![]() |
Trên VTV, đang nói đến một doanh nghiệp nước ngoài nợ 50 triệu đô la. Ông chủ, hình như là người Hàn Quốc đã bỏ trốn về nước, không biết ai sẽ trả nợ cho các ngân hàng Việt Nam số tiền khổng lồ này ?
Phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo một khu công nghiệp cũng cho biết:
Hiện ở đó cũng có trường hợp chủ một doanh nhiệp FDI, bỏ lại cơ ngơi, không biết vì làm ăn thư lỗ, hay có dụng ý nào đó, trốn đi đâu mất, để lại nợ nần chưa trả !
Được biết, cách đây mấy năm, tại một tỉnh nghèo ở miền trung có một doanh nhân nước ngoài (Người Việt có quốc tịch nước ngoài) khai vống lên có mấy chục triệu đô la, vào xin mở dự án nuôi tôm trên cát, rồi không biết bằng cách nào đã làm phép vay được các ngân hàng Việt Nam khá nhiều tiền. Dự án mở ra vài nhát cuốc, vài gầu xúc rồi để đó, chủ chuồn mất, nợ nần cho đến bây giờ không biết ai trả, chỉ thấy dân bàn tán, lắc đầu, thất vọng …
Theo VTV, hiện có nhiều chủ doanh nghiệp FDI đang bỏ trốn để lại món nợ lên đến 80 triệu đô la, chủ yếu ở hai tỉnh Hải Dương và Phú Thọ.
“Lấy mỡ nó, rán nó” phải chăng là phương thức làm ăn của những ông chủ FDI kiểu này?
Họ vào Việt Nam, nhận thấy những sơ hở nào đó trong quản lý, nhận thấy sự ngây thơ, sốt sắng, hay sự hám lợi của một số người có chức vị đã nẩy ra ý định “Lấy mỡ nó, rán nó”, khai vống lên số tài sản giả mạo của họ, rồi bằng nhiều con đường, họ phù phép vay được tiền ở một số ngân hàng nước ta. Họ mở công ty, xí nghệp, làm được thì hưởng lợi, thua lỗ thì bỏ trốn, để lại một đống nợ nần, mà các chủ nợ không biết đâu mà hỏi, không biết đâu mà tìm ?!
Như vậy, với chúng ta, họ đã thực sự đạt được ý đồ “Mỡ ta, nó …Rán” !
Đành phải than rằng :
“ Bắc thang mà hỏi ông trời
Cho đầu tư kiểu ấy, tiền có đòi được chăng ?”.
Hà Xuân (Tầm nhìn)
