Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bão!

16/11/2010 4 phút đọc Duy Cường
Sau những bàng hoàng vì bà thuỷ nuốt chửng đê bao khiến vô số nhà cửa ngập chìm trong nước không khác gì cảnh lũ lụt
Bão!

 Sau những bàng hoàng vì bà thuỷ nuốt chửng đê bao khiến vô số nhà cửa ngập chìm trong nước không khác gì cảnh lũ lụt miền Trung, nông dân TP. HCM lại đang dở mếu dở cười vì nguy cơ “chết đứng” trước cơn sốt kinh hoàng của hàng nông sản Trung Quốc nhập khẩu.

 

Nói “cơn sốt kinh hoàng” trước tiên là bởi nhìn vào lượng.

Chỉ căn cứ vào các số liệu từ Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I  và  Ban quản lý các chợ đầu mối thì cũng đã thấy sơ sơ rằng chỉ có khoảng 7.200 tấn cà rốt từ Trung Quốc được nhập về trong năm tháng đầu năm 2010 nhưng 5 tháng tiếp còn số này là 14.100 tấn, tổng cộng 10 tháng qua là 21.300 tấn.

Đến như hành mà cũng tăng vọt từ 947 tấn (trong năm tháng đầu năm) lên đến 8.350 tấn; các loại nấm từ 887 tấn vọt lên gần 7.740 tấn. Tất nhiên là chủng loại mặt hàng nông sản nhập khẩu không chỉ dừng ở đó mà còn kéo dài vô tận với những khoai tây, bắp cải, cải thảo, xà lách…
 

Trái cây phân phối ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức TPHCM  Ảnh tư liệu của BQL Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Thủ Đức
Trái cây phân phối ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức TPHCM Ảnh tư liệu của BQL Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Thủ Đức


Gọi là “cơn sốt kinh hoàng” nữa vì giá nhập khẩu các mặt hàng nông sản này chỉ 3.000-5.000 đồng/kg dù trong đó đã bao gồm cả 750 đồng phí vận chuyển/kg hàng hóa từ phía Trung Quốc vào VN. Giá bán lẻ cũng vì thế mà rẻ đến mức nông dân TP. HCM chỉ biết lắc đầu không biết rồi tự tiêu làm sao cho hết sản phẩm nông sản một nắng hai sương chăm chút bây giờ đang cầm chắc ế ẩm. Mà không chỉ riêng dân TP. HCM, dân hàng loạt vựa rau của Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh cũng đang “lên cơn sốt” vì đường cung vào cái thành phố gần 10 triệu dân đang bị nghẽn dần.

Phải gọi đúng là “cơn sốt kinh hoàng” nữa còn bởi vì người tiêu dùng của TP. HCM, dù lắm người tự hào đã là người tiêu dùng thông minh, vẫn đang phải vừa ăn vừa… run vì dẫu có mua ngoài chợ lẻ hay mua trong siêu thị thì cũng khó mà biết thứ rau quả nào là của dân ta hay dân Tàu.

Bởi hàng nông sản từ Trung Quốc đang qua Cảng Cát Lái với tốc độ thông quan chỉ mất 2-3 giờ, tính từ khi  đăng ký kiểm dịch đến khi hàng hóa được thông quan, mà trong đó khâu kiểm dịch giỏi lắm chỉ mất 30 phút. Việc kiểm tra lại giản đơn đến mức chỉ được thực hiện về mặt ngoại quan bằng cách nhìn qua kính lúp để xem có bị dịch bệnh hay không chứ chẳng có bất kỳ một xét nghiệm, phân tích hóa chất… thì có thánh mới biết được trong sản phẩm nông sản nhập khẩu này có tồn dư chất bảo quản, bảo vệ thực vật hay không?

Nông dân TP. HCM, và cả miền Đông Nam bộ nghe thế hẳn phải “đắng” lòng. Mà còn phải “đắng” nữa bởi theo cam kết khi tham gia Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) thì hầu hết mặt hàng rau, quả tươi từ Trung Quốc nhập khẩu vào VN hiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0%, miễn là có C/O form E (giấy chứng minh xuất xứ). Rồi nữa, rau củ quả tươi cũng là mặt hàng thuộc diện không phải chịu thuế giá trị gia tăng nên các nhà nhập khẩu nông sản Trung Quốc đang tận dụng tối đa cơ hội ưu đãi thuế quan để đưa hàng vào VN.

Đô thị phồn hoa nối nhau mọc lên đẩy hàng loạt nông dân nghèo hèn lui dần ra những vùng ven, vùng sâu, vùng xa. Và ở những vùng sâu vùng xa ấy lại đang có những "cơn bão" âm thầm hoành hành.

Lương Duy Cường
(TP.HCM)Bee.net

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu