Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thả gà ra… đuổi!

11/11/2011 9 phút đọc Hà Xuân
Trên VTV vừa nói đến nhà máy xi măng Đồng Bành do ba tổng công ty nhà nước không ở trong nghành xi măng đầu tư, dù hội
Thả gà ra… đuổi!
Trên VTV vừa nói đến nhà máy xi măng Đồng Bành do ba tổng công ty nhà nước không ở trong nghành xi măng đầu tư, dù hội chứng thừa nhà máy xi măng, nhất là xi măng lò đứng, thị trường cũng đang bội thực xi măng… Dẫn đến việc thua lỗ ở nhà máy này lên tới con số gần 140 tỷ đồng.

 

 

Một tờ báo điện tử cũng nói đến ngành điện (EVN) trong lúc thiếu điện do thiếu nhà máy phát điện, lại đi đầu tư ngoài luồng rất nhiều. EVN đã góp vốn cho 30 công ty con với tổng số tiền thực góp là 44.580 tỷ, trong đó đầu tư vào chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng  vượt tỷ lệ quy định tại điểm 3 điều 12 nghị định 09/2009 của thủ tướng chính phủ… 

Có bao nhiêu tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang đầu tư ngoài luồng, đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả như vậy?

Phải chăng họ đã “Thả gà ra… đuổi” như một câu ngạn ngữ mà ông cha ta đã từng nói!

Và không phải chỉ việc đó! Người ta đã cho ra đời trong một thời gian ngắn có mấy năm bao nhiêu ngân hàng? Đến nỗi báo chí đã nói đến cảnh ra ngõ gặp ngân hàng!

Một đất nước non trẻ về thị trường tài chính  như ở ta mà có đến 100 ngân hàng…  Bây giờ lại lo sắp xếp lại, cơ cấu lại, sát nhập lại… mà ở một nghành nhạy cảm như ngân hàng đâu phải dễ dàng gì?

Rồi trường đại học!

Khỏi phải nói, mọc lên khắp nơi, chỉ con số mấy chục trường lên đến cả trăm trường đại học trong một thời gian ngắn đến nỗi có trường không lấy nổi sinh viên. Bấy giờ, người ta lại lo nâng cao chất lượng đào tạo, đến việc xem xét này khác… Chỉ một vài ví dụ để thấy: Việc quản lý của chúng ta như thế nào.

Vì sao người ta lại đầu tư tràn lan tiền nhà nước như nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã làm?

Vì sao người ta lại cho ra đời nhiều ngân hàng, nhiều trường đại học như vậy? Để rồi bây giờ lại phải lo thu gọn, thu tiền về…  có thu được không!

Vì sao người ta lại thả gà ra… mà đuổi vậy?

Mà có đuổi, có bắt lại được đâu?

Ngoài việc buông lỏng quản lý, còn có lý do gì nữa?

Ra đời bất cứ một thứ gì đều phải đi xin, xin phép, xin phép ngành, bộ…  Xin phép cơ quan quản lý… Và có hay không như dư luận đặt ra phải có tiền, có cái “ đầu tiên-tiền đâu” mới xin phép cho ra đời được chứ?

Ai đã thả gà ra đuổi? 

Và bây giờ ai phải chịu tách nghiệm về những điều này? 

Và phải xử lý như thế nào?!

Những câu hỏi rất đáng có câu trả lời! để không còn cái cảnh thả gà ra đuổi trong  tương lai nữa!

Hà Xuân (Tầm nhìn)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu