nhiều thời gian để cải chính chuyện đó.

Gia đình Abdula (cả thảy khoảng hơn chục người) sống ở vùng ngoại ô Warszawa. Cuộc sống cho những người theo đạo Hồi ở đây không dễ dàng gì. Lúc đầu họ ăn jogurt hoa quả mua từ các cửa hàng. Nhưng sau đó đã phát hiện ra trong jogurt có żelatyna (một chất giúp làm đông) chế từ thịt lợn. Người đạo hồi kiêng tuyệt đối thịt lợn, họ ăn thịt các loại gia cầm và thịt bò nhưng cũng phải biết rõ ràng xuất xứ. Thế là gia đình Abdula quyết định chăn nuôi dê và cừu.

Abdul có hai bà vợ, nhưng chỉ có một bà chính thức đăng ký tạm trú.

Abdul - công dân Dagestan
 

Những người hàng xóm báo cáo và viết thư

Trong vòng một năm kể từ khi sống ở đây, cảnh sát đã đến hỏi thăm tôi 20 lần. Cảnh sát trật tự công cộng (TTCC - straż miejska) cũng tới 30 lần, người của phòng nông nghiệp huyện tới 15 lần cùng với cơ quan dịch vụ nông nghiệp. Cơ quan bảo vệ môi trường cứ 2 tuần lại một lần có mặt tại đây, Vệ sinh dịch tễ cũng vài ba lần. Ngoài ra là người của thú y, chính quyền thành phố và một vài cơ quan khác – Abdul trả lời phỏng vấn đài TOK FM như vậy.

Trước đó, đã có hai lần Abdul phải chuyển chỗ ở. Những người hàng xóm lúc đó không chống đối gì nhưng nói rằng bị đau đầu vì sống gần anh. Giả sử anh không để râu hoặc anh để râu nhưng là người Ba Lan thì chẳng có vấn đề gì. Anh để râu và các bà chít khăn kín mặt đã gây những điều phiền toái.

Ông hàng xóm bực tức chỉ tay vào những chỗ cây cối  bị đổ nát: Chính những con dê này đã phá hoại, tôi sẽ chụp ảnh và gửi đến ông xã trưởng. Tôi bảo anh ta cần phải nhốt những con vật lại nhưng anh ta lại bảo tôi phải tự rào vườn của mình.

Ông hàng xóm này thì khẳng định rằng vấn đề không phải là bộ râu mà là từ những con vật nuôi của anh ta. Những con vật mà không hàng rào nào ngăn cản chúng được. Lại còn mùi hôi thối nữa chứ, nếu có thể thì tôi đã vặt hết cái đám râu của anh ta mà đưa lên bếp ga đốt cho hết. Ở đây tất cả mọi người đều  oán trách anh ta. (Abdul bào chữa rằng không phải tất cả mọi người nhưng cũng có nhiều người).

Điều gì cũng làm phiền họ

Mới đầu họ lấy cớ rằng chuồng nuôi súc vật không đảm bảo. Khi tôi làm chuồng mới họ lại nói rằng tôi xây dựng trái phép. Khi không còn vin cớ gì nữa thì thú y gọi điện đến hỏi: Những con cừu của ông uống nước ở đâu.

Abdul dẫn chó đi chơi. Cảnh sát TTCC đến nhắc nhở bởi vì ở Ba Lan không thể để chó chạy khi chưa được đeo rọ vào mõm. Những con vật được nhốt trong chuồng „3 đến 4 mét, có ánh sáng và khô ráo”. Họ cũng bảo rằng như thế là quá hẹp và không được.

Trang trại của Abdul gần Warszawa
 

- Tôi mua một cái cũi cho chó hết 700 zł. Nếu ở Dagestan thì chắc tôi đã bị cười cho thối mũi (vì chơi sang – ND). Nhưng tôi muốn theo kiểu Ba lan, lãng mạn một tí. Bây giờ cái cũi đó bị nhỏ quá, chó phải giữ bằng xích.

 Abdul cho biết anh ta thường không hiểu tại sao đã làm sai quy định. Tại sao cứ hết nguyên tắc này đến quy định khác. Họ còn muốn bắt những con vật đi nữa, bởi vì anh đã không để ý hết mọi điều quy định liên quan đến vật nuôi.

ABW hỏi về Bin Laden

Abdul cho rằng, cũng do bộ râu mà anh ta đã phải chờ tị nạn trong 4 năm. Anh đã bị nhà nước Nga truy nã. Cơ quan về người nước ngoài đã biết điều đó nhưng vẫn từ chối cho phép tị nạn vì lý do là Abdul đã tham gia trong một tổ chức tội phạm. Abdul thì nói rằng anh trai của mình cũng cùng chiến đấu trong cùng tổ chức với anh (chống nhà nước Nga – ND), nhưng vì cạo râu nên đã được xét tỵ nạn.

Aleksandra Chrzanowska  thuộc Hội bảo vệ quyền con người đã nói rằng sự thật đôi khi không được  xem xét chuẩn xác. Có một lần Hội chúng tôi đã phải chiến đấu trong một thời gian dài để đòi quyền tỵ nạn cho một số người Czeczenia. Họ đã tham gia tổ chức du kích và ở Ba Lan họ bị coi là tội phạm chiến tranh. Chúng tôi đã bảo vệ thành công cho họ. Nhưng những người Dagestan ở Ba Lan thì hầu như không được tị nạn.

Adbul đã được ABW (Cục bảo vệ nội bộ Ba Lan) thẩm vấn khi vừa mới chạy đến Ba Lan.
- Nhân viên điều tra ABW đã chỉ vào ảnh của Bin Laden và hỏi tôi có biết người này không. Tôi trả lời có biết cũng như ông đã biết. Tôi được biết về ông ta qua truyền hình. Ông ta lại hỏi tôi nghĩ thế nào về Bin Laden. Tôi có thể trả lời thế nào về con người mà tôi chưa quen. Trong thông tin đại chúng, họ nói đó là con người xấu. Nhưng thực ra tôi không biết. Có thể đó là một con người tốt. Tôi không biết là ông ấy còn tồn tại hay không? Họ hỏi tôi về cuộc chiến tranh ở Afganistan. Tôi có gì chung với Afganistan đâu? Tôi chỉ có thể trả lời tình hình ở Dagestan.

- Điều quan trọng nhất là,  tại sao tôi lại phải chống đối một dân tộc đang che giấu tôi trước sự truy nã của kẻ thù.

- Tôi chiến đấu vì nền tự do của đất nước chúng tôi. Tôi đã rời bỏ cuộc chiến tranh này vì tình hình đã đổi khác. Tôi không bao giờ giết hại trẻ con và người già. Không thể nói là vì một đất nước nào đó hoặc một tôn giáo nào đó. Trong bến tàu điện ngầm có thể là mẹ của tôi đang ở đó – Abdul cho biết.

Cơ quan về người tị nạn đã đồng ý xét đơn xin tỵ nạn của Abdul một lần nữa bởi họ có thông báo rằng tình hình tại Dagestan đang ngày càng xấu đi.

Xuân Nguyên – theo onet.pl

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu