Giám đốc Công ty CP phát triển kỹ thuật NDT, 1 trong 39 nhà thầu phụ khách sạn Marriott cho hay, nếu không đòi được tiền thi công công trình khách sạn Marriott thì “ Bản thân tôi sẽ là vứt đi trước mặt các công nhân của tôi”.
Công trình khách sạn Marriott, Từ Liêm, Hà Nội đang đi vào giai đoạn hoàn thành, nhưng 39 nhà thầu phụ cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lại không thể đòi được số tiền khoảng 48 tỷ đồng ký từ phía nhà thầu phụ cấp 1 Hyujin Vina. Các nhà thầu này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, không có tiền thanh toán cho công nhân.
Không thể lấy được tiền
Dự án Khách sạn JW Marriott Hà Nội là dự án khách sạn 5 sao nằm tại huyện Từ Liêm, Hà Nội có tổng vốn đầu tư lên tới 130 triệu USD do Bitexco làm chủ đầu tư, nhà thầu chính là Công ty Hyundai Engineering & Construction (Hyundai) của Hàn Quốc.
Hyundai sau đó đã ký hợp đồng với thầu phụ cơ điện cấp I là Công ty Hyupjin Vina và công ty này đã ký với 39 thầu phụ khác để cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt các hệ thống cơ điện. Vào những lúc cao điểm, số công nhân của các thầu phụ làm việc trên công trường lên tới 500 – 600 người.
Đã từng hy vọng vào dự án triệu đô phần nào giảm bớt khó khăn cho nhiều doanh nghiệp trong cơn bĩ cực của thị trường BĐS thì đến nay 39 thầu phụ lại ngã ngửa với số tiền lên tới 48 tỷ đồng có thể "bốc hơi". Sau khi Hyupjin Korea tuyên bố phá sản thì Hyupjin Vina cũng thông báo không có khả năng thanh toán các khoản dư nợ trước đó tại dự án.

Ông Đinh Văn Khôi, phó Giám đốc công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng số 4 xác nhận: “Hiện nay, Hyupjin mới thanh toán khoảng 2/3 số tiền trên tổng số 12,8 tỷ chúng tôi ký hợp đồng chưa kể các khoản phát sinh, mới đòi được hơn 7 tỷ, còn 4,7 tỷ là chưa đòi được. Chúng tôi còn có cái khó thế này này, cái đợt thanh toán cuối cùng, Hyufin bày bây ra không xác nhận. Sau đó ngày 7/10, họ thông báo họ rút quân. Trong khi đó, chúng tôi nộp hồ sơ thanh toán đến 2 tháng trời, hết công văn này đến công văn kia mà không được giải quyết”.
Bà Nguyễn Phương Thảo, kế toán công Ty TNHH Đức Hiên cho biết, số nợ hiện tại mà Hyupjin Vina nợ công ty là 2,5 tỷ đồng, có biên bản xác nhận công nợ từ 30/5 đến nay đã được 5 tháng nhưng không thanh toán được. Các nhà thầu phụ 2 sẽ họp bàn để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, theo suy tính, rất khó để làm việc này. “Chúng tôi đang trong tình trạng rất thảm thương”, Bà Thảo cho hay.
Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc công ty CP phát triển kỹ thuật NDT bày tỏ, toàn bộ số tiền hơn 2 tỷ đồng mà Hyujin nợ lại đến nay là tiền công của công nhân. Công nhân của công ty đổ ra công trường lúc cao điểm lên tới 400 người, lúc thấp nhất cũng là 20 người. Nhưng, đến nay, sau khi hết hợp đồng từ tháng 2, công ty vẫn không đòi được tiền để trả lương cho công nhân.
Theo các nhà thầu, khi doanh nghiệp kinh doanh về thiết bị có thể có lãi 2- 3 % nhưng khi 50% vốn không đòi được( vốn vay từ ngân hàng với lãi suất 12 – 15%) thì lúc thu hồi sẽ âm lãi xuống sâu hơn nữa. Các doanh nghiệp xây lắp thì rõ ràng là lợi nhuận không đáng kể, chỉ đủ để duy trì đội ngũ. Nay, trước tình hình nhà thầu phụ cấp 1 và nhà thầu chính “quanh co”, các doanh nghiệp phải chấp nhận thua lỗ, bù lỗ và nợ lương công nhân.
Nhà thầu “muối mặt” với công nhân
Chia sẻ khó khăn công ty đang phải đối mặt, bà Phương Thảo cho hay: Công ty không có tiền để trả cho nhà cung cấp, không có tiền để trả cho nhân viên. Họ phải đối mặt với những khoản nợ nước ngoài, mọi hoạt động của công ty dường như cũng chậm lại.
Theo các nhà thầu cung cấp nhân công, lương cơ bản của công nhân dao động từ 5 – 7 triệu đồng/ tháng, cá biệt lương của thợ hàn có tay nghề ở mức 10 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, công nhân đang bị nợ lương kéo dài, các nhà thầu chỉ có thể thanh toán lương cho công nhân ở mức 70%, còn lại thì xin nợ.

Nói về việc nợ lương công nhân, ông Phạm Mạnh Cường cho biết, ông đang phải đối mặt với một nỗi nhục, nỗi nhục không phải vì với những người cùng hoạt động trên 1 cái thương trường, cùng hoạt động trên một sự hiểu biết, mà nhục với những người máu mủ thân thiết của bạn của bè, rồi những người lao động, người ta chân thật đến với ông. “Công sức của người lao động Việt Nam, công sức của những người mà hiện nay làm những cái việc vất vả nhất, và chúng ta đang bị quỵt tiền kéo cày của chúng ta”.
Ông cũng chia sẻ thêm, ông hàng ngày bị công nhân đến tận nhà đòi tiền. Và ông không biết làm gì cả ngoài việc nói hàng ngàn lời xin lỗi. “Những người đến nhà tôi biểu tình đòi nợ, không phải là những người đi ô tô, không phải những người thế này thế kia mà là những người đang đi làm vì đồng lương., những người vì đồng ruộng ở quê không đủ sống mà phải ra đây làm cho chúng ta”.
Ông khẳng định: Nếu chuyện này không giải quyết được thì nó đẻ ra 1 tiền lệ rất xấu, doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị thua trên chính sân nhà. Vì thế, “chúng ta phải quyết tâm, phải làm để chứng minh cho lẽ phải, vì chúng ta quá phải”.
Khổng Chiêm (Vietnamnet)