Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Điểm báo Ba Lan

09/05/2011 18 phút đọc Xuân Nhung
Số NIP sẽ không dùng cho cá nhân Chính phủ vừa thông qua dự án thay đổi nguyên tắc xác định danh tính người trả thuế,
Điểm báo Ba Lan

Số NIP sẽ không dùng cho cá nhân

Chính phủ vừa thông qua dự án thay đổi nguyên tắc xác định danh tính người trả thuế, trả tiền. Từ 01.01. 2013 chỉ cần số PESEL là đủ.

Những ai không hoạt động kinh doanh, không đăng ký trả thuế VAT sẽ không được cung cấp số NIP. Liên hệ với phòng thuế chỉ cần số PESEL. Như vậy từ 01.07.2011 đến cuối 2012 không yêu cầu phải khai báo số NIP ( nếu không có quy định riêng theo luật).

Từ 01.07.2011 các công ty vẫn phải có số NIP, Số NIP sẽ cấp ngay tại Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (Trung Tâm Đăng Ký đối tượng trả thuế – Danh mục toàn quốc đối tượng trả thuế - CRP KEP) mà không phải có quyết định của cơ quan hành chính do Trưởng phòng thuế ký. Sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục mà trước đây thường làm ở Phòng thuế.

Trung Tâm Đăng Ký đối tượng trả thuế do Bộ Tài chính quản lý trên cơ sở của Krajowa Ewidencja Podatników.

Tại đây sẽ thu thập một số tài liệu liên quan đến quy định về thuế, chẳng hạn thông tin liên quan đến trách nhiệm trả thuế, giai đoạn treo hãng, hình thức trả thuế thu nhập của cá nhân do hãng chịu.

Đạo diễn nổi tiếng Ba Lan Wajda làm phim về  Wałęsa

Andrzej Wajda đang khẩn trương làm phim về cựu tổng thống Ba Lan Lech Wałęsa.

Đặt vấn đề cho bộ phim này ông Wajda nói:

„ Tôi không thể chấp nhận một thực tế là, người anh hùng của „Solidarności”, giữ vai trò nổi bật trong lịch sử, nhưng ở Ba Lan lại bị phê phán. Những người phê phán Wałęsa „không là gì so với ông„ chỉ đại diện cho một bộ phận tồi tệ nhất của xã hội Ba Lan. Wałęsa là Kościuszko của thời đại chúng ta. Wałęsa làm tôi ngỡ ngàng từ 08.1980 khi nói rằng xe tăng Nga không tiến sang Ba Lan. Ông không nói chắc, nhưng như là có giác quan thứ 6”.

„Tôi cũng không thể chấp nhận, ở nước ta hiện nay  có người đang làm tất cả để làm giảm uy tín của Wałęsa. Sự thật là, mỗi giai đoạn lịch sử có thể chọn ai đó để thực hiện mục tiêu của mình, thì Wałęsa xứng đáng nhất cho cho công việc ấy. Tôi làm phim này để giải thích tại sao lại chính là Wałęsa chứ không phải ai khác trong số cố vấn của „Solidarnoścć” – những người đã định con đường đến tự do cho chúng ta”.

„Tôi nghĩ, người tốt nhất nói nói về câu chuyện này là lời kể của vợ ông. Vợ ông, một phụ nữ với bao trách nhiệm nuôi nấng những người con, còn chồng thì lo toan những việc như: công đoàn, hoặc vào tù, lúc nào cũng bận rộn. Nó sẽ mang đến cho bộ phim những giá trị nhân văn” .

Đạo diễn Wajda chúc mừng cựu TT Wałęsa nhân dịp TT nhận danh hiệu công dân danh dự thành phố Opole
 

Bộ phim về Wałęsa dựa vào chính những trải nghiệm của bản thân Wajda, khi tháng 8. 1980 ông đã đến nhà máy đóng tầu Gdańsk để ủng hộ những công nhân đình công. Đó sẽ không phải là phần 3 của bộ phim " Người thép hay Người đá (człowiek z żelaza, z marmuru)", đó là cuốn phim riêng về thân thế Wałęsa.

Ông Andrzej Wajda giải thích rằng, không ai có thể đóng được vai trò này. Đó phải một một công nhân vì chính cộng sản đã trở thành nạn nhân của chính chính sách mị dân của mình. Theo ông Wajda lý giải, chính phủ của tầng lớp công nông thì có thể dễ nói chuyện với người của tầng lớp đó. Còn với Gierek (cựu Tổng bí thư Đảng Công Nhân Thống Nhất BL) thì không. Người công nhân cũng nói chuyện với chính phủ tốt hơn là nói chuyện với trí thức như  giáo sư Geremek (cựu Bộ trưởng Ngoaị giao BL). Đạo diễn Wajda nói về khả năng lãnh đạo của Wałęsa được phát huy đúng dịp. Bộ phim là nhằm nhớ lại những con người đã tạo ra thực tế mà chúng ta đang sống. Có người gợi ý đây là phần 3 của bộ phim „Người thép”. Tất cả đều xẩy ra ở Nhà máy đóng tầu Gdańsk, nhưng người Ba Lan đã không đóng tầu nữa rồi, bây giờ là những người Việt Nam làm thuê. Một trong số những nhà hoạt động cựu trào của  „Solidarność”  chính là Wałęsa - đạo diễn trả lời câu hỏi của báo Newsweek. Một khi chúng ta không học cách đánh giá chân thực quá khứ, chúng ta không rút được bài học cho tương lai.

Wajda nói nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh của mình:Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi được sống đến ngày tự do. Đó là việc khó, tôi nhận thức nó tốt hơn một ai khác, vì tôi đã chiến đấu vì nó cho những cuốn phim của mình, cho các bạn trẻ với tư cách là người đứng đầu Hiệp hội phim Ba Lan và tập thể làm phim”. Andrzej Wajda vẫn còn xúc động về sự thật là, „Solidarność” tiến hành cuộc đấu tranh không có mất mát. Nhiều người không ngại xung đột, nhưng không nhận thức được trách nhiệm phải gánh chịu, khi mà có xung đột trực tiếp, hậu quả thật không lường hết. 

Xuân Nhung (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu