![]() |
Điệp khúc ngập lụt đến bao giờ?
|
Nước làm vỡ bờ bao đã làm nhiều khu dân cư các quận ngoại thành bị lụt khiến người dân bị điêu đứng trăm bề. Điển hình là sự cố vỡ bờ bao Rạch Đĩa và rạch Cầu Quán (quận Thủ Đức) hôm 8/11 đã đẩy hàng trăm hộ dân nơi đây vào cảnh không khác lũ lụt miền Trung vừa qua, nhiều người phải ăn mì gói trừ bữa vì nước làm ướt hoặc cuốn trôi tất cả.
Ngập lụt làm đảo lộn cuộc sống, gây rối loạn giao thông và mang đến bao điều phiền phức khác. Lặn lội giữa nước lụt đã vất vả, nhưng hiểm nguy còn rình rập người đi đường những ngày này bởi những hố ga đã bị nước làm bật nắp như trên đường Lạc Long Quân (quận 11), Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Hai Bà Trưng (quận 1), Hồ Văn Huê (Phú Nhuận)... Rất may là cơ quan chức năng đã cử người đứng gác nắp hố ga. Nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra khi những hố tử thần này sẵn sàng “nuốt chửng” người đi đường bất cứ lúc nào.
Những ngày này, những ai có lóp ngóp trong dòng nước đục “bốc mùi xa xăm” ngập gần hết bánh xe máy trên các tuyến đường Vạn Kiếp, Bùi Hữu Nghĩa, Xô Viết Nghệ tĩnh… (quận Bình Thạnh), Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Bến Bình Đông… (quận 8), Phú Định (quận 6), 3 tháng 2, Lê Hồng Phong (quận 10), Âu Cơ, Bàu Cát, Đồng Đen, Trường Chinh, Lũy Bán Bích…(quận Tân Bình), Kha Vạn Cân (Thủ Đức) v.v… mới cảm nhận hết được sự khốn khổ đến khó tin của người dân của một đô thị hiện đại và văn minh bậc nhất cả nước này.
Dầm mình trong ngập lụt kinh hoàng, khiến người ta tự hỏi: TP.HCM đã và đang triển khai hàng loạt dự án chống ngập lụt (vốn ODA hay vốn trong nước) như Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Dự án cải thiện môi trường nước (tiểu dự án cải tạo HTTN rạch Hàng Bàng), Dự án cải thiện môi trường nước (lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ), Dự án cải thiện vệ sinh và nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm... nhưng dường như chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến tình hình tồi tệ thêm? Chẳng lẽ bao nhiêu tiền của bỏ ra (chỉ riêng Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã “ngốn” hơn 400 triệu đôla) lại không hiện hữu một kết quả thực tế nào?
Ông N., một người sống lâu năm ở đường Phạm Thế Hiển (quận 8), vừa lội bì bõm trong nhà mình vừa bức xúc: Để chống ngập, bao nhiêu năm qua người ta loay hoay cái điệp khúc nâng đường, nâng nhà. Nhưng kết cục nâng đường thì ngập nhà, nâng nhà thì ngập đường. Tại sao “mấy ổng” không làm khác đi là triển khai việc thoát nước thay vì nâng đường, nâng nhà?
Điều mà ông N bức xúc đã chạm tới một vấn đề cốt tử trong hàng loạt các giải pháp chống ngập lụt ở TP.HCM: trong quá trình đô thị hóa với tốc độ cao, vấn đề thoát nước đã không được các cơ quan chức năng coi trọng và triển khai chu đáo. Các giải pháp hiện tại của TP.HCM vẫn không giải quyết được tận gốc vấn đề ngập nước đô thị vì chưa nắm vững bản chất vật lý của khu vực bị ngập nước và khu vực nhận nước tiêu thoát, chưa thấy hết được tính mất cân bằng của lưu vực đô thị trong quá trình đô thị hóa. Có một nghịch lý nhức nhối ở thành phố đông dân nhất nước này là: Đô thị ngày một vươn cao trong khi hạ tầng thì ngày một xuống cấp và ngập lụt chỉ là một trong những dấu hiệu cho sự bất đồng bộ này mà thôi.
Đã đến lúc phải hiện hữu quyết tâm chấm dứt hiện trạng ngập lụt TP.HCM càng nhanh càng tốt trên thực tế bằng các giải pháp khả thi thay vì ngôn từ hoa mỹ cũ mèm trên các diễn đàn. Liệu ai có thể chấp nhận được một đô thị văn minh, hiện đại như TP.HCM mà lại biến thành “đô thị mùa nước nổi” mỗi khi mưa lớn và triều cường?
Ngập lụt làm đảo lộn cuộc sống, gây rối loạn giao thông và mang đến bao điều phiền phức khác. Lặn lội giữa nước lụt đã vất vả, nhưng hiểm nguy còn rình rập người đi đường những ngày này bởi những hố ga đã bị nước làm bật nắp như trên đường Lạc Long Quân (quận 11), Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Hai Bà Trưng (quận 1), Hồ Văn Huê (Phú Nhuận)... Rất may là cơ quan chức năng đã cử người đứng gác nắp hố ga. Nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra khi những hố tử thần này sẵn sàng “nuốt chửng” người đi đường bất cứ lúc nào.
Những ngày này, những ai có lóp ngóp trong dòng nước đục “bốc mùi xa xăm” ngập gần hết bánh xe máy trên các tuyến đường Vạn Kiếp, Bùi Hữu Nghĩa, Xô Viết Nghệ tĩnh… (quận Bình Thạnh), Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Bến Bình Đông… (quận 8), Phú Định (quận 6), 3 tháng 2, Lê Hồng Phong (quận 10), Âu Cơ, Bàu Cát, Đồng Đen, Trường Chinh, Lũy Bán Bích…(quận Tân Bình), Kha Vạn Cân (Thủ Đức) v.v… mới cảm nhận hết được sự khốn khổ đến khó tin của người dân của một đô thị hiện đại và văn minh bậc nhất cả nước này.
Dầm mình trong ngập lụt kinh hoàng, khiến người ta tự hỏi: TP.HCM đã và đang triển khai hàng loạt dự án chống ngập lụt (vốn ODA hay vốn trong nước) như Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Dự án cải thiện môi trường nước (tiểu dự án cải tạo HTTN rạch Hàng Bàng), Dự án cải thiện môi trường nước (lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ), Dự án cải thiện vệ sinh và nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm... nhưng dường như chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến tình hình tồi tệ thêm? Chẳng lẽ bao nhiêu tiền của bỏ ra (chỉ riêng Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã “ngốn” hơn 400 triệu đôla) lại không hiện hữu một kết quả thực tế nào?
Ông N., một người sống lâu năm ở đường Phạm Thế Hiển (quận 8), vừa lội bì bõm trong nhà mình vừa bức xúc: Để chống ngập, bao nhiêu năm qua người ta loay hoay cái điệp khúc nâng đường, nâng nhà. Nhưng kết cục nâng đường thì ngập nhà, nâng nhà thì ngập đường. Tại sao “mấy ổng” không làm khác đi là triển khai việc thoát nước thay vì nâng đường, nâng nhà?
Điều mà ông N bức xúc đã chạm tới một vấn đề cốt tử trong hàng loạt các giải pháp chống ngập lụt ở TP.HCM: trong quá trình đô thị hóa với tốc độ cao, vấn đề thoát nước đã không được các cơ quan chức năng coi trọng và triển khai chu đáo. Các giải pháp hiện tại của TP.HCM vẫn không giải quyết được tận gốc vấn đề ngập nước đô thị vì chưa nắm vững bản chất vật lý của khu vực bị ngập nước và khu vực nhận nước tiêu thoát, chưa thấy hết được tính mất cân bằng của lưu vực đô thị trong quá trình đô thị hóa. Có một nghịch lý nhức nhối ở thành phố đông dân nhất nước này là: Đô thị ngày một vươn cao trong khi hạ tầng thì ngày một xuống cấp và ngập lụt chỉ là một trong những dấu hiệu cho sự bất đồng bộ này mà thôi.
Đã đến lúc phải hiện hữu quyết tâm chấm dứt hiện trạng ngập lụt TP.HCM càng nhanh càng tốt trên thực tế bằng các giải pháp khả thi thay vì ngôn từ hoa mỹ cũ mèm trên các diễn đàn. Liệu ai có thể chấp nhận được một đô thị văn minh, hiện đại như TP.HCM mà lại biến thành “đô thị mùa nước nổi” mỗi khi mưa lớn và triều cường?
Ngọc Dũng (tamnhin.net)
