Chung kết lần thứ XX Dàn nhạc vĩ đại ngày lễ từ thiện – quyên góp được trên 40 triệu zloty.
Ông Jerzy Owsiak – người sáng lập đồng thời là chủ tịch của Quỹ “Dàn nhạc Vĩ đại Ngày lễ Từ thiện – Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy – WOSP” – Đợt chung kết lần thứ XX của WOSP (năm 2012) đã thu được số tiền nhiều nhất trong suốt 20 năm qua. Tính đến ngày 09.01.2012, đã có 40 triệu 269 ngàn 194 zloty được nhập vào tài khoản của Quỹ. Phải đến cuối tháng hai thì mới có thể tổng kết xong số tiền thu được. Con số chính thức sẽ công bố sau đó vài tuần hoặc mười mấy tuần. Số tiền trên được dùng để mua máy móc, dụng cụ y tế cho trẻ đẻ thiếu tháng hoặc máy sản xuất isurin cho những những phụ nữ mang thai bị bệnh tiểu đường.

Năm ngoái quỹ WOSP đã thu được con số kỷ lục: ngay sau ngày lễ - 37 triệu zloty, tổng kết cuối cùng 47triệu 248 ngàn 415 zloty.
Công tố viên quân sự tự sát trong cuộc họp báo.
Sau khi có tin tức về cuộc điều tra tai nạn máy bay của tổng thống rơi tại Smolensk (10.04.2010) bị rò rỉ ra ngoài, Viện Công tố quân sự tại khu vực Poznan được chỉ định thụ lý điều tra sự việc trên. Đứng đầu nhóm thụ lý vụ án là đại tá Mikołaj Przybył.
Gần đây, các báo Reczpospolita, Gazeta Wyborcza … tố cáo Viện Công tố quân sự vùng Poznan đã đòi hỏi các trung tâm điện thoại di động xuất trình các cuộc nói chuyện điện thoại và SMS của một số nhà báo với các nhân viên điều tra và các nhà chính trị. Các trung tâm điện thoại chối từ, không đáp ứng các yêu cầu trên, vì họ không có lệnh của tòa án. Báo chí cho rằng, trong vụ án này, Viện Công tố quân sự khu vực Poznan đã 6 lần vi phạm luật pháp.

Đại tá Makołaj Przybył tại cuộc họp báo ngày 09.01.2012 (AFP)
Sáng 09.01.2012, Đại tá Makołaj Przybył đã tổ chức họp báo. Bắt đầu cuộc họp báo, đại tá M. Przybył đọc bản tuyên bố khoảng 15 phút với nội dung: Những lời buộc tội của báo chí là không có cơ sở luật pháp và vu khống. Đồng thời lên án báo chí đã bị xúi giục phụ họa cho một số thế lực đang muốn loại bỏ viện kiểm sát và tòa án quân sự – Chính những cơ quan này thực sự đã khám phá những vụ tội phạm có tổ chức trong quân đội làm thất thoát hàng trăm triệu zloty của nhà nước, mua những vũ khí, khí tài tồi tàn, làm nguy hại đến tính mạng và cuộc sống của các binh sĩ, nhất là khi họ đang làm nhiệm vụ quốc tế. Đại tá nói, ông sẽ bảo vệ danh dự của quân đội Ba Lan và viện công tố quân sự.

Sau đó đại tá Przybył đề nghị các nhà báo ra ngoài nghỉ 5 phút. Khi mọi người đã ra ngoài, Ông rút súng bắn vào đầu. Các nhà báo chạy vào thì thấy đại tá M. Przybył đã nằm vật ra sàn nhà, máu chảy đầm đìa. 10 phút sau, xe cấp cứu tới và đưa ông tới bệnh viện. Theo phát ngôn của bệnh viện tại Poznan, đại tá bị trúng đạn vào đầu, song không nguy hại đến tính mạng, ông vẫn tỉnh táo và 18 giờ tối sẽ tiến hành ca phẫu thuật.
Nguyễn Sơn – theo các báo Ba Lan
queviet.pl