![]() |
Ở Việt Nam, các nhà quản lý tài chính cứ loay hoay việc quản lý vàng, giá vàng rồi cấm đoán vậy là thế nào? Liệu toan tính và lo ngại vậy có mất công sức không? Hiệu quả tốt hay huệ lụy xấu do những cố gắng đó ra sao?
Quay sang USD, ta đang nhập công nghệ, nhập trí tuệ và đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nhân lực... vì vậy mà nhập siêu, khan vốn là hiển nhiên. Điểm quan trọng là đầu tư cho lĩnh vực nào, đầu tư sao để quay vòng nhanh, quy hoạch kinh tế đất nước có đảm bảo tính bền vững không? Đánh giá như thế nào rất mong Tổng cục thống kê sẽ trả lời chính xác và trung thực! Rõ ràng là thâm hụt lớn, phải vay thêm nên cần cân nhắc đến nợ công. Cái khó dễ là ta có còn vay được không? Chủ nợ là ai, có ràng buộc điều kiện khó khăn, hay không thể đáp ứng?. Cách quyết định cuối cùng ta nên so sánh mức nợ công 30%, 60%... 65% GDP của giai đoạn hiện tại hay lúc đến hạn trả vốn vay? Nếu vay để đầu tư thời hạn 20 năm trở lên, ân hạn 10 năm mà mức nợ 65% GDP hiện tại của năm 2011, 2012 thì không đáng lo ngại! Tôi đồng tình với cách phân tích của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ “Không lạc quan nhưng cũng không nên quá lo ngại”. Cũng theo Bộ trưởng Huệ, đến 31/12/2012, nợ công ước khoảng 58,4% GDP trên cơ sở kịch bản GDP tăng 6%, còn nếu GDP tăng 6,5% thì tỷ lệ thấp hơn đáng kể.
Bên cạnh đó, báo cáo kế hoạch kinh tế - xã hội tại phiên khai mạc của kỳ họp Thủ tướng Chính phủ cho biết nợ công được giữ ở mức an toàn với con số ước khoảng 54,6% ở cuối năm nay, đến năm 2015 sẽ khoảng 60 - 65% GDP.
Thử nhìn lạc quan hơn, đến năm 2030, ta hoàn thành các khu kinh tế trọng điểm và hai nhà máy điện hạt nhân, lúc ấy GDP của ta ở mức nào?
Tóm lại, “vàng hóa” có gì đáng lo? Ta cũng thống kê từ đây đến 2015 sau khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu qua đi, lúc đó dân ta, NHNN ta có bao nhiêu vàng? So với chiến lược tích lũy của các NHTW Nga, Thái Lan, Trung Quốc, Sri Lanka ... thì tỉ lệ tích lũy vàng của ta hơn kém thế nào? Nếu hiện nay, cho là thống kê gần đúng cả nước có 1000 tấn vàng thì dân ta hơi lo xa một chút chứ cũng chẳng có gì là “vàng hóa” đến mức phải rối! Quy đổi sang USD, 1000 tấn vàng bằng 54,662,379,421 (làm tròn 55 tỉ USD) là không nhiều với các gói cứu trợ khủng hàng ngàn tỉ ở các khu vực kinh tế lớn Mỹ, Nhật, Trung Quốc, EU...!
Dự tính, nếu ta nâng dự trữ vàng mỗi năm thêm 100 tấn, đến năm 2015, ta ước tính có 1500 tấn, lúc này cũng đủ để làm tin trước các chủ nợ và phòng chống rủi ro cho sự bất ổn nếu có!
Nhìn lại, từ năm 2008 đến nay, ta loay hoay mãi với chuyện tiền vàng và không giải quyết được gì. Đây chính là giá phải trả bằng sự mất công vô ích cho việc cưỡng lại quy luật!
N.V.Phiên (Tầm nhìn)
