Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thư cám ơn của một người Ba Lan

18/08/2011 18 phút đọc Boguslawa Gabiarz
Lời người dịch: Gia đình anh Lê Thanh Bình (Trực Chấp) vừa tổ chức cho bà Bogusława Grabiarz đi thăm Việt Nam từ ngày
Thư cám ơn của một người Ba Lan

Lời người dịch: Gia đình anh Lê Thanh Bình (Trực Chấp) vừa tổ chức cho bà Bogusława Grabiarz đi thăm Việt Nam từ ngày 10-7-2011 đến 24-7-2011. Khi về Ba Lan bà Grabiarz đã gửi thư này đến nhờ tôi dịch và chuyển tới báo Quê Việt để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nguyễn Văn Thái

PODZIĘKOWANIA

Kraków, dnia 6 sierpnia 2011

Za pośrednictwem gazety pragnę serdecznie podziękować rodzinie wietnamskiej z HA NOI LE THANH BINH i jego żonie MAI oraz pozostałej rodzinie, za zaproszenie i sfinansowanie wspaniałego pobytu w Wietnamie. Nazywam się Bogusława Grabiarz jestem emerytką z Krakowa. To czego doświadczyłam nigdy nie było w moich najskrytszych marzeniach. Nie było mnie po prostu stać na takie marzenia. Miałam możliwość przytulić  do serca ich córkę NGOC YEN (NIUNIĘ) tak ją do tej pory nazywamy. W czasie pobytu rodziny w Krakowie opiekowałam się nią do czwartego roku życia. Tu się urodziła. Przez 10 lat opiekę sprawowałam również nad Olą córką PHAN (Stefana), który był również sąsiadem w moim domu. To była ogromna radość pełna łez wzruszenia. Obecnie dziewczynki uczą się, jedna w szkole podstawowej, druga jest studentką. Ola bardzo dobrze włada językiem polskim, dzięki temu podczas mojego pobytu w Wietnamie pełniła funkcje tłumacza. Poznałam życie, obyczaje oraz kulturę wietnamską. Odwiedziłam muzea poznałam zabytki HA NOI oraz odwiedziłam Mauzoleum przywódcy wietnamskiego. Byłam w rodzinnych stronach BINA w YEN BAI nad pięknym jeziorem z wieloma wyspami. Rodzina ze znajomymi zorganizowała dwudniowy pobyt w zatoce HA LONG. Niesamowite wrażenie, zwiedziłam jaskinie, jadłam dla mnie bardzo egzotyczne potrawy. Miejsce to zauroczyło mnie. Byłam na pokazie sztuczek fok i delfinów oraz na koncercie  muzyki wodnej. Zatoka jak mi wiadomo zajmuje siódme miejsce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Coś pięknego. Trudno dobrać mi słowa aby móc podziękować dlatego po prostu dziękuję. Obcy ludzie jak rodzina mi bliska z tak daleka o tak ogromnym sercu pamiętali o polskiej babci, która tuliła ich córeczkę i Olę do serca. To serce będzie wspominać i opowiadać wnukom i znajomym o swoich przeżyciach. Dziękuje Bogusława Grabiarz.

LỜI CÁM ƠN

Qua quý báo tôi muốn chân thành cám ơn một gia đình Việt Nam ở Hà Nội - anh LÊ THANH BÌNH và chị MAI cùng toàn thể gia đình đã mời tôi và tài trợ cho chuyến đi tuyệt vời của tôi đến Việt Nam. Tôi tên là Bogusława Grabiarz, là một người đã nghỉ hưu ở Krakow.

Điều mà tôi vừa trải qua chưa bao giờ hình thành ngay cả trong những giấc mơ thầm kín nhất của mình. Thực tình là tôi không thể có điều kiện dám ước mơ như vậy. Tôi đã có thể vuốt ve ôm ấp vào trái tim mình bé NGỌC YẾN – NIUNIA như chúng tôi vẫn thường gọi từ trước đến nay. Trong thời gian gia đình BÌNH cư trú tại Krakow tôi đã trông nom chăm sóc bé NIUNIA đến năm bốn tuổi. Bé sinh ra ở đây. Đồng thời trong mười năm liền tôi cũng đã chăm nom bé OLA – con gái anh PHAN (Stefan), người sống ngay bên cạnh nhà tôi lúc đó. Đây là niềm vui vô cùng to lớn, đầy nước mắt vì xúc động.

Bà B. Grabiarz cùng gia đình anh chị Bình-Mai tại Hà Nội 
 

Hiện nay các cô bé ấy đang đi học, một bé học ở trường phổ thông cơ sở, cô thứ hai đã là sinh viên đại học. Ola sử dụng tiếng Ba Lan rất thành thạo, nhờ thế trong thời gian ở thăm Việt Nam của tôi, cô đảm nhận vai trò thông dịch viên. Tôi đã biết về cuộc sống, phong tục tập quán và văn hóa Việt Nam. Tôi đã đi thăm các di tích ở Hà Nội, viếng lăng lãnh tụ Việt Nam. Tôi đã đến YÊN BÁI, thăm hồ với rất nhiều hòn đảo. Gia đình anh BÌNH và những người quen đã tổ chức chuyến đi hai ngày đến vịnh HẠ LONG. Ấn tượng vô cùng tuyệt diệu, tôi đã đi thăm nhiều hang động, ăn những món ăn lạ đối với tôi.

Bà B. Grabiarz cùng các cháu nay đã lớn
 

Đây là địa điểm làm cho tôi say mê. Tôi đã được xem các chú hải cẩu và cá heo biểu diễn, đồng thời được chứng kiến buổi hòa nhạc nước. Vịnh này như tôi biết là kì quan thứ bảy trên danh mục xếp hạng Di sản Thiên nhiên Thế giới của UNESCO. Đó là một cái gì đó thật tuyệt vời. Thật khó tìm được lời thích hợp để diễn đạt lòng biết ơn, thôi thì chỉ biết nói tôi xin cám ơn. Những con người xa lạ ở một phương trời xa như vậy đã trở nên gần gũi đối với tôi và có trái tim thật lớn, luôn nhớ về một người bà Ba Lan, người đã chăm sóc con gái họ và cô bé Ola bằng cả trái tim mình. Trái tim ấy sẽ khắc ghi và kể lại cho con cháu mình cùng những người quen biết về những kỷ niệm vừa được nếm trải.

Tôi xin cám ơn.

Krakow, ngày 6 tháng 8 năm 2011

BOGUSLAWA GABIARZ.   

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu