Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vàng! Sự độc quyền và khúc quanh co nghịch lý!

22/11/2011 3 phút đọc N.V.Phiên
Trước đây, vàng Ngoại và vàng nội lệch pha, nay vàng trong nước ở ngân hàng và ngoài thị trường lệch pha thật khó hiểu?
Vàng! Sự độc quyền và khúc quanh co nghịch lý!
Trước đây, vàng Ngoại và vàng nội lệch pha, nay vàng trong nước ở ngân hàng và ngoài thị trường lệch pha thật khó hiểu?

 

 
Có thể giải thích vấn đề trên cơ sở lợi ích cá nhân! Người dân không muốn gửi vàng vào ngân hàng vì lãi suất tiết kiệm bằng vàng quá mỏng so với tiền đồng. Cách làm này của ngân hàng chỉ có thể làm cản trở sự huy động vốn từ nhân dân mà thôi.

Cũng Vàng SJC ngoài thị trường tự do mua 46,000 triệu đồng/ lượng, bán 46,300 triệu đồng/lượng, còn ở ngân hàng mua 45,670 bán 45,870 giữa trong và ngoài chỉ cách nhau một cánh cửa là lệch đến 300 đến 500 ngàn đồng. Thật quá khỏe khi chủ tiệm vàng và nhân viên ngân hàng ngồi uống với nhau một ly nước trước cửa cũng làm ra tiền!

Cơ chế này là hậu quả của sự mong muốn mà các nhà quản lý tài chính tiền vàng gây ra!

Ngân hàng muốn nhân dân gửi tiền vào ngân hàng, còn nhân dân thích gửi vàng để ít thiệt thòi khi vàng lên xuống! Các tiệm vàng tư nhân thì chỉ làm việc với ngân hàng bằng một cú điện thoại hay lợi thế ở cạnh ngân hàng cũng đã câu mối làm ăn kiếm lời nhanh. Chuyện rắc rối này đã kéo dài hơn 2 năm mà các bác vẫn không dẹp được vì sao vậy?

Ta cứ xem vàng cũng là tiền, cũng là vốn, cứ mua, bán, nhận gửi bình thường với lãi suất như nhau trừ chi phí giữ vàng đôi chút thì không lý gì nhân dân phải ra tiệm mua vàng vào gửi ở ngân hàng? Tại sao ngân hàng không chịu bán vàng mà chỉ muốn mua và nhận giữ với giá thấp hơn bên ngoài nhỉ? Hay là vàng ở ngoài tiệm thật hơn, đẹp hơn bởi những cú điện thoại ngoại giao? Một yêu cầu khó hiểu và vô lý là khách hàng mua vàng và gửi lại ngân hàng thì được còn mua mang về thì không thể, nếu có thì phải đợi ít nhất 2 tuần với lãi suất rất thấp.

Kinh tế thị trường mà vẫn còn ngăn sông cấm chợ thì cạnh tranh cái nỗi gì! Doanh nghiệp vàng tư nhân họ vẫn chịu thuế kinh doanh, một mình một ngựa, còn ngân hàng nhà nước vừa có lương, vừa có đủ điều kiện trang thiết bị, có kẻ chống lưng, có giám đốc ca, có trưởng phòng kinh doạnh... tài cán đầy mình mà làm ăn kiểu như vậy thì rõ là chộp giật và không có bản lĩnh cũng như năng lực để bơi ra biển lớn!

Cái chập chửng và dựa giẫm ỉ lại của kiểu làm ăn “bẩn” này, cứ lợi dụng “cái mác” nhà nước là họa cho sự lũng đoạn thị trường!

N.V.Phiên (Tầm nhìn)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu